Không tránh được "bão"
Có kế hoạch đi Đà Lạt từ cuối năm học, cả nhóm Phan Nam, Phạm Nga, Lan Anh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) rủ nhau "đì zai" một chuyến hoành tráng ở xứ sở sương mù, nơi mà cả nhóm đã lên chơi nhiều lần và gần như quen thuộc từng địa điểm. Nhưng khi vừa xuống xe, các bạn đã méo mặt nhận ra giá cả ở đây đã vù vù thay đổi: xe ôm đi từ chợ Đà Lạt lên Dinh Bảo Đại trước đây tầm 15K nay lên đến 25K. Một cốc trà atiso từ 2K đến 4K, một gói xôi gà hẻm gần chợ Đà Lạt từ 8k nay đã 12K,... một đĩa cơm trong chợ Đà Lạt năm ngoái chỉ từ 8, 10K mà giờ đã lên 12 - 15K, bác chủ khách sạn quen thuộc cũng thông báo giá phòng không còn như một năm trước nữa. Thế là thay vì dự định tầm 600k cho ba ngày hai đêm lang thang, cả nhóm phải nhanh chóng xin viện trợ thêm 300k mới đủ...
|
|
Đi chơi tập thể sẽ đỡ tốn kém hơn |
Nhóm bạn Thu Hà (lớp 10, THCS Nguyễn Thị Diệu) cũng gặp sự cố tương tự khi đi chơi Vũng Tàu.Trước khi đi, các bạn nhờ anh Hai của Hà lên chương trình, dự trù chi phí. Anh này không biết giá cả ở Vũng Tàu cũng đã tăng hơn 20% tất cả các dịch vụ, nên cứ vô tư kê giá cũ. Đến khi cả nhóm đang tắm biển vui vẻ thì "thủ quỹ" thông báo...tiền "hợp tác xã" đã sắp hết, trong khi còn bao nhiêu khoản phải chi theo kế hoạch. "Hung tin" này đã khiến cả nhóm xanh mặt. May là có bạn mang theo thẻ ATM nên gọi về nhà xin gửi tiền gấp gấp.... Hic!
Bão giá khiến đông đảo teen chùn chân trước một mùa xê dịch đang hấp dẫn, những địa điểm đang mời gọi. Phan Anh (lớp 11, THPT Lê Qúy Đôn) than thở: "Tớ tranh thủ làm cộng tác viên cho một tờ báo, dành dụm cả năm chỉ mong muốn vi vu một chuyến Hà Nội, Tây Bắc hoành tráng mùa hè này. Nhưng khi book xong vé máy bay, nhìn số tiền còn lại thấy không đủ can đảm lên đường. Nếu như năm trước thì tớ còn dám, hic!". Sau đó, Phan Anh đã xin thêm anh chị cho đủ 4 triệu mới dám thực hiện "ước mơ mùa hè" của mình. Hiện giờ cậu bạn đang vi vu Hà Nội. Nhưng những teen nghèo mê xê dịch khác thì làm thế nào nhỉ? Thật nan giải!
Những "độc chiêu" của teen
"Độc chiêu" đầu tiên mà teen mê xê dịch chọn chính là... tìm thổ địa nơi mình ghé chân, chỉ cần một cậu bạn thân ở đó thì khá nhiều chi phí được "free hóa". Chẳng hạn, thay vì phải xe ôm, sao không nhờ hắn chở ? Thay vì ăn uống, ở khách sạn, sao không ở ké nhà hắn một vài ngày ? Phan Anh đã ở Hà Nội như thế, cậu có một tên bạn nhà ở Q.Hai Bà Trưng và kết quả là những "cứ điểm" xung quanh Hà Nội cậu bạn này phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Vì vậy mà Phan Anh dư được một khoản lang thang Sapa đấy! Tất nhiên, "độc chiêu" này trở nên... "bó tay" nếu bạn không có một tên bạn thân nào!
|
|
Chinh phục đỉnh Langbiang |
T.Minh, một teen mê đi lại, có "độc chiêu" khác.Đầu tiên, cậu bạn cập nhật các địa chỉ đặc sản: ngon, bổ, rẻ ở nơi cậu cần đến qua các website du lịch, các blog hoặc hỏi han các forum (ttvnonline, phuot.com), các khách sạn giá rẻ... Chẳng hạn Đà Lạt có nhà nghỉ chỉ khoảng 60K/ người (đoạn gần nhà thờ Maria, hoặc trên đường Hữu Nghị), cơm trong chợ Đà Lạt ngon, rẻ, vệ sinh không kém các nhà hàng xung quanh nhưng giá chỉ bằng phân nửa (mặc dù đã tăng giá)... Việc nghiên cứu kĩ đã giúp cậu bạn tiết kiệm một khoản đáng kể.
Với nhóm bạn Phan Nam, Phạm Nga, Lan Anh lại chọn kiểu xê dịch nhóm đông người, các cậu ấy bảo: "vui và "share" khá ổn". 50K cho taxi 7 chỗ ngồi thì share cũng chỉ tầm 7K/ teen. Nếu thích xê dịch một mình, teen cũng có thể gợi ý " share" với các teen mê xê dịch một mình khác: đi chung taxi, ăn chung một món đặc sản nào đó mà giá hơi đắt..., chẳng có gì phải ngại, có khi lại quen thêm một bạn mới nữa! Tất nhiên, chọn xê dịch với một teen lạ không dễ dàng, nên phải cẩn thận tiền bạc, ATM, điện thoại di động...
Còn hàng loạt "độc chiêu" xê dịch khác giữa mùa bão giá nữa: hạn chế mua quà lỉnh kỉnh, hạn chế dùng di động vì sẽ tốn thêm tiền mua card, hạn chế ngồi các góc quán sang trọng và nghe những lời dụ dỗ ngọt ngào của cò du lịch. Đi xe đò thay vì xe chất lượng cao, tàu lửa; đi thật nhiều nơi trong thời gian ngắn để bớt chi phí ăn uống và rút ngắn thời gian ở nhà nghỉ (chẳng hạn các nhà nghỉ thường thanh toán phòng từ 12g30 trưa mà chiều teen mới về, hãy thanh toán tiền phòng từ sáng và gửi lại hành lý để rong chơi, chiều về chỉ ghé qua lấy hành lý rồi lên đường)
Túm lại, đã đến lúc teen nhận ra rằng: xê dịch và xê dịch giữa mùa bão giá không phải là một chuyến rong chơi đơn giản, mà còn là những bài học lên kế hoạch,tính toán chi phí... - những bài học xem chừng cũng đắt giá mà teen thu được sau hành trình bụi bặm của mình.
Chúc các bạn có một mùa hè xê dịch hoành tráng và... ngon, bổ, rẻ!
TÙNG MINH - Ảnh: T.M - P.T