Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
Thứ 6 ngày 13 hoàn hảo (MTO 6 - 16/6/2008)

Hãy "liếc" qua các "thứ-6-ngày-13" của tớ, các cậu sẽ thấy quan niệm của "phương Tây" về ngày này có đúng không.
>> Mùa hè tất bật 
>> Những việc cần tránh trong blog

Thứ 6 ngày 13 luôn phải kiêng cữ ư? Vì sợ xui xẻo? Vì sợ rắc rối? Và có thật sự là phải luôn đề phòng trong ngày này?

Hì, hãy "liếc" qua các "thứ-6-ngày-13" của tớ, các cậu sẽ thấy quan niệm của "phương Tây" và "phương Ta" về cái ngày này thật sự đâu có như họ nghĩ...

Thứ 6 ngày 13 tháng 4 năm 2007

Hôm nay thật sự khá áp lực. Chà, có 5 tiết mà đã hết 3 tiết kiểm tra, hai tiết còn lại thì thực hành và khảo bài miệng. Sao mà chán đời thế. Học như điên. Không biết một lát làm bài được không...

Vô lớp, sao mà không đứa nào chịu ôn bài mà cứ ngồi túm tụm lại, mặt lo âu thế nhỉ.

"Mày biết hôm nay ngày gì không?", nhỏ lớp phó hỏi.

"Thì còn đúng 1 tuần nữa là thi học kì 2, 2 tuần 5 ngày nữa là bước vào ôn luyện để thi tuyển sinh lớp 10 chứ gi...!"

"Không, hôm nay là thứ 6 ngày 13 ó, lớp trưởng iu quý"...

"Thì đã sao? Bình thường...Tao chả có gì phải mê tín như tụi bay..."

Cả bọn đang túm lại lo âu, thì chợt "mắt chữ O, mồm chữ A" trước câu "tuyên ngôn" của lớp trưởng...

3 tiết trôi qua nhẹ nhàng. Bài kiểm tra khá dễ, và do mình ôn kĩ nên khá suôn sẻ. Còn tụi bạn sao nhỉ? Mặt mày nhăn nhó vì hối hận. Chà, ai bảo không chịu ôn trước, cứ lo thứ 6 ngày 13, vớ vẩn....

Tiết thực hành Hóa. Lấy điểm 1 tiết. Cô muốn một người xung phong lên làm thí nghiệm. Không một ai. Và...tất nhiên, ngoại trừ cánh tay đang giơ cao của mình...

Sợ không an toàn ư? Chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi mà...Tụi bạn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên trước màn trình diễn "ấn tượng" của lớp trưởng. Cứ như là tụi nó sợ, nếu người thực hành là tụi nó, thì phòng thí nghiệm sẽ nổ tung không bằng...

Về chỗ ngồi. 10 điểm. Hì, lên đến tận mây xanh. Kiểu này thì có hứng để vượt qua học kì 2 rồi....

Một "thứ 6 ngày 13" hoàn hảo.

Thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2007

Vừa mới đi Đà Lạt với mẹ về...Trước đó lại ở ngoại cả tuần, nên chưa xem điểm thi tuyển. Chậc. Lo và hồi hộp quá...

Lên mạng, gõ số báo danh, mắt căng ra chờ con điểm hiển thị. Và rồi, xuất sắc! Vui không thể tả! Trên 40 điểm! Kiểu này thì vô được trường mình muốn rồi! Mà hôm nay thứ 6 ngày 13 phải không nhỉ?

Nhưng cứ coi như số điểm cao ấy có được là do nỗ lực trong quá khứ đi. Dù sao cũng không nên "báng bổ" thứ 6 ngày 13. Không chừng mình bị xui thì khổ...

Ra khỏi quán net. Bắt gặp nhỏ bạn. Nó nhờ chở về. Điểm nó cũng cao, hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp mà cứ hí ha hí hửng, vui như tết...

Xì! Rồi! Tiêu tùng cái bánh xe đạp...Chạy mà không để ý trên đường có đinh. Huhu, đúng là ngày 13 rồi trời ơi!

"May cho mày đấy. Gần tới nhà tao rồi!"

Vô nhà. Hai bác hết sức niềm nở. Kế bên nhà nhỏ là tiệm vá xe. Để xe ở đó, rồi vô nhà nhỏ chơi. Biết chuyện xe bị hư, bác gái gọi điện về nhà thông báo cho mẹ mình, rồi kêu mình ở lại ăn cơm luôn...Trong cái rủi có cái may, ha ha.

Về nhà, mẹ hỏi "Cái quyển sách mẹ mới mua hôm trước đâu rồi?". Chết! Hôm bữa cho nhỏ My mượn kẹp cái đĩa nhạc rồi! Đang không biết nói sao với mẹ thì ba về, đưa quyển sách, làm hai mẹ con ngạc nhiên hết sức! Thì ra là nhỏ My đã gửi ngay cho ba quyển sách vào phút chót, trong khi hai mẹ con bận làm việc nhà ở sau bếp. Nếu không thấy mình lúng túng thì chắc ba cũng quên béng luôn! May thật....

Nhỏ My lại gọi qua. Nhỏ rủ mình đi học thêm ở trường cấp 3 mới...Năn nỉ ba muốn gãy lưỡi mà ba không cho đi, vì lý do "Hè phải thư giãn, không học hành gì hết!", làm mình ấm ức suốt cả buổi chiều...

Tối hôm đó, nhỏ My nhắn tin, bảo "Tao thật hối hận khi đóng tiền vào học mày ạ! Lớp học đông mà giảng bài qua quýt, chán quá!". Lại thầm cảm ơn ba. May quá...Cả buổi chiều ở nhà đánh cầu lông và đi bơi với nhóc em, có phải thú hơn không!

Lại một ngày-13-thứ-6 trôi qua trong tốt đẹp.

Trước thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2008

Không ngờ hôm nay lại biết bơi rồi! Một cảm giác thật YoMost! Vậy là ngày mai, dây thần kinh sẽ không "căng như dây đàn" khi bơi nữa rồi! Tuyệt!

Chưa hết, nhỏ bạn gọi điện qua, nó vừa được nhận 100k tiền thưởng khi dạy kèm một nhóc lớp 5. Nhỏ rủ đi ăn kem vào ngày mai, sẵn cả hai đứa đăng kí tham gia chiến dịch "Hoa phượng đỏ" luôn. Hè mà, phải làm việc gì đó có ích chứ!

***********

Thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2008, có điều gì xui xẻo xảy đến với tớ, tớ chưa biết, chỉ biết rằng đó là hôm tớ viết bài này và nó đã được đăng lên MTO, vậy thì sao gọi là "xui xẻo" được nhỉ?

Cuộc sống, do chúng ta quyết định mọi thứ, đôi lúc cũng nên sống bằng niềm tin, nhưng nếu cứ nghĩ mình gặp xui xẻo thì, không chừng bạn xui xẻo vì cái ý nghĩ đó đấy, teen ạ!

Twinkle

 
         
 
MucTim Online
Mùa hè tất bật (MTO 6 - 15/6/2008)
Những việc cần tránh trong blog (MTO 6 - 14/6/2008)
"Phân loại" tin nhắn offline (MTO - 13/6/2008)
Thứ sáu, ngày mười ba (MTO 6 - 12/6/2008)
“Bắt mạch” nụ cười của teen (MT 838 - 11/6/2008)
Sách bói toán “tấn công” teen (MTO 6 - 10/6/2008)
Du học “ảo” (MTO 6 - 9/6/2008)
"I'm on SMS" (MTO 6 - 8/6/2008)
Quản lý chi tiêu - “điệp vụ” có khả thi? (MTĐB T6 - 7/6/2008)
"Con học giỏi, ba mẹ thưởng!" (MTO 6 - 6/6/2008)
 
Hái ra tiền mùa Noel
Chộn rộn mùa cưới
Jingle bells...
Cai net, được không?
Teen "quá khích"
Trăm chuyện từ cái áo lớp
Teen làm...“vú em”
Lận đận phận “sếp” 12
Hát karaoke trên...mạng
Đến lớp mùa đông
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.