Câu chuyện 1:
Vốn đã từng là người yêu của nhau nên G (trường MD) và T (trường PL) thường hay liên lạc với nhau qua nick chat và điện thoại di động mặc dù không còn quen nhau nữa. Một ngày cô bạn T có người yêu mới, anh bạn G bị bạn bè chọc là bị “bồ đá” và nói khích G rằng “chơi” nó đi, nếu không sẽ mất mặt lắm! G cũng mến T nên ban đầu không nghe nhưng khi bắt gặp T tay trong tay cùng người yêu mới thì máu “ghen” vô duyên của G nổi lên! Anh bạn về nhà hắn tin ngay cho T hăm doạ: ”G sẽ “xử đẹp” thằng bồ mới của em!”. Nhỏ hơn G hai lớp nên người yêu của TT rất sợ lời đe dọa của G. Biết tính G hễ nói là làm nên T năn nỉ hết lời (thật sự lúc này T đã hết tình cảm với G và chỉ yêu người yêu mới mà thôi)! Được nước làm tới, G ra điều kiện và T phải quan hệ với mình, nào ngờ vì quá yêu người yêu mới mà T...gật đầu đồng ý! Trước khi làm chuyện ấy G đã mang ra kể cho vài đứa bạn thân nghe, cũng may là tụi nó ngăn lại nếu không chuyện tày trời sẽ xảy ra và T là người lãnh hậu quả nặng nhất! Ai cũng trách sao mà cô bé T này...ngu và mù quáng quá đi mất!
Câu chuyện 2:
B và L (trường BH) yêu nhau nhưng có lẽ tình yêu xuất phát từ cô nàng L nhiều hơn. Anh chàng B thì chỉ có chút chút tình cảm với L vì thấy cô nàng này nhìn tạm tạm, nhà giàu nên...quen đại! Yêu nhau mà mỗi lần gặp đều nghe B nhắc hết tiền nhưng có lẽ do tình yêu dành cho B quá lớn nên chuyện tiền đối với L không còn quan trọng nữa. Nhiều lúc thấy L cầm tiền đưa cho B, nhiều đứa bạn tức dùm L mà không dám nói ra sợ bị xử đẹp! Điều đáng nói là sau nhiều ngày “lợi dụng” L, B cũng chán và bắt đầu hời hợt đối với cô nàng. Chuyện gì đến cũng đến, ngày chủ nhật hôm ấy, B nhắn tin đòi chia tay và tắt di động luôn báo hại cô nàng L chạy đôn chạy đáo và bấn loạn vì sợ mất B. Cô nàng tìm đến B, khuyên B ên suy nghĩ lại, thậm chí chịu chi thêm nhiều tiền hơn nữa cho B nếu anh ấy cần! B gật đầu "miễn cưỡng" vì nghĩ rằng do L năn nỉ nên sau này có gì B cũng dễ nói! Trong mắt bạn bè L đã lao vào tình yêu của mình như con thiêu thân mà chẳng biết đích đến nằm ở đâu nữa!
Yêu mù quáng xem chừng không ổn!
Có vẻ như tình yêu mù quáng đã làm teen mất đi lí trí của chính mình! Các bạn lao vào tình yêu mà không suy nghĩ xem lợi hay hại, tốt hay xấu, bất chấp lời khuyên của bạn bè! Những người bạn của L chia sẻ: ”Nhiều khi thấy nó ngồi khóc một mình mà tội lắm nhưng nó ngu thì nó chịu chứ biết sao bậy giờ!
O (trường BC) kể: ”Lớp tớ cũng có một anh chàng yêu mù quáng đến nỗi lần đó dẫn nhỏ “bồ” về nhà, bị bà nội góp ý vì nhỏ “bồ” bấm lỗ tai quá nhiều, anh bạn sẵn sàng “xổ” một tràng với bà mình để bênh vực cho người yêu “bé nhỏ”. Qủa thật bó tay với chàng ta luôn!”.
***
Teen cần xác định rõ quan điểm trong tình yêu và quan trọng hơn hết là nên nghe góp ý của mọi người. Không nên yêu một cách mù quáng mà gây hại cho bản thân, có ngày phải lâm vào thế “dở khóc dở cười” mà không có đường ra đấy!
NGUYỄN THÀNH SANG