Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
Sách bói toán “tấn công” teen (MTO 6 - 10/6/2008)

Gần đây một số teen kéo nhau đi xem bói, nguyên nhân xuất phát những cuốn sách “bói ra ma quét nhà ra rác” bán đầy đường.
>> Du học "ảo" 
>> "I am on SMS"

 


Những quyển sách “thần thánh”

Chạy dọc những con đường lớn nhỏ trong TP.HCM sẽ rất dễ bắt gặp những nơi bán sách lề đường và có kèm theo dịch vụ bán sách…tử vi, bói tóan đủ thể lọai. Thường sách được đóng trong khuôn A4, bìa là tờ lịch cũ, nội dung thì dường như cuốn nào cũng y chang nhau: coi tên, coi tuổi, coi sao, coi cả…nốt ruồi!

Cô bạn T(trường MD) chia sẻ: ”Chuyện xem bói bằng mấy quyển sách đó à, tớ cũng có xem qua thử, nội dung khá chung chung. Đặc biệt là bán khá mắc, giá 2k một quyển, thậm chí có chỗ hét lên 3k mà chữ thì in mờ nhạt, chẳng thấy gì. Giấy thì lật mạnh là rách tọat”.

Anh bạn Q (trường KT) thì bức xúc: ”Ngày nào đi xe buýt cũng bị làm phiền vì cả chục người bon chen lên xe để bán sách tử vi, bói tóan nhảm nhí, tớ đi xe này đã quen mặt mà vẫn bị họ chèo kéo, ép mua. Bây giờ hễ thấy là tớ né chỗ khác hoặc im lặng cho qua chuyện”.

Sách “linh” lắm nhé!

Đó là tuyên bố của những người bán dạo khi nói về những quyển sách tử vi, bói tóan được cho là của “Tiên trên trời” biên sọan ra!(?) Một lần được bà nội nhờ đi mua mấy quyển về xem , cô bạn Q (trường PL) mở ra xem thử thì ôi thôi đủ thứ nội dung nhảm nhí mà cô bạn không tài nào hiểu nổi. Đáng nói hơn bà của cô bạn cứ ép cô nàng đọc để…mở rộng tầm mắt! Mở rộng đâu không thấy mà chỉ thấy hoa cả mắt vì những chuyện đâu đâu bởi người viết thì sống dưới đất mà toàn viết chuyện trên trời!

Nói về chuyện này, cô TH (trường L) nhắn nhủ: ”Mấy em học sinh không nên tập trung xem những quyển sách có nội dung không tốt đó, từ chuyện xem, đọc, đến chuyện kéo nhau đi xem bói rất gần nhau. Còn nhớ dạo gần đây rộ lên chuyện tự tử chỉ vì mê tín, nghe lời thầy bói, chúng ta có thể thấy tác hại của chuyện bói tóan lớn thế nào. Trong lớp cô dạy mà một lần bắt gặp một bạn mang sách bói tóan vào xem, cô đã phạt rất nặng để cảnh báo những bạn khác”.

Đừng tin vào…chuyện ảo tưởng

Buồn cười nhất là những bạn teen sau khi đọc những quyển sách ấy mà còn làm theo răm rắp. Như cô bạn H(trường BC) sau khi đọc nội dung quyển sách bói tóan mua dọc đường xong cô bạn hốt hỏang vì sách nói tháng sắp tới cô bạn sẽ gặp đại nạn khi đi du lịch xa. Mà ngặt một điều là tháng sau H sẽ đi Vũng Tàu du lịch hè cùng gia đình nên H tìm cách giải hạn bằng việc làm theo hương dẫn của quyển sách, mua đồ lễ đi cúng. Không những thế, H còn cống nạp cho thầy bói cả trăm ngàn để thầy làm phép giải hạn. Tiền mất mà H cũng cứ thấp thỏm lo âu, gần đến ngày đi Vũng Tàu mà không thấy H mua áo quần mới cho chuyến đi nên mẹ H hỏi chuyện, H khai thật thì mẹ H ”dở khóc dở cười”, bảo H mang mấy quyển sách nhảm nhí đó ra đốt ngay và từ nay tuyệt đối không tin vào chuyện bói tóan.

Phải công nhận một điều rằng bói tóan chỉ là chuyện bịa ra của những kẻ muốn kiếm tiền trên lòng tin của người khác. Ấy vậy mà nhiều bạn trẻ teen vẫn quyết định dấn thân vào rồi chuốc lấy hậu quả “tiền mất tật mang”, sống trong lo âu, sợ hãi vì những lời tuyên bố rùng mình từ quyển sách. Hãy bye bye những quyển sách “ thần thánh” để cuộc sống không bị vướng bận teen nhé!

@YETT

 
         
 
MucTim Online
Du học “ảo” (MTO 6 - 9/6/2008)
"I'm on SMS" (MTO 6 - 8/6/2008)
Quản lý chi tiêu - “điệp vụ” có khả thi? (MTĐB T6 - 7/6/2008)
"Con học giỏi, ba mẹ thưởng!" (MTO 6 - 6/6/2008)
Sân chơi học trò từ số 0 đến số 10 (MT 837 - 5/6/2008)
Teen làm triệu phú (MTO 6 - 5/6/2008)
Mùa hè = Mùa “mát rượi”? (MTO 6 - 4/6/2008)
Mùa hè lý tưởng (MTO 6 - 3/6/2008)
4 cách làm bạn trở nên thật thu hút (MTO 6 - 2/6/2008)
Vui buồn online... (MTO 6 - 1/6/2008)
 
Hái ra tiền mùa Noel
Chộn rộn mùa cưới
Jingle bells...
Cai net, được không?
Teen "quá khích"
Trăm chuyện từ cái áo lớp
Teen làm...“vú em”
Lận đận phận “sếp” 12
Hát karaoke trên...mạng
Đến lớp mùa đông
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.