Những cuộc Hội ngộ bất ngờ (một gameshow trên HTV) của teen cũng bắt đầu từ đây...
Vòng 1: Chọn ngày đặc biệt
Mỗi năm chỉ có một ngày này thôi, phải chọn ngày nào cho cả lớp cũng nhớ, mà ai cũng đi được thì thật là đau đầu. Rất nhiều ngày lễ (ai cũng được nghỉ) và những con số ngày tháng đi liền với lớp được liệt kê ra. Thường thì ở các trường đánh lớp theo số và không thay đổi số lớp thì ngày được chọn thường dựa vào tên lớp như 12/4, 12/7, 12/6... Một số khác thì chọn ngày lễ để chắc ăn là ai cũng đi được cả, mà lại dễ nhớ cực kì (nhưng đừng chọn ngày Valentine đấy nhé ĂĂ), như 30/4 nè, 1/5... Nhưng vẫn có những ngoại lệ, như lớp 12C của Vy (trường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3) thì chọn ngày họp lớp bằng cách cộng ngày tháng sinh cả lớp lại chia cho sĩ số lớp. Thật trùng hợp, đó cũng là cách cũng khá nhiều lớp chọn. Còn các bạn cựu học sinh lớp C1 (trường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3) thì họp lớp vào ngày 11/1 vì “năm 11 là năm có nhiều kỉ niệm nhất và vì lí do dễ thương là cả lớp đều rất yêu thầy chủ nhiệm năm 11, người đã làm lớp gắn bó với nhau, đoàn kết hơn”. Nghe ấn tượng quá, các bạn nhỉ?
Vòng 2: Gọi tên tôi, bạn thân hỡi!
Việc giữ liên lạc và “vời” mọi người họp lớp là quan trọng nhất. Bây giờ có email, có cả “bờ - lốc”, trong “thế giới phẳng” như thế này việc giữa liên lạc càng dễ dàng hơn. Nhưng nói dzậy mà đôi khi hổng có được dzậy. Vì thế cần phải có “chiêu” để tập hợp đông đủ mọi người. Lớp của Thanh Xuân (SV ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) thường “rỉ tai” nhau để đi họp lớp đông đủ. Những ngày cuối năm học, các teen (thường là lớp trưởng) thường chạy đôn chạy đáo khắp... lớp lập một danh sách gồm các thành viên của lớp, điện thoại di động, email, thậm chí cả địa chỉ càng tốt. Mỗi lần họp lớp, lại phải “update” thường xuyên. Đó là cách mà Thúy Anh (cựu học sinh trường Trấn Biên - Đồng Nai) thường làm.
Vòng 3: Party hoành tráng
Lâu lâu rủ nhau đi chơi thì sao cũng được nhưng một ngày đặc biệt như thế này thì một năm một lần thôi à. Vấn đề đầu tiên chính là tiền đâu. Có lớp thì thu tiền trước để tránh trường hợp gom tiền sau lại ảnh hưởng cuộc vui. Địa điểm quen thuộc của
|
Top 5 điều nên tránh để “cả nhà” có buổi sum vầy vui vẻ nhé!
1/ Áp đặt ý kiến cá nhân.
2/ Gò bó, không thoải mái.
3/ Vui chơi quá đà, cấm kị những chuyện đập phá, gây mất trật tự, hay đua xe lạng lách hoặc dính líu đến các chú công an, mất vui cực kì đấy.
4/ Rắc rối tiền bạc hay lời qua tiếng lại với nhau, bạn bè mà.
5/ Giờ giấc cao su à, bệnh này là hầu như ai cũng “dính”, dây thun quá thì làm phiền mọi người đó. |
các bạn hầu hết là các tiệm ăn rộng rãi như quán lẩu, hay hợp với giới trẻ như Lotteria hay KFC, sau đó là các tiệm nước rất “xì — tin” và có bán kèm thức ăn nhẹ như - 18 độ, YaOcean, Yoki... Còn nếu họp lớp tại gia hoặc picnic, mỗi người hay một nhóm có thể mang theo một món ăn, thức uống, đồ đạc hay là tập trung cùng nhau nấu nướng, dù hơi cực một chút nhưng cực kì vui. Sau đó, thông thường sẽ có tăng 2, tăng 3. Địa điểm tăng 2 mà các bạn yêu thích thường là karaoke. Ngoài ra, các tiệm cà phê nhạc sống hoặc có không gian đẹp như Du Miên, Sỏi đá, Trầm, Lặng, Khúc giao mùa, Nhỏ và xinh, MComics,... cũng thường được teen nhà mình chọn. Bên cạnh đó, các khu du lịch Bình Quới, Văn Thánh, Bò Cạp Vàng, Khu trượt cỏ ở Long Thành, Madagui... Riêng lớp của Nhi (lớp 12 trường Nguyễn Hữu Huân, Q. Thủ Đức) nhân ngày họp lớp đông đủ còn rủ nhau thăm thầy cô, đó cũng là lúc các bạn cùng trò chuyện để xem những thay đổi của bạn bè trong thời gian qua.
Dù ăn gì, chơi gì, đi đâu, hãy nhớ quan trọng là nụ cười trên môi mọi người và những tiếng ồ, à khi nghe những “hot news” của bạn bè. Ngoài ra, mời thầy cô tham gia cũng là một cách làm cho buổi họp mặt ý nghĩa và có nhiều điều bất ngờ mà bạn chỉ biết nhờ buổi họp mặt này, như tiếng hát ngọt ngào của cô, tiếng guitar lãng du của thầy...
CTV mới toe Thùy Dương
|
Thi viết phóng sự 5 phút
* Chỉ “...5 phút” mà giải nhất đến 5 triệu đồng!
Nếu bạn không giành được giải nhất (chỉ có 1 giải - 5 triệu đồng) thì hãy cứ hi vọng với 2 giải nhì (mỗi giải 3 triệu đồng) 3 giải ba (mỗi giải 2 triệu đồng) và 5 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng).
* Teen viết về teen, quá dễ!
Đề tài có mặt khắp nơi trong đời sống của bạn. Hãy động não, quan sát kĩ, bạn sẽ biết mình cần viết gì. Cuộc thi đang chờ đón những bài viết phản ánh hiện tượng mới, xu hướng mới, sự kiện mới (nói chung là càng mới càng đắt)... có tác động đến đời sống của teen Việt.
* Trước khi cầm bút, hãy nhớ:
- Chỉ viết về người thật, sự việc có thật (tức là không bịa đặt!).
- Độ dài bài viết không quá 1.000 chữ.
- Bài có ảnh kèm theo sẽ tăng thêm giá trị (nếu không chụp được ảnh, không sao, có thể phóng viên MT sẽ giúp bạn).
* Đây, địa chỉ gửi bài:
Báo Mực Tím, 12 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 - TP.HCM. Ngoài bì thư, bạn nhớ ghi rõ Bài dự thi Phóng sự 5 phút.
Hoặc bạn cũng có thể gửi bài qua e-mail: phongsumuctim@gmail.com |