Lui một bước không những trời quang mây tạnh mà còn gió mát trăng thanh và tâm hồn phơi phới nữa. Bạn có phải là người biết tiến biết lui không? Trắc nghiệm nào! Từ vị trí BẮT ĐẦU, tùy theo câu trả lời đúng hay sai mà bạn tiến hoặc lui (quy ước: Di chuyển bên trái là lui, phải là tiến).
Ô BẮT ĐẦU
Bạn là chuyên gia “vượt đèn đỏ”? Đúng - Lùi 1 bước. Sai - Tiến 1 bước.
Bên phải
1. Xem phim, chưa đến tập cuối cùng nhưng nhân vật bạn yêu thích “ngủm củ tỏi”, bạn vẫn xem hết phim sau đó công nhận là đạo diễn cũng “có lí” khi xây dựng tình tiết đó?
Đúng: Tiến 2 bước
Sai: Lùi 3 bước.
2. Nhỏ bạn lỡ lời chê cái áo bạn không đẹp, sau đó bạn dành cả ngày để nói nó là không có mắt thẩm mĩ?
Đúng: Lùi 4 bước
Sai: Tiến 3 bước.
3. Vào quán, món thức uống bạn yêu thích đã hết, bạn vui vẻ dùng thử món mới theo gợi ý của chủ quán?
Đúng: Tiến 1 bước
Sai: Lùi 4 bước.
4. Bạn có thể diễn thuyết trước lớp và thể hiện cái tôi rất rõ?
Đúng: Lùi 2 bước
Sai: Tiến 1 bước.
5. Đọc báo, bạn thích đọc những mục yêu thích sau đó đọc hết những mục khác, không bỏ sót trang mục nào cả!
Đúng: Kết quả B
Sai: Kết quả A.
Bên trái
6. Bạn rất ghét phải xếp hàng, nhiều khi trong siêu thị bạn bỏ cả giỏ hàng không mua nữa vì phải chờ đợi?
Đúng: Lùi 2 bước
Sai: Tiến 2 bước.
7. Nhỏ bạn thích nghe nhạc hòa tấu, còn bạn thì chúa ghét, nhưng bạn thấy có đĩa nhạc nào hay cũng mua về cho nhỏ?
Đúng: Tiến 5 bước
Sai: Lùi 3 bước.
8. Đi “chích ngừa”, bạn tỉnh bơ nhìn mũi kim đâm vào da mình mà không sợ chút nào?
Đúng: Lùi 1 bước
Sai: Tiến 4 bước.
9. Bạn chỉ có... 9 điểm toán trong khi nhỏ bạn “đối thủ” được 10 điểm, bạn vẫn vui vẻ và tự nhủ sẽ cố gắng hơn để lấy lại những gì đã mất?
Đúng: Lùi 1 bước
Sai: Tiến 2 bước
10. Trên bàn ăn, chỉ có một món bạn ăn được trong khi mấy món khác bạn không thích, thế là bạn chỉ “chăm chăm” nhắm vào món đó?
Đúng: Kết quả A
Sai: Kết quả B.
|
|
Ăn thua đủ trong mọi chuyện cũng chính là bạn ích kỉ! |
|
KẾT QUẢ A
Bạn không thích bị từ chối và rất chú trọng đến chuyện hơn thua. Trước hết, ai cũng phải công nhận bạn là một người rất tự tin, hình như trong từ điển của bạn không bao giờ có hai chữ gọi là “không thể”. Nhưng, bạn có biết rằng tự tin rất gần với “háo thắng” không nhỉ, vì chỉ cần quá đi một chút, bạn sẽ khó lòng chấp nhận thất bại của người thua cuộc. Điều đó, đôi khi cũng rất tốt để chúng ta hoàn thiện bản thân, vươn tới sự hoàn hảo, nhưng nêu quá sức mình thì sao không để... thuận theo tự nhiên nhỉ? Có phải bạn rất ít khi nhường nhịn ai đó, dù chỉ đơn giản là lách xe cho người đằng sau rẽ phải? Bạn hơi ích kỉ rồi đó.
Trong mắt mọi người, bạn là: Con công rực rỡ và cả con nhím xù lông nữa đấy!
Trong mắt người ấy: Bạn là niềm tự hào, nhưng cũng là một ngôi sao trên cao phải rất khó khăn để... vươn tới! |
|
KẾT QUẢ B
Trong mắt mọi người: Bạn là một người rất dễ thương và chu đáo.
Trong mắt người ấy: Bạn đáng yêu và không thể ngừng yêu được.
Chẳng ai có thể phiền lòng được điều gì ở bạn, vì bạn rất biết cách chiều chuộng mọi người. Cũng có thể do bản tính bạn là một người dịu dàng, nhưng cũng phần lớn do bạn biết cách cư xử đúng mực và tùy hoàn cảnh. Bạn còn là người rất lạc quan và biết cách mỉm cười với những điều giản dị xung quanh mình. Hãy nhân rộng nụ cười của mình với bạn bè xung quanh nhé, nhất là với ấy đó. Ấy hẳn rất hạnh phúc và yêu nhất nụ cười của bạn, thử hỏi ấy ngay bây giờ xem! |
SU SU
(Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: N.B.S