Hãy nghĩ đến những bộ quần áo xinh đẹp của mình, rất nhiều kiểu khác nhau, nào là những chiếc áo in hình những cánh hoa, hình ô vuông, kẻ sọc…đặc biệt là những chiếc áo sơ mi mà bạn yêu thích. Hãy tưởng tượng ra số hột nút trên chiếc áo sơ mi của bạn. Chiếc áo ấy có bao nhiêu hột nút và bạn cài những nút áo ấy như thế nào khi mặc chúng?
-
Nó có hơn 5 hột nút, và tôi cài hết tất cả.
-
Có khoảng 2 hoặc 3 hột nút gì đó, và tôi cài hết tất cả.
-
Tôi chỉ nhớ rằng nó có một hàng nút, và tôi không gài một hay hai hột nút trên cùng.
-
Không có hột nút nào cả trên chiếc áo sơ mi của tôi.
Lời diễn giải:
Rất ít người chú ý đến số hột nút khi quyết định chọn mua chiếc áo đó cho mình. Nhưng cũng như các vấn đề về thị hiếu khác, tiềm thức đóng vai trò rất quan trọng. Có nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát được.
Những nút áo là một chuyện, quyết định nên tiêu tiền của mình như thế nào lại là một chuyện khác. Cả hai hành vi đó đều là cách diễn tả cảm giác tự do hay sự kiểm soát của một người nào đó đối với vấn đề tài chính.
-
Nó có hơn 5 hột nút, và tôi cài hết tất cả.
Bạn là một người rất cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, bạn không bao giờ tiêu tiền một cách hoang phí, không tính toán. Bất kể thu nhập cảu bạn như thế nào, bạn cũng luôn lập ra một ngân sách cho mình, rồi cứ đó mà làm theo, và đôi khi bạn cố gắng xoay sở để bớt được khoản tiêu nào hay khoản đó. Có người nói bạn là người keo kiệt, nhưng bạn đang tiến tới sự an toàn của tài chính.
-
Có khoảng 2 hoặc 3 hột nút gì đó, và tôi cài hết tất cả.
Bạn dùng biện pháp ở giữa đường trong việc quản lý tài chính của mình. Bạn không sợ phải tiêu tiền vào những thứ bạn muốn, nhưng bạn không thích hoang phí tiền bạc một cách vô ích. Bạn là một trong những người kiểm soát được tiền chứ không phải bị tiền kiểm soát.
-
Tôi chỉ nhớ rằng nó có một hàng nút, và tôi không gài một hay hai hột nút trên cùng.
Bạn luôn đề ra những mục tiêu cụ thể và đầu tư từng xu vào những mục tiêu đó. Mặt khác, bạn là một người tiêu tiền rất chừng mực, và bạn chỉ chuyên tâm vào mục đích.
-
Không có hột nút nào cả trên chiếc áo sơ mi của tôi.
Phương châm tài chính của bạn là “một xu để dành là một xu lãng phí”. Bạn như một con thú bị thương, không bao giờ quay đầu nhìn lại để xem xét những tổn hại của mình.
Phương Đông (dịch)