Tình yêu "chuyền cành" là sao?
Khi ba người cùng vướng phải một mối tình thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện rắc rối. Như chuyện tình của anh chàng H (trường MD) chẳng hạn. Yêu P học chung trường từ năm lớp 10 nhưng do biết mình nghèo với không tới nên H vẫn chưa dám nói ra. Một lần khi đang uống trà sữa thì chàng lọt vào mắt xanh của cô bạn L (trường AL), vốn là tiểu thư và là con nhà đại gia. Dù chẳng có càm tình gì với L nhưng do lịch sự nên H đồng ý làm quen và thót lên chiếc @ của L đi uống café. Sau vài tuần hẹn đi ăn, biết được L thuộc dạng vung tiền như nước, anh chàng gật đầu đồng ý làm bạn trai L dù không hề yêu cô nàng.
Dư giả vì tiền L chu cấp, H mon men tỏ tình với cô bạn mà H yêu bấy lâu nay. Tiền của L cho, H dành chở cô người yêu bé nhỏ đi ăn, đi xem phim và cuộc tình ấy cứ tiếp diễn trong khi L không hề hay biết gì!
Cũng là chuyện tình lâm li bi đát nhưng có lẽ anh chàng N (trường TK) khổ hơn nhiều khi ba mẹ cứ một mực từ chối cô nàng mà N thật sự yêu, chỉ ép N với nhỏ O hàng xóm mà theo như ba mẹ N thì nhỏ đó nhà giàu, vả lại hai gia đình quen biết. O cũng rất có tình cảm với N nhưng N thì ngược lại. Anh chàng chỉ yêu một mình nhỏ bạn học chung lớp và có lẽ không bao giờ N thay đổi được tình cảm của mình. O có lợi thế hơn cô người yêu của N vì có ba mẹ N ủng hộ nhưng tình hình chẳng có chút tiến triển. Còn N lúc nào cũng phải sống trong tình trạng đề phòng vì mỗi lúc chở người yêu đi chơi mà để ba mẹ bắt gặp được là thể nào cũng bị mắng cho một trận té tát....
Kết quả ra sao?
Tình yêu giữa ba người luôn tạo ra những kết quả không mấy tốt đẹp. Như chuyện tình của anh bạn H chẳng hạn, vốn là một tình yêu lợi dụng đối với L nên “cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng trồi ra”. Một ngày khi đang vi vu cùng cô nàng người yêu thì H bị L bắt quả tang. Anh ta ú ớ không biết giải thích thế nào và đành cuối đầu nhận tội! Kết quả là sau đó anh chàng bị cả hai cô nàng bye bye luôn vì con gái không bao giờ muốn san sẻ người yêu của mình cho bát cứ ai và đặc biệt là căm ghét sự lừa dối.
Riêng N thì bản lĩnh hơn. Anh bạn hẹn O ra hẳn một quán café, sau đó thẳng thắn nói rõ là mình không hề có tình cảm với O. Tuy O chỉ im lặng nhưng qua ánh mắt của cô nàng thì N thừa biết O sẽ không bỏ cuộc. Thế là rối càng thêm rối...
***
Người ta thường nói (hơi hài hước) rằng "ép dầu ép mỡ, không ai nỡ ép duyên". Thế nên khi một trong hai con tim cương quyết không chịu hoà cùng một nhịp với con tim kia thì có gắng gượng cũng vô ích mà thôi. Tuy nhiên teen phải sáng suốt, đừng vạch ra những "âm mưu đen tối" để "chuyền cành" bởi như vậy chẳng hay đâu. Điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim, cổ nhân đã dạy thế rồi mà!
@YETT