Mắc nợ để có alô
Đó là trường hợp của anh bạn K (trường MD). Vốn là cộng tác viên cho một công ty đồ hoạ nên ngoài giờ học anh chàng còn làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho riêng mình. Sau hai tháng, anh chàng dư được 100USD, tính ra tiền Việt là hơn 1 triệu 500 đồng. Thế là theo giới thiệu của đứa bạn, K nhanh chóng “tậu” cho mình một chú “dế” N70 mới cáu thông qua dịch vụ trả góp của hệ thống Bee-next. Dĩ nhiên là anh chàng không đứng tên nhưng biết con trai mình có ý chí và tự tạo ra tiền nên ba mẹ K ủng hộ bạn hết mình! Tính ra mỗi tháng phải góp 290 ngàn nhưng K cảm thấy số nợ ấy chẳng là gì, nó còn giúp K điều tiêt được khoản tiền tiêu dùng mỗi tháng và tiết kiệm hơn. K kể rằng từ khi có chú “dế” mới bạn bè cứ hỏi bí quyết làm giàu nhưng anh chàng giấu biệt, chỉ cười trừ: ”Tớ đang mắc nợ đó, không có giàu đâu!”. Thấy K vừa nói vừa cươì nên chẳng ai tin! Đúng là mắc nợ mà vui, chỉ có teen nhà ta mới dám!"
Mắc nợ “tậu” “xế”
Giống như K, anh bạn M (trường BH) đã tận dụng tối đa óc thẫm mỹ của mình để làm cộng tác viên mảng thời trang của tạp chí T. Sau một năm chăm chỉ làm việc, M dư được 11 triệu khiến ba mẹ M cứ đi khoe khắp nơi làm M có dịp “phỗng mũi”. Thấy mấy công ty quáng cáo dịch vụ mua xe trả góp quá hấp dẫn nên M cũng lên mạng tìm hiểu và quyết định “tậu” một chiếc Atila vì năm nay cũng là lớp 12 rồi, M cũng cần có xe riêng để đi học. Thấy con trai dùng tiền hợp lý nên mẹ M xung phong đứng tên cho M mua xe trả góp! M đóng trước 30% cho công ty và trả dần mỗi tháng 1,1 triệu! Thông thường thì mỗi tháng M làm được 1,5 triệu nên sau khi mua xe, tuy chi phí bị cắt giam đáng kể nhưng M không hề thấy khó chịu chút nào mà còn vui vì món nợ của mình. M tâm sự rằng từ khi “mắc nợ” M sống có trách nhiệm hơn, chi tiêu hợp lí hơn và không còn sa đà vào những cuộc vui hao tiền tốn của nữa! Có xe nên M thuận tiện hơn trong việc đi lại và tìm hiểu về xu hướng thời trang tại các shop, quả là phục lăn anh bạn này luôn!
Đừng ngại nợ nần nếu bạn có bản lĩnh
Đó là khẩu hiệu chung của không ít teen hiện nay! Theo như cô bạn L (trường KT) thì với số tiền ba mẹ cho mỗi tuần, L dư ra chút ít, thế là cô nàng “tậu” ngay một chiếc laptop bằng dịch vụ trả góp, vừa có ngay vật mình mong muôn vừa có thể sử dụng số tiền dư một cách hợp lí!
Nhưng teen cũng phải cẩn thận khi chọn dịch vụ này đấy nhé! Theo như anh bạn M chia sẻ thì cái gì có lợi thì đi song song đó cũng là cái hại luôn đối mặt. Nếu như bạn có gia đình ủng hộ và bạn đã có thể tự kiếm tiền thì mới nên chọn dịch vụ này, nhiều teen thấy dịch vụ trả góp rẻ quá nên ào ào đổ xô đi mua đến khi nhìn lại thì không có khả năng để trả. Anh bạn này còn cho biết thêm là khi mua xe trả góp bạn sẽ phải chịu một mức lãi suất khá cao, vì vậy phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mua đấy nhé!
Chuyện mua hàng trả góp không còn lạ gì đối với teen Sài thành nhưng trước khi mua một món hàng nào đó teen nhà ta cần phải suy nghĩ thật kỹ nhé, nếu cần cứ nhờ các bậc phụ huynh tư vấn sẽ tốt hơn! Mắc nợ mà vui nhưng niềm vui phải thật đúng ý nghĩa thì mới vui toàn diện đấy teen ạ!
NGUYỄN THÀNH SANG