Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
Những việc cần tránh trong blog (MTO 6 - 14/6/2008)

Teen nhà ta hiện nay đa số đều "trung thành" với Yahoo!360 vì nó tiện lợi, dễ sử dụng.

>> "Phân loại" tin nhắn offline
>> Thứ sáu, ngày mười ba

Đến nay dù có khá nhiều phiên bản mới ra đời nhưng teen vẫn quyết tâm không "có mới nới cũ". Tuy nhiên, muốn mọi người thường xuyên ghé thăm blog và có cảm tình với chủ nhân của blog đó, bạn nên tránh những việc sau

1. Spam quick comment

Một lần nọ, để chứng tỏ mình nhớ "bà xã" cỡ nào, K.H đã lỡ dại spam một lúc gần 100 cái quick comment vào blog Q.H với nội dung "Nhớ xã quá!", báo hạy tất cả các quick comment khác của bạn bè Q.H bị đè bẹp không thương tiếc, Q.H muốn đọc lại phải tìm hụt hơi. Chính vì cái kiểu spam này mà Q.H đã "gút bai" K.H trong mấy tuần liền, báo hại cậu chàng phải tìm mọi kế xin lỗi...

Có nhiều cách để bày tỏ sự quan tâm, nhớ nhung, chỉ cần một câu nói thật lòng cũng quá đủ, không cần phải "phô trương" như thế trên blog. Nếu spam kiểu đó, chủ nhân blog sẽ có ấn tượng không tốt về bạn.

2. "Giật tem", "Xé tem", "Bóc tem, "Gỡ ra dán lại", "Hụt tem mất rồi"

Bạn nghĩ sao khi cái entry của mình được viết ra là để mọi người giành giật các con tem ảo vô nghĩa? Cái entry bạn viết ra không ai đọc, không ai đoái hoài, chỉ có một vài người vô tem này tem nọ rồi đi, thử hỏi có buồn không? Comment do Yahoo tạo ra là để cho mọi người chia sẻ, cảm thông với nhau, chứ không phải để cho bạn lấy tem. Điều đó biểu hiện sự vô tình và thiếu tế nhị đấy bạn.

3. Khóa blog trong một thời gian dài.

Đang có khá nhiều entry hay, bạn bè ra vô tấp nập, bỗng dưng khóa lại vì "buồn" (???!)-Q.T lý giải cho cái việc "cờ lâu sờ" của mình. Bạn bè hỏi han, Q.T cũng mặc kệ, cái blast ghi "Tat ca da cham dut" được bạn bè hỏi nguyên do, nhưng cô bạn vẫn quyết tâm khóa blog lại, dù sự thật là bạn ý chỉ..."bùn dzu dzơ" >___<

Blog, bản chất của nó đã là nhật kí mở, nơi chia sẻ cảm xúc, vui buồn, chứ không phải để bạn tạo "xì căn đan", nếu bạn muốn để riêng tư cho mình mình đọc, thì thà viết nhật kí cho rồi. Khóa blog trong một thời gian dài làm page views tụt thảm hại đấy, bạn có muốn blog mình "đóng rêu" không?

4. Theme màu lòe loẹt, ngôn ngữ chat đầy rẫy, hình ảnh quá nhiều, icon chói lòa...

Tất cả những điều đó làm blog bạn "xì tin" thật đấy, nhưng dần dần những vị khách và cả bạn bè đều tỏ ra thấy phát ngán khi vào blog bạn, vì sao ư? Theme chói, không ai xem được gì cả, mà mục đích chính của họ là vào xem entry cơ mà! Bạn bè thường phát ngán khi thấy toàn số "0" to tướng trong blog thay vì chữ "o", những dẩu hỏi, dấu ngã nghiêng ngửa, mặc dù có thể đánh tiếng Việt đàng hoàng. Blog của V.P luôn được cả trăm người vào xem hàng ngày, vì sao ư? Không hẳn entry của bạn hay, nhưng nó chân thật, nó nói lên cuộc sống của bạn ấy. Hơn nữa, theme đơn giản, tối nhưng rất đẹp, font chữ arial nên ai cũng đọc có dấu, và post comment có dấu, rất rõ ràng. "Simple is best" đấy teen ạ. Có thể bạn muốn thể hiện cá tính riêng, nhưng xem kìa, hầu như các teen "cá tính" đều có sở thích chung với bạn (câu chữ màu mè, hình ảnh phong phú). Bạn nghĩ xem, blog của bạn viết ra là để cho ai đọc nè?

Twinkle

 

 
         
 
MucTim Online
"Phân loại" tin nhắn offline (MTO - 13/6/2008)
Thứ sáu, ngày mười ba (MTO 6 - 12/6/2008)
“Bắt mạch” nụ cười của teen (MT 838 - 11/6/2008)
Sách bói toán “tấn công” teen (MTO 6 - 10/6/2008)
Du học “ảo” (MTO 6 - 9/6/2008)
"I'm on SMS" (MTO 6 - 8/6/2008)
Quản lý chi tiêu - “điệp vụ” có khả thi? (MTĐB T6 - 7/6/2008)
"Con học giỏi, ba mẹ thưởng!" (MTO 6 - 6/6/2008)
Sân chơi học trò từ số 0 đến số 10 (MT 837 - 5/6/2008)
Teen làm triệu phú (MTO 6 - 5/6/2008)
 
Hái ra tiền mùa Noel
Chộn rộn mùa cưới
Jingle bells...
Cai net, được không?
Teen "quá khích"
Trăm chuyện từ cái áo lớp
Teen làm...“vú em”
Lận đận phận “sếp” 12
Hát karaoke trên...mạng
Đến lớp mùa đông
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.