Điều này càng đúng khi teen là thần dân lớp 12. Hãy nghe các sếp nhà ta cùng chia sẻ những cảm xúc ngày cuối năm nhé!
Cuối năm, sếp phải chạy đôn chạy đáo đi lo áo lớp cho các thần dân thân yêu của mình. Người ta nói “chín người mười ý” nên sếp càng đau đầu hơn khi đưa ra buổi “trưng cầu dân ý”, hễ bạn này ủng hộ thì bạn kia phản đối. Dường như chỉ có óc lãnh đạo và ý chí sắt thép qua 3 năm làm sếp thì các bạn mới có thể đưa ra được quyết định chung. Chính thầy cô còn bó tay cơ mà, quả thật phải khâm phục sếp luôn sếp ơi!
Cuối năm, sếp phải nhanh chóng cùng nhỏ thủ quỹ chuẩn bị quà cho thầy cô sao cho ấn tượng, năm cuối cấp rồi còn gì. Tội cho sếp nhà ta, sau mỗi giờ học phải lặn lội ra nhà sách tìm hết món này tới món kia sao cho vừa hợp túi tiền của học trò vừa hợp lòng thầy cô. Tội nhất là mấy tên sếp con trai, nhìn mấy chàng lựa quà mà luống cuống như “gà mắc tóc” mới đáng yêu làm sao!
Cuối năm, sếp nhà ta còn phải hòa giải cho mấy tên con trai đang có âm mưu “choảng” nhau “ì đùng” vì đã có chiến tranh khoảng mấy tháng nay rồi! Tội cho sếp là phải chịu trận khi nghe chúng cằn nhằn thế này thế kia! Chẳng có liên quan gì tới mình nhưng sếp là sếp, thấy chuyện bất bình không thể bỏ qua! Đúng là bản lĩnh của sếp, quả nhiên mấy tên ấy ngộ đạo mà nghe lời răm rắp, có vẻ cuối năm nên thế đấy!
Cuối năm, sếp phải đặt tình cảm của mình sang một bên để lo cho lớp, công việc chung đã choáng hết thời gian mà sếp dành cho ấy! Chẳng trách sao ấy giận sếp nhà ta mấy bữa luôn! Thôi chịu vậy, theo như sếp thì sau mấy ngày căng thẳng này sẽ lựa lời mà giải thích với người ta, chắc người ta hiểu mình mà! Sếp là thế, lúc nào cũng ngĩ đến việc chung! Sao mà yêu sếp quá đi thôi!
Cuối năm, sếp nhà ta bận túi bụi với kì thi như bao bạn khác nhưng cũng phải lo chu toàn cho quyển lưu bút lớp, rồi nào là ngày họp lớp, địa điểm, rồi tiệc chia tay. Vậy mà sếp cứ giấu stress với mọi người, hỏi thì sếp chỉ cười trừ! Tội và thương sếp lắm! Vậy mà sếp nhà ta vẫn cứ vô tư vượt qua! Phục “lăn” sếp luôn! Đúng là sếp của bọn tớ!
Có lẽ sau này khi ra trường người mà teen nhà ta nhớ đến nhiều nhất sẽ là sếp đấy! Chính những bản lĩnh, những ngày tháng sếp sống hết mình với mọi người đã tạo niềm teen cho các thần dân trong lớp! Vâng! Sếp sẽ ở mãi trong lòng bọn tớ! Yêu lắm sếp ơi!
NGUYỄN THÀNH SANG