Tuy nhiên, chỉ có mỗi chuyện "8" thôi mà rất đa dạng đấy nhé! "Zoom" vào thử xem!
1. Gặp nhau, t8m, dĩ nhiên rồi!
Khi gặp nhau, dù là boys hay girls thì cũng chụm đầu vào t8m cuồng nhiệt. Đừng tưởng chỉ có girls là "tám" thôi nhá! Boys cũng "tám" không thua kém gì đâu. Nào là chuyện bóng đá, chuyện games online, thể thao, và thỉnh thoảng là chuyện "quen được em này, cua được em nọ", hoặc "bình phẩm" về vài bạn gái vừa mới lướt ngang qua mặt. Tuyệt đối boys không "nói xấu" người khác sau lưng như girls đâu đấy nhé!
Những bạn gái khi túm tụm lại thì bàn ôi thôi, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất! Từ chuyện học hành, gia đình, thời trang, mỹ phẩm, cho đến chuyện "thích anh này, nhớ anh nọ", thậm chí còn bàn tán về những bạn gái khác! Dường như khi gặp nhau thì những cuộc trò chuyện của girls trở nên bất tận, nếu không có sự khống chế của hoàn cảnh và thời gian thì chẳng biết đến khi nào dừng!
2. "Nấu cháo điện thoại" - Một phần không thể thiếu của cuộc sống!
Đây là chuyện bình thường của teen thôi ý mà. Phần lớn teen đều "mắc bệnh" này. Chỉ đến lúc cuối tháng, phát hóa đơn ra thì mới tá hỏa, để rồi phải hứa với ba mẹ là "Con xin chừa!". Cuộc đối thoại thường xoay quanh vài vấn đề như lúc gặp nhau, chỉ khác một điều là chỉ có 2 người "tán chuyện". Thường thường cuộc "nấu cháo" diễn ra giữa 1 boy và 1 girl hoặc 2 girl thôi, chứ hiếm khi có chuyện 2 boys "nấu cháo" lắm! Tất nhiên, họ chỉ dám "nấu" bằng điện thoại bàn, cỡ....hơn một giờ là..."khét". Nhưng một số teen VIP hơn nữa là mua 1 sim khoảng mấy chục ngàn rồi "8" cho đến hết tiền trong tài khoản luôn! Dữ dội chưa!
3. Bồ câu đưa thư
"Chuyện thường ngày ở trên lớp" đấy nhá! Không sợ gây tiếng ồn, không sợ thầy cô phát hiện mình đang "mất trật tự âm thầm" (nếu cẩn thận ^_^). Thỉnh thoảng, trong hộc bàn teen, ta có thể phát hiện vô số mẩu giấy, mà khi ghép lại thì có thể hiểu được nội dung câu chuyện luôn đấy nhé! Bởi vậy mới biết khả năng "t8m" dữ dội đến thế nào! Có teen còn thủ sẵn trong cặp một xấp giấy để "nói chuyện" khi "cấp bách"! Chỉ tội những bạn lo học hành mà suốt ngày phải kiêm nhiệm vụ làm "bồ câu đưa thư", đưa qua chuyền lại, thế có khổ không chứ!
4. Nhắn tin - giải pháp hữu hiệu khi cơn ghiền 8 đến gần!
Nhắn tin ở đây là nhắn tin qua mạng hoặc nhắn qua di động đấy ạ! Thường thì teen chuộng nhắn tin qua di động hơn vì "người nhận" có thể trả lời liền, còn khi họ đang invisible mà "độc thoại" thì chán lắm! Tuy nhiên, vấn đề đầu tiên là...tiền đâu! Chọn cách "t8m" qua di động thì khả năng sạt nghiệp là điều không thể tránh khỏi!
Còn khá nhiều cách "8" khác đang chờ teen sáng tạo đấy! Riêng bạn, bạn chọn cách "8" nào cho mình?^_<
Twinkle