Mỗi bạn có một dự định riêng nhưng hãy xem một số teen chuẩn bị cho hai ngày lễ này như thế nào nhé!
Vi vu về miền Tây
Nhóm bạn N, M, G (trường BK) hồ hởi khoe khi được MTO hỏi về dự đình của ngày 30/4 sắp tới: ”Chúng tớ đã lên kế hoạch từ vài hôm trước, quan niệm của bọn tớ là học ra học, chơi ra chơi, cũng phải có những giây phút cho riêng mình chứ! Năm nay bọn tớ bắt xe về Long An để tham gia tát ao cá cùng gia đình ngoại của G và điều thú vị nhất là món cá nướng đấy!”. Nói đến đây thôi đã thấy nhóm bạn sang bừng mắt lên! Có lẽ họ đang rất trông đợi ' giờ G" đây!
Cô bạn L (trường MD) thì hí hửng vì chuyến đi về quê nội ở Cần Thơ vào hai ngày lễ lớn! L tâm sự rằng bà của L khi xưa là một cô du kích rất xinh, năm nào về L cũng năn nỉ bà kể chuyện đánh giặc, nghe hoài mà L không chán, chỉ tội cho bà bị L “hành” suốt đêm! Vây mà vui, L mong lắm nên mấy ngày nay đêm nào cũng mơ về chuyến đi hết sức hấp dẫn này!
Nhỏ nhưng không nhỏ!
Nhiều teen lên kế hoạch rằng hai ngày lễ năm nay sẽ làm một chuyện thật có ý nghĩa. Nhiều bạn hồn nhiên: ”Người ta nói 17 bẻ gãy sừng trâu mà, không làm gì có ý nghĩa sao dám nhìn ai nè!”.
Có lẽ vì vậy mà nhóm bạn trường AL quyết định không tham gia pinic, game, du lịch mà vào ngày 30/4 sẽ bắt xe buýt ra đền Bến Dược để thăm những phần mộ của các liệt sĩ, thắp cho các anh một nén hương để ấm lòng người yên nghĩ! Khi người lớn nghe các bạn tâm sự về kế họach này thì ủng hộ hết mình. Nhiều bậc phụ huynh còn xung phong đưa rước tân nơi nhưng các bạn đều từ chối và chọn xe buýt là phương tiện chính vì vừa dễ đi lại có cơ hội được ngồi gần nhau và “tám” với nhau! Anh bạn P (trường AL) chia sẻ: ”Sau chuyến đi tớ sẽ up hình lên blog để mọi người vào xem và comment, chắc chắn việc làm của bọn tớ sẽ gây “ảnh hưởng” không nhỏ trong giới teen đấy!
Hãy nhuộm màu hồng cho hai ngày lễ lớn!
Bên cạnh những việc làm thật có ý nghĩa của teen nhà ta thì vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh”. Như anh bạn T (trường BP) hùng hổ tuyên bố rằng: ”30/4 năm nay đi bão và sau đó overnight đến 1/5 mới về, nếu đêm 30/4 “hứng” quá thì cả bọn dông xe ra Vũng Tàu quậy một trận tơi bời luôn!”. Hỏi rằng T nghĩ gì về việc làm của mình, T chưng hửng: ”Trời! Có học thì phải có vui chơi chứ! Như vậy là còn ít đó! Năm rồi bọn tớ còn nhân ngày này “choảng” nhau “ì xèo” tại góc đường TL, nhiêu đây chẳng thấm tháp gì đâu!”. Những kế hoạch dựng tóc gáy này không phải ai cũng dám tham gia, chỉ có T cá biệt khi dám tuyên bố như thế và còn thích chí khi có những người bạn thân cận ủng hộ hết mình!(?)
Ngày 30/4 và 1/5 là hai ngày lễ lớn, hãy để những ngày lễ trọng đại này nhuộm màu hồng và những nét đẹp, những hành động của teen thật có ý nghĩa! Teen nên suy nghĩ thật kỹ về những kế hoạch của mình để không sa chân vào những trò chơi nguy hiểm, phải biết làm chủ chính mình và chọn cho mình một kế hoạch lành mạnh! Ngày lễ lớn sẽ nhuộm màu hồng hay không chính là do ở bạn đấy, teen ạ!
NGUYỄN THÀNH SANG