Tuy nhiên, nhu cầu gọi, nói chuyện thì ít mà dùng để nhắn tin thì nhiều (vì đỡ tốn kém hơn ấy mà). Nhưng chưa hẳn là đỡ tốn kém đâu, bởi nhờ dịch vụ nhắn tin này mà dần dần teen có trò mới: "T8m qua SMS".
1. "Chưa từng nghe nói bao giờ!"
Bạn Kiều Anh đã thốt lên như vậy khi người viết hỏi. "Làm gì có! Mới nghe vụ này à nha!". Khi được hỏi một ngày nhắn tin bao nhiêu lần thì Kiều Anh mới bẽn lẽn: "Ít nhất 20 tin đấy! Chủ yếu nói gì đâu không à! Kiểm tra lại tài khoản cũng tiếc đứt ruột ấy chứ!". "Vậy bạn còn không chịu nhận là "8" nữa hả?". Kiều Anh cười trừ: "Thì ai biết nhắn như vậy là "tám" đâu, chỉ nghĩ đơn thuần là nhắn tin qua điện thoại chơi chơi thôi".
Mỗi tin nhắn trung bình chỉ 350đ, trong các dịch vụ khuyến mãi có khi chỉ còn cỡ 200~290đ, gây nên sự lầm tưởng về giá cả. Chính vì nhìn vào cứ tưởng rẻ nên teen cứ nhắn tin miết. "Nhắn cỡ vài tin, kiểm tra tài khoản thì thấy mất có vài ngàn, thế là nhắn tiếp. Để rồi chỉ cỡ hơn một tuần là đi đứt 100k"-T.Tú cho biết.
2. Teen đã làm điều đó như thế nào?
Bạn tin không, thường thì khi ra ngoài mới cần sử dụng di động để liên lạc khi cần thiết, nhưng đa phần teen đều ôm khư khư "dế" của mình khi ở nhà!
Khảo sát 10 bạn có di động riêng với câu hỏi: "Bạn dùng di động khi đang ở nhà để làm gì?" thì kết quả như sau:
-
6 bạn nói là để nhắn tin với bạn bè cho vui, hoặc trả lời tin nhắn khi có ai gửi tới.
-
2 bạn dùng để nghe nhạc, ghi chú, chơi games, quay phim, chụp hình...nói chung là khám phá các chức năng trong điện thoại.
-
1 bạn để SMS trên nick khi không thể online.
-
1 bạn không làm gì cả.
Vậy mới biết, chức năng nhắn tin thông dụng đến mức nào. Các tin nhắn thường nhỏ, gọn và mang kí hiệu vui nên nó gần giống với chat trên yahoo!messenger. Dần dà, teen "nghiện" tám qua điện thoại lúc nào không hay. H.Yến (lớp 10) luôn nhắn tin nói chuyện với bạn bè vào mỗi tối, bởi khi ấy, bạn không được phép online. Cứ như vậy, mỗi ngày Yến tốn 10k.
Hay như K.Nhung và N.Nga, hai cô bạn thân, hè đến, nhà không nối mạng, nên hai bạn chọn cách nói chuyện qua di động bằng cách nhắn tin. Cả ngày trời, lâu lâu Nhung lại nhắn cho Nga: "Đang làm gì vậy, tao chuẩn bị đi ngủ...". Nga nhắn lại: "Hôm nay tao vừa đi gặp bạn cũ, vui lắm...", rồi kể tỉ mỉ chi tiết cho Nhung. Một tin dài bằng 3 tin bình thường. Cứ như vậy, tài khoản của hai cô bạn "thâm hụt" lúc nào không hay.
"Cứ như là không nhắn là thèm hay sao ấy! Phải nhắn mới chịu được!", P.Uyên đã nói như vậy. Và quả thật, các cuộc gọi hiếm khi xuất hiện trong nhật kí cuộc gọi ở di động teen, còn các tin nhắn thì dày đặc, lâu lâu phải xóa bớt để trống chỗ nhắn tiếp...
3. Kết
"Xài nhiều quá, không có tiền nạp thẻ, tui bị mẹ tịch thu điện thoại luôn rồi. Mua điện thoại mà quanh năm suốt tháng không ai gọi, chỉ toàn nhắn tin qua lại, nói nhảm không mới đau chứ! Chẳng có ích gì mà lại còn mất tiền. Thôi đành "bye bye" dế iu trong một thời gian dài vậy", Q.Bảo cho biết.
K.Trinh (lớp 10 trường V): "Tui xài di động, ít có nhắn tin kiểu đó, tại mỗi lần nạp tiền nạp ít lắm, để cho đừng xài nhiều đó mà. Chỉ khi nào ra ngoài, hoặc nhắn bạn bè cho mượn tập vở, hay hỏi bài khi tài khoản gần hết tiền mới nhắn tin thôi. Công dụng chính của điện thoại là gọi mà, nhắn có khi còn tốn kém hơn nói. Một tin mấy trăm đồng mà có vài chữ, trong khi mỗi giây nói được 4, 5 chữ, có phải lời hơn không".
Cuộc sống hiện đại, nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc là không thể thiếu. Thế nhưng phải biết tiết kiệm teen nhé! Thay vì nhắn tin như thế, bạn có thể chọn cách nhắn từ yahoo qua di động, hay hơn nữa là chat luôn, đỡ phải tốn kém, và đừng để di động ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Gặp mặt bạn bè trực tiếp có khi còn vui hơn là trò chuyện qua những dòng tin nhắn hời hợt.
Twinkle