* Sao La chào sân
Chứng kiến cảnh môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong chiến dịch HPĐ năm nay, các chiến sĩ trường Lê Hồng Phong (Q.5) quyết định “khai trương” CLB Sao La với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái. Công việc của chiến sĩ chủ yếu là đi đến từng hộ dân hướng dẫn cách phân loại rác tại nguồn (gồm rác hữu cơ, vô cơ, tái chế...); thuyết phục mọi người để dành vật dụng phế thải, giấy vụn, tập sách báo cũ để “mại dô” gây quỹ hỗ trợ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn...Và để đạt được mục tiêu đề ra, các chiến sĩ đã phải lăn xả hết mình.
* Sao La... chạy
Cả nhóm chỉ có một chiếc xe đẩy tay để vận chuyển “chiến lợi phẩm”, nên hễ thu được đầy xe vật phế thải là “bác tài” lại lật đật chạy thật nhanh về “đại bản doanh”, bỏ đồ xuống rồi vòng trở lại “chiến trường” tiếp tục việc thu gom. “Có ngày bọn tớ chạy tới chạy lui cả chục bận. Thấy chiến sĩ “lăng xăng” không ngớt nên bà con thương, ủng hộ nhiệt tình lắm!” - Trường Phúc (lớp 10 CSĐ) hớn hở khoe. Và cũng không ít lần, nhờ tài “dẻo miệng”, các chiến sĩ bội thu nên ai nấy đều khệ nệ ôm đống ve chai chạy bộ về điểm tập kết để “dở hàng” phụ “bác tài” cho nhanh.
* Sao La... “phăng”
Không chỉ ra sức quyên góp, Sao La còn chia thành nhiều nhóm tỏa đến các công viên, ngõ ngách trên địa bàn để “lượm” những thứ có thể tái chế (vỏ lon bia/nước ngọt, hộp sữa, chai nước suối, bao nylông...). Công việc cực nhọc này không chỉ góp phần làm đường phố thêm sạch sẽ mà còn giúp các chiến sĩ có thêm “vốn” để “sản xuất”. Uyên Thư (lớp 10A2) “bật mí”: “Tụi mình thi nhau sáng chế hàng độc từ... rác. Chẳng hạn, với vỏ lon bia/nước ngọt, mình có thể “phăng” thành lồng đèn;
|
Bạn có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình “chiến đấu”; sở hữu những kỉ lục “dữ dội”; có khả năng chụp hình “art”/hình vui, sáng tác thơ văn...? Hãy gửi tác phẩm cộng tác về địa chỉ tòa soạn báo Mực Tím hoặc địa chỉ email: hoaphuongdomuctim@yahoo.com
Nhuận bút hậu hĩnh lắm! Nhanh chân lên nha, bạn ơi! |
bạn khác thì “úm ba la” vỏ hộp sữa thành đồ đựng bút, giá để sách; có bạn còn biến giấy vụn thành mô hình đồ chơi cho trẻ em nữa... Vừa bảo vệ môi trường vừa mặc sức sáng tạo, hổng vui sao được!”. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tấm bản đồ sinh thái được làm từ vật phế thải mà Sao La đang miệt mài “đì–zai”. Trong tác phẩm này, vỏ lon bia được “tút” thành khung; thùng giấy làm nền; hộp sữa để tạo dáng đất nước hình chữ S; giấy vụn mô phỏng thành đồi núi, cao nguyên, biển, các loài động thực vật quý hiếm... “Bọn mình dự định dùng tấm bản đồ sinh thái để dạy địa lí cho thiếu nhi, đồng thời qua đó giáo dục các em biết yêu thiên nhiên, môi trường” - Sao La cùng đồng thanh.
Tiếp tục tiến lên, Sao La nhé!
ĐÌNH KHANG