Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
Khi teen nhiễm vi rút bệnh "than" (MTO 4 - 23/4/2008)

Chẳng xa lạ gì khi cứ lâu lâu dạo trên blog lại bắt gặp virút bệnh “than” truyền đi nhanh đến chóng mặt!
>> Yêu một ngày
>> Yêu "chuyền cành"

Cuộc sống hiện đại cộng với sự lo lắng đầy đủ từ gia đình khiến nhiều teen không còn làm chủ được mình. Do không có lòng kiên nhẫn, hễ gặp một chuyện nhỏ nhặt là teen lại than vãn này nọ. Đôi khi chuyện chẳng đáng là bao cũng mang ra làm đề tài than vắn thở dài trên blog.

Vi rút bệnh “than” xuất hiện

Chẳng xa lạ gì khi cứ lâu lâu dạo trên blog lại bắt gặp virút bệnh “than” truyền đi nhanh đến chóng mặt! Chỉ cần vào entry của một vài cô bạn tiểu thư hay vài anh chàng lắm tiền nhiều của thì sẽ thấy vô vàn những câu than vãn đại loại như: ”Sao mà đời tệ bạc với tôi thế! Tôi phải làm sao để P quay về bên tôi, tôi chẳng muốn học nữa. Chán lắm!” hay “Con hamster bệnh rồi, chán quá, tớ buồn và muốn khóc quá! Cứ mãi lo cho nó mà bài kiểm tra cho ngày mai chưa học nữa!”. Thật là khó hiểu khi chỉ với mấy lí do cỏn con này mà teen bỏ lơ việc học.

Cô bạn T (trường DA) chỉ vì bị mẹ nhờ giặt đồ mà gãy móng tay nên đã lên blog than ngay: ”Gãy bộ móng mới làm rồi! Tớ giận mẹ, mai nghỉ một ngày!”. Nhiều đứa bạn mắc virút “than” như cô nàng thì vô comment ủng hộ nhưng những người trẻ khác thì comment góp ý với cô nàng rằng đừng vì chuyện chẳng ra sao mà bỏ học, mất tiết uổng lắm! Nhưng có lẽ virút “than” ngấm quá nặng nên ngay hôm sau T nghỉ học thật để mẹ thấy rằng T không phải để mẹ sai vặt!

Vi rút bệnh “than” biến tướng

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều teen khi bị gia đình phát hiện ra cứ mãi lo luyện VLTK thì cắt mạng ngay, thế là teen nhà ta chạy ngay ra tiệm nét trưng nguyên entry “than vãn” lên mạng. Đáng nói nhất là nhiều teen xấu đã vô comment kích động rằng: ”Bỏ nhà đi đi để gia đình you sáng mắt ra và nối mạng lại, lúc đó tha hồ mà luyện VLTK tiếp!”...

Cũng có trường hợp vì chán nản khi ngày nào vô trường cũng bị giám thị bắt bẻ này nọ nên anh chàng mắc bệnh “than” H (trường MD) đã lên mạng trưng ngay cái entry nói xấu giám thị và than về nổi khổ của mình! Sau một ngày đã có hơn 40 comment vào “xỉa xói” ông thầy giám thị trường H và dường như chỉ có 4-5 comment là nói khéo cho thầy. Thế là chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà H đã vô tình xúc phạm đến thầy giám thị của mình và mang thầy ra cho cư dân mạng bình “loạn”.

Dừng lại hỡi những người bạn sinh từ mỏ “than”

Nếu chú ý các teen sẽ dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống xô bồ hiện nay vẫn còn có nhiều teen vươn lên từ chính nghị lực của bản thân. Nhiều bạn ban ngày đi học, ban đêm bán vé số hay phụ hàng quán ở chợ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình mà chẳng khi nào thấy các bạn than vãn một lời. Không những thế các bạn còn cười hồn nhiên: ”Gíup được ba mẹ là bọn tớ vui rồi, đâu dám than vãn điều gì chứ!”.

Nhìn lại những teen mắc bệnh “than” ta sẽ thấy đa phần những teen này có cuộc sống khá đầy đủ nên chẳng bao giờ lo đến cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền”. Các bạn luôn có những giấc mơ đẹp, những trò tiêu khiến đắt tiền nên chẳng thiếu thốn thứ gì vì thế mà gặp chuyện nhỏ một chút là bắt đầu than vãn đủ điều! Cô bạn T đến giờ vẫn còn ấm ức vì bộ móng tay gãy của mình: ”Tớ than vãn như thế còn ít đó, tớ mà giận lên tớ bỏ nhà đi luôn cho mẹ biết!”.  Có lẽ vì cô nàng T này quá được gia đình nuộng chiều nên sinh hư chăng?

Teen nào đang nhiễm virút “than” thì hãy mau mau xem xét lại chính mình. Cuộc sống không bao giờ bỏ rơi bạn. Vậy thì thay vì ngồi than vãn bạn hãy làm cho cộc sống mình tốt đẹp hơn bằng chính nổ lực của mình. Bye bye bệnh “than”!

NGUYỄN THÀNH SANG

 
         
 
MucTim Online
Yêu một ngày (MTO 4 - 22/4/2008)
Yêu "chuyền cành" (MTO 4 - 21/4/2008)
Con xin lỗi, ba ơi! (MTO 4 - 20/4/2008)
Teen năng động (MTO 4 - 19/4/2008)
Khi nam nữ bình quyền (MTO 4 - 18/4/2008)
Cà phê võng - thú giải trí hay cái bẫy cho teen? (MTO 4 - 17/4/2008)
Tình cá độ (MTO 4 - 16/4/2008)
Trèo cao té đau? (MTO 4 - 13/4/2008)
Đổi gió, có ngày...băng bó! (MT 829 - 12/4/2008)
Những thú vui “kỳ cục” (MT 829 - 11/4/2008)
 
Hái ra tiền mùa Noel
Chộn rộn mùa cưới
Jingle bells...
Cai net, được không?
Teen "quá khích"
Trăm chuyện từ cái áo lớp
Teen làm...“vú em”
Lận đận phận “sếp” 12
Hát karaoke trên...mạng
Đến lớp mùa đông
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.