Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
"Phân loại" tin nhắn offline (MTO - 13/6/2008)

Yahoo! Messenger luôn là lựa chọn số 1 của teen trong việc tán gẫu với bạn bè, rất tiện lợi và hữu dụng. Tuy nhiên...
>> Thứ sáu, ngày mười ba
>> "Bắt mạch" nụ cười của teen

... không phải lúc nào teen cũng online, chính vì vậy, dịch vụ tin nhắn offline của Yahoo!Messenger cũng được sử dụng triệt để, và nó ngày càng phát triển...

1. Tin nhắn dễ thương...

  • "Có 20 thiên thần trên thế giới này, 10 đang ngủ say, 9 đang chơi đùa và 1 đang đọc tin nhắn này. Bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Đó là để những khoảng trống trên tay bạn được lắp đầy bởi những ngón tay của tớ!"
  • "Nếu cậu nhận được tin nhắn này, thì chính cậu là một góc đáng yêu trong trái tim tớ, cậu có thể gửi lại cho tớ, nếu cậu muốn tớ cũng trở thành một góc đáng yêu trong trái tim của cậu"
  • "Tớ đang buồn và...nghĩ ngay đến cậu, khi tin nhắn này gửi đi thì nỗi buồn của tớ cũng đã "bốc hơi" theo rồi. Vì tớ đã có cậu, để chia sẻ những lúc như thế này, bạn iu của tớ!"

Chắc teen cũng khá quen thuộc với những dòng tin nhắn offline đáng yêu như thế này nhỉ, nhờ chức năng "send all list" mà chúng ta có thể gửi một cách nhanh chóng cùng một lúc đến nhiều người, và cứ thế, tin nhắn cứ đi lòng vòng trong thế giới Yahoo!Messenger. Không biết từ khi nào, chúng ta đã có thói quen mở nick Yahoo mà không chat, chỉ đơn giản là vì xem có ai gửi tin off gì thú vị không. Tuy nhiên, thường thì cái gì cũng chỉ thú vị được trong một thời gian ngắn. M.Phương (lớp 10) nói: "Bây giờ mà thấy mấy dòng tin off kiểu này á! Tớ làm biếng đọc lắm, tắt luôn cho rồi". Vì vậy, hãy cố gắng sáng tạo thêm những tin off thú vị hơn nữa để tạo ấn tượng hơn teen nhé!

2. Tin nhắn ấn tượng...

  • "Gửi tin nhắn này đến tất cả mọi người trong list của bạn, sau đó nhấn CTRL+ F6 (Đèn CAPSLOCK SÁNG ), tên người yêu của bạn sẽ hiện ra ngay, good lucks...(không phải bấm F6, như lần trước đâu). Mình mới làm lại. Hiện ra ngay luôn.
  • Một phát hiện thú vị: Hãy tạo một thư mục có tên là "Cha" trên Desktop, sau đó tạo thư mục có tên là "Con" trong thư mục tên "Cha". Kết quả: Không thể tạo được thư mục con. Lý do: Cha không thể sinh ra con.
  • Khi có ai đó nói bạn NGU, đừng vội tức giận hoặc buồn chán. Vì sao? Vì "NGU" tức là viết tắt của Never Give Up (không bao giờ bỏ cuộc). Vì vậy, ai đó nói bạn "NGU", thì hãy tự hào rằng mình là một người bản lĩnh bạn nhé!

Đây là loại tin được nhiều người "thử" nhất (Để kiểm tra tính xác thực đó mà). Tuy nhiên ở cái tin off thứ nhất, thật ra đó chỉ là một trò bịp rẻ tiền, ai chú ý một chút sẽ nhận ra ngay. Tại sao khi send all list các tin khác rồi bấm Ctrl+F6 thì vẫn không có gì, trong khi nó cùng là một đoạn text? Tại sao tên người yêu sẽ hiện ra ngay mà còn chúc "good lucks"? Bởi dù bạn bị lừa đi nữa thì bạn cũng trót gửi câu "Mình mới làm lại. Hiện ra ngay luôn." rồi còn gì.

Ở loại tin nhắn thứ 2, thực chất trong máy vi tính, không thể tạo thư mục tên "Con", bởi nó trùng với một tên trong máy đã được định sẵn. Nhờ vậy mà có một câu chuyện thú vị, bạn nhỉ?

Tin nhắn thứ 3, vừa buồn cười, vừa không thể cãi lí lẽ được. Rất hay. Vì vậy nó vẫn còn "lang thang" trên mạng cho đến bây giờ.

Đây là loại tin nhắn luôn được teen quan tâm nhất, vì nó mang tính xác thực và khơi dậy sự tò mò. Biết đâu trong tương lai sẽ có thêm nhiều phát hiện mới thì sao, teen nhỉ?

3. Buồn cười

  • "Quê hương anh đất chật người đông-Bàn tôi ngồi viết bài không sợ thấy-Anh với tôi đôi người xa lạ-tại chung phòng mà phải quen nhau-Giấy bên giấy, bài sát bên bài-Ngồi chép chung phao thành đôi tri kỉ-Bị nhắc!...."
  • "Người ta nói tôi điên, nhưng mà tôi đâu có điên. Tôi điên đâu phải vì tôi điên, mà tôi điên vì người ta nói tôi điên, nhưng thực ra tôi đâu có điên! Nếu tôi điên thì tại sao tôi biết tôi không điên mà tôi nói tôi không điên...."~~~>Đọc xong điên luôn. (Đây chỉ là trích đoạn)
  • Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ! Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Anh/Chị hãy cho biết tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?

Ngoài 3 tin nhắn kể trên, thì còn có khá nhiều tin nhắn vui khác được teen send hết toàn list. Có người cảm thấy thích mẩu truyện cười này, nhưng không thích mẩu truyện kia và ngược lại. Vì vậy không phải lúc nào truyện cười cũng vui cả. Và nó rất dễ "chìm vào dĩ vãng" nếu không có ấn tượng mạnh. Tuy vậy, hãy lựa tin mà gửi teen nhé, đừng gửi tràn lan trong một thời gian liên tục, bạn bè sẽ khó chịu lắm đấy.

4. Các đường link, hình vẽ...

Chắc bạn cũng quá quen với việc các đường link hay được bạn bè gửi nhỉ? Một bài hát hay một trang web thú vị nào đó. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trước những đường link lạ nha bạn, có thể nó là virus. Cách tốt nhất là bạn hãy xác nhận với bạn bè là đó là do bạn gửi, không phải virus.

Ngoài ra còn có các hình vẽ được tạo bởi các kí hiệu "@, *, $" kiểu như: "Phóng to màn hình lên, sẽ thấy điều bất ngờ...". Giờ thì loại tin này lâu lâu mới gặp lại, bởi nó đã "lỗi thời".

5. Các đường link tiêu cực

  • Nếu không gửi tin nhắn này đi thì bạn sẽ bị xui xẻo suốt năm (Sorry em hông muốn bị xui xẻo)
  • Ai không gửi tin nhắn này thì sẽ bị người yêu chia tay (Em bị ép buộc, xin lỗi)
  • Bạn mà không gửi tin này thị mẹ bạn sẽ không còn trên đời nữa (Mình yêu mẹ mình lắm, các bạn à)

Bạn có cảm thấy sự vô lý trước những dòng tin này không? Nếu ai vẫn cả tin đến mức để những dòng tin này tồn tại thì chính bạn đã tiếp tay cho những thứ tiêu cực tiếp tục thực hiện quá trình "truyền bá linh tinh" của nó.

Twinkle

 
         
 
MucTim Online
Thứ sáu, ngày mười ba (MTO 6 - 12/6/2008)
“Bắt mạch” nụ cười của teen (MT 838 - 11/6/2008)
Sách bói toán “tấn công” teen (MTO 6 - 10/6/2008)
Du học “ảo” (MTO 6 - 9/6/2008)
"I'm on SMS" (MTO 6 - 8/6/2008)
Quản lý chi tiêu - “điệp vụ” có khả thi? (MTĐB T6 - 7/6/2008)
"Con học giỏi, ba mẹ thưởng!" (MTO 6 - 6/6/2008)
Sân chơi học trò từ số 0 đến số 10 (MT 837 - 5/6/2008)
Teen làm triệu phú (MTO 6 - 5/6/2008)
Mùa hè = Mùa “mát rượi”? (MTO 6 - 4/6/2008)
 
Hái ra tiền mùa Noel
Chộn rộn mùa cưới
Jingle bells...
Cai net, được không?
Teen "quá khích"
Trăm chuyện từ cái áo lớp
Teen làm...“vú em”
Lận đận phận “sếp” 12
Hát karaoke trên...mạng
Đến lớp mùa đông
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.