Chứng tỏ
Thấy bạn bè chẳng chú ý gì đến mình, anh bạn B (trường MD) nhà ta liền tìm mọi cách tạo thông tin “nóng” vế mình để được…chú ý nhiều hơn. Lên mạng thấy gần đây nhiều teen thi nhau ra nước ngòai du học, thấy thích nên B liền đăng kí học Anh Văn, thật ra là học cho có lệ chứ B chẳng ưa gì môn này, điểm trung bình chỉ đủ trên 3,5 không thi lại mà thôi. Có được cái mác học Anh Văn ở hội Việt Mỹ, B vô lớp khoe khoang hết người này đến người kia. Ban đầu bạn bè cũng thấy hay hay nên hỏi thăm. Được nước vài hôm sau B tuyên bố năm sau sẽ đi du học ở Mỹ, đang làm hồ sơ. Nghe vậy một số bạn thân thì đến chúc mừng này nọ nhưng kẻ biết chuyện thì nhận ra ngay là chàng B nhà ta đang mắc hội chứng du học “ảo”. Thật ra sức học của B chỉ tầm tầm, thậm chí thi lại cả môn Hóa nhưng chẳng hiểu lí do gì thóat được nên không phải thi lại. Sự thật vẫn là sự thật, chỉ khổ một nỗi là sau khi “nổ” rằng sẽ đi du học, B lo lắng không biết năm sau phải chuyển trường hay là ở lại vì lỡ “cưa bom” mà không có thì xấu hổ chết!
Theo “mốt”
Trong nhóm, nhà L (trường PL) là nghèo nhất nhưng cô bạn vẫn thích bon chen cùng đám bạn quý tộc để theo kịp “mốt” và...chảnh với bạn bè xung quanh. Thấy trong nhóm ai cũng có dự định sẽ đi du học nên L nhà ta cũng “nổ” là sắp tới sau khi hòan thành xong lớp 12 sẽ sang…Pháp du học về ngành thiết kế thời trang. Mộng của cô nàng khá cao xa nhưng đã “cưa bom” thì phải chứng tỏ để bạn bè thấy. Tội cho L là tiền ăn không có mà phải góp hết vào việc mua các tạp chí thời trang, rồi đăng kí học tiếng Pháp. Trên tay L lúc nào cũng là những quyển tạp chí thời trang, quần áo cũng thay đổi sao cho nó…Pháp một tí! Bên ngòai là thế, được bạn bè nể: ”Con nhỏ này coi vậy mà sang, năm sau qua cả Pháp du học!” nhưng đằng sau là những tháng ngày L phải sống trong nơm nớp lo âu vì không biết khi mọi chuyện vở lẽ thì sẽ ra sao. Đặc biệt là việc chạy theo thời trang, đầu tư cho áo quần đã “ngốn” gần sạch tiền của L. Cô bạn khá đuối sức nhưng lỡ “phóng lao thì phải theo lao”, giờ có buông cũng không được...
“Cưa bom” chi cho khổ!
Hội chứng du học “ảo” xảy ra vì nhiều lí do, nhiều teen muốn chứng tỏ để bằng bạn bè, nhiều teen lại “nổ” để không thua bạn bè và thậm chí là thấy người ta đổ xô đi du học mình cũng...du học theo nhưng thật ra chẳng biết tí gì về chuyện này!
Cô bạn L nhà ta hối hận: ”Biết sao bây giờ, tớ muốn dẹp tất cả nhưng lỡ bạn bè biết được thì dám nhìn ai! Mặc dù biết là làm thế chẳng được gì nhưng không hiểu sao lúc đó tớ lại nói thế!”.
M (trường DA) tâm sự: ”Sống thật với bản thân mình vẫn tốt hơn, đừng mơ mộng, ảo tưởng cho cao rồi có ngày té đau! Lớp tớ có vài đứa cũng mắc hội chứng du học “ảo” nhưng không lâu sau cũng bị vạch mặt ra hết, lúc đó xấu hổ thì đã muộn!”
Hi vọng teen nhà ta sẽ thóat khỏi sự hào nhóang của việc du học và không dây dưa vào khi không đủ điều kiện để sống thực tế hơn.
@YETT