Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
Khi teen...kê khống (MTO 6 - 28/6/2008)

Những bi hài xung quanh câu chuyện các teen nhà ta kê khống tiền bạc và cả thời gian với bố mẹ.
>> Teen và Avatar 
>> Xài giọng người khác

 

 

Kê khống vào tiền học phí 

Tiền học chính thức là 2 triệu một học kỳ, thì K (19 tuổi) đã vô tư khai báo với bố mẹ rằng tiền học lên đến 3 triệu vì lý do đang thời bão giá nên...cái gì cũng tăng. Số tiền dôi ra đủ để K sắm sửa mọi thứ và đi chơi thâu đêm với bạn bè. Khi đã hết tiền, K tiếp tục "xin" mẹ cho tiền đóng học thêm, mua sách, đóng góp cho...tùm lum quỹ mà cậu bạn tự nghĩ ra để lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền bạc mà lại được khen là con ngoan hiếu học và có tấm lòng...nhân ái!

Kê khống vào tiền du lịch ngoại khóa với trường 

Trưởng tổ chức đi Mũi Né và gởi giấy thông báo đến phụ huynh, trong đó có ghi rõ số tiền phải đóng của một học sinh là 350k. Vốn ranh mãnh và thông thạo vi tính, H (18 tuổi) đã tự đánh máy ra một bản thông báo hoàn toàn mới, với nội dung kế hoạch của chuyến dã ngoại không đổi, chỉ có điều số tiền phải đóng là...500k/ học sinh. Ba mẹ H thấy giấy báo đàng hoàng nên rất tin tưởng và chu cấp đủ cho cậu ấy số tiền đó, thêm số tiền dằn túi để ăn vặt và mua quà lưu niệm. Tổng số tiền H có được trong người cũng khoảng 800k, tha hồ mà ăn xài thỏa thích.

Kê khống...thời gian 

Gia đình vốn khó khăn và kiểm soát chặt chẽ mọi giờ giấc của N (16 tuổi) nên đi đâu, học môn gì cô bạn đều phải khai báo với bố mẹ. Nhưng thay vì học từ 5 giờ đến 7 giờ, N "khai gian" rằng phải học tăng cường để nâng cao...kiến thức, và giờ học được tăng lên từ 5 giờ đến tận 8 giờ 30 tối. Thế là sau khi học xong, N có dư thời gian để la cà với bạn bè mà chẳng bị bố mẹ quở trách. Càng về sau, "lịch học" của N càng dày đặc hơn, thậm chí cô bạn còn tự ý nghỉ học để có một buổi đi chơi "hoành tráng" hơn nữa.

Nhưng có những buổi tối bạn bè không còn ai rảnh để đi với N, cô nàng phải la cà ngoài đường để chờ đến giờ về, không những mệt mỏi mà tiền xăng còn ngốn hết tiền tiêu vặt trong ngày của N..

***

Bạn đang hoang phí những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ và đang làm mất lòng tin của họ lên bạn. Đồng tiền tiêu rất dễ nhưng kiếm thì rất khó, còn lòng tin một khi mất đi thì kho có thể lấy lại, nhất là đối với ba mẹ thì những điều bạn làm như trên sẽ khiến họ rất thất vọng. Hãy suy nghĩ lại đi, teen nhé!

Thẩm Quỳnh Trân

 
         
 
MucTim Online
Dịch chuyển với Parkour Boys (MT 840 - 26/6/2008)
Xe đạp cho teen (MTO 6 - 25/6/2008)
Khi teen "8" qua SMS (MTO 6 - 24/6/2008)
Teen và Avatar (MTO 6 - 23/6/2008)
"Hôm nay nhớ lên mạng "họp" nhé!" (MTO 6 - 22/6/2008)
Xài giọng người khác (MT 839 - 21/6/2008)
Xê dịch mùa bão giá (MT 839 - 20/6/2008)
Hát karaoke trên...mạng (MT 839 - 19/6/2008)
Chụp hình kiểu Hàn Quốc không mất tiền (MT 839 - 18/6/2008)
Chuyện “máu me” trong mắt nhà tâm lý (MT 839 - 17/6/2008)
 
Những điều cấm kị khi xem phim cùng "ấy"
Teen choáng khi xuống căn-tin
Tình bạn 8x vs tình bạn 9x
Chat : 1 + 1 = hại
"Đấu khẩu" online
Đầu năm rung rinh vì..."anh thầy"
“Sếp” ngày đầu năm
Học giỏi, chịu chơi...
Những món quà không tốn phí
Teen "V.I.P"
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.