Bạn bè lâu lâu cứ trách: "Đôi lúc muốn nói chuyện với mày, biết mày online mà thấy mày ẩn nick, cũng chẳng muốn nói chuyện". >> 360 độ "Teen 8" >> Teen và Avatar Thế nhưng, đâu phải tớ làm buồn lòng bạn bè, mà tớ có lý do riêng của mình chứ bộ. Ai cũng có mỗi cách biện hộ riêng cho cái sự invisible "đáng ghét" của mình (theo suy nghĩ của mọi người). Tuy nhiên, đối với tớ, tớ có 10 lý do chính đáng hẳn hoi nhé!
-
Tớ đang bận truy cập internet để tìm các thông tin cần thiết cho buổi thuyết trình trước lớp vào tuần sau. Ai đó nhảy vô chat sẽ làm tớ phân tâm, và bài làm sẽ không được tốt. Tớ phải invi để tập trung, sau khi làm xong mới tha hồ tám chuyện với mọi người được. Nhiều lúc, tớ bận game, bị cuốn hút vào trò chơi, tâm trí đâu mà trả lời mấy câu hỏi xã giao của mọi người chứ! Thông cảm cho tớ nhe!
-
Tớ đang "trốn" vài đứa bạn. Đứa thì..."đòi nợ" món tiền tháng trước tớ chưa trả, đứa thì nhờ tìm giùm cả bộ khỉ Yoyo, trong khi tớ còn biết bao nhiêu việc phải làm như viết blog, vào diễn đàn của trường...Chưa kể có mấy đứa dở hơi, tớ không quen biết, tự dưng nick nó trong list tớ, rồi nói này nọ lung tung. Tớ buộc phải invi, khi muốn nói chuyện với ai thì tớ pm, có gì đâu!
-
Khi sign in, tớ invisible là để...đọc lén status của "ai đó" đấy! Hihi, để xem khi không có tớ, hắn có treo status là nhớ tớ không, hoặc có lợi dụng lúc tớ không online mà "tăm tia" người khác không. Nếu online thì "ấy" "thủ tiêu chứng cớ" ngay lập tức, làm sao tớ "bắt quả tang" được!
-
Tớ rất sợ bị buzz, bởi màn hình rung một phát, có thể làm hỏng công việc hiện tại mà tớ đang làm. Mấy đứa bạn có thói quen buzz, tớ không thích, nên đành invi, rồi bắt chuyện với chúng, sau đó mới online, chứ không phải là lười chat đâu nhé!
-
Tớ để nick sáng cả ngày trời, bạn bè thấy, kì lắm. Tớ sợ người ta biết mình online nhiều nên...Tớ phải invisible để "giữ hình tượng trong lòng mọi người". Khi bạn thấy nick tớ tối hoài thì đừng tưởng tớ "hiền", lâu quá không online nhé! Thật ra tớ đang túc trực trên mạng đấy!
-
Tớ invisible vì nhiều nguyên nhân khách quan lắm! Đang nói chuyện với nhỏ bạn, tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tớ giả vờ invisible ngay lập tức để nhỏ tưởng là tớ...out, thực ra tớ đang hí hửng chat với những người khác. Hí hí. Với lại, hôm bữa chat với cậu bạn trong lớp, lỡ làm hắn hiểu lầm. Hic, bởi vậy ngại nói chuyện lắm. Phải invi thôi chứ biết sao giờ!
-
Tớ vào nick chỉ để đọc tin off, đọc xong out ngay, vì không phải vào nick để chat. Nếu phát hiện tớ invi thì đừng giận tớ nhé! Thật ra tớ đang bận cơ mà!
-
Tớ muốn chat với một, và chỉ một người mà thôi! (Mà người đó là ai thì ai cũng biết rồi đấy!). Thà chat với một người mà ý nghĩa còn hơn tạp nham nhiều người. Tớ đang tập trung tư tưởng để chat. Suỵt! Đừng làm phiền. Bạn thông cảm nhé! Khi "người í" out, tớ sẽ chat với bạn ngay mà!
-
Hôm qua, cậu đã hẹn tớ là chiều online. Nhưng muốn dành bất ngờ cho cậu nên tớ online trước và....invisible ngồi chờ. Đến khi thấy status là "Gà online buzz tớ nhá! thì tớ bỗng nhảy vô gõ câu "buzz!" bự chảng và đỏ lè, kèm theo cái emotion le lưỡi. Chắc lúc ấy cậu bất ngờ lắm nhỉ! Hihi, vậy là khỏi chờ đợi nhá! Tớ đến đúng giờ đấy!
-
Thú thật với toàn thể list là tớ mới ngủ dậy, lười khủng khiếp, nên không muốn chat với ai. Invisible để xem có bao nhiêu người online, rồi có "những-người-đặc-biệt" mà tớ đợi không. Bạn tưởng tượng xem, vừa sáng nick lên đã hơn 10 cái nick pm cùng một lúc, hơi sức đâu mà trả lời. Bởi vậy tớ buộc phải invisible, đừng giận tớ như thế, hic!
Khi online, trong lúc invisible, tớ phát hiện trong list có hơn 10 "nhân" invi giống tớ, nhưng tớ vẫn mỉm cười, bởi tớ biết họ có lý do riêng của họ. Và tớ hoàn toàn thông cảm mà! Hy vọng mọi người đọc xong sẽ thông cảm cho cái sự "invisible" của bọn tớ!
Twinkle |