1. Vừa mới quen nhau, chưa kịp hỏi thăm nhiều về nhau mà cô nàng L (trường MD) đã vội vã bắt chàng đi ra mắt nhóm bạn của mình. Địa điểm là quán bar H trên đường CL. Tội cho chàng ngây thơ như…con nai tơ khi chẳng hề biết bạn nàng tòan dân ăn chơi! Cá đám kéo vào bar, tha hồ gọi thức ăn, nước uống. Chàng thì cứ luống cuống cả lên vì bạn nàng cứ vô tư gọi và gọi, nàng thì tươi cười rằng hôm nay em dắt chàng đến ra mắt bạn em! Sau phần ra mắt là cái hóa đơn gần 2 triệu mà chàng phải là người trả, cũng may là trước khi đi chàng có mang theo thẻ ATM!
2. Do muốn biết mặt bạn bè nàng để sau này có gì nhờ giúp đỡ nên anh chàng B(trường DT) chấp nhận lời mời ra mắt của nàng với nhóm bạn nàng tại khu trung tâm P. Đến nơi, nàng tươi cười bảo rằng bạn nàng thích chơi bowling lắm. Vậy là tiệc ra mắt kéo dài 5 tiếng ngay tại…khu bowling. Trong lúc chơi chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của B mà chỉ thả hồn theo những trái bowling đang lăn lông lốc trên sàn. Hết giờB phải chung chi hơn 800k tiền bowling! “Tiệc” ra mắt tàn, nàng rủ đi thêm tăng hai nhưng B viện lí do nhà có việc nên về (thật ra chàng đang “cháy túi” đấy!)
3. Cũng là một dịp ra mắt người yêu nhưng trường hợp của anh chàng P (trường KT) có lẽ “lạ” nhất. Nàng bảo P dắt em gái mình đi mua quà ra mắt cho nàng. Nghĩ là đi với con nít chắc sẽ không bị đòi hỏi gì nhiều, nào ngờ khi chọn quà, nhỏ nhắm ngay chai nước hoa hơn 1 triệu đồng và nói là chị bắt chọn quà này. Không còn cách nào khác P phải cắn răng mua cho nàng. Hí hửng với món quà vừa mua, nhỏ em gái nàng đâu biết từ bữa nay P phải treo mỏ vì nhẵn túi.
***
Chuyện ra mắt bạn bè nhau không còn gì là lạ với một số teen hiện nay. Một số cô nàng vì muốn chứng tỏ cho bạn bè thấy người yêu mình giàu, sành điệu nên tha hồ đua đòi và xài tiền của chàng một cách tùy tiện. Chính việc này đã dẫn đến những hậu quả mà các teengirl là người phải hối hận. Như trường hợp của cô nàng L, sau buổi ra mắt chàng mới biết L là cô nàng ăn chơi thứ thiệt, điều tra kết quả học tập thì chỉ thuộc dạng trung bình, thất vọng với những gì mà L từng tô vẽ về mình - nào là đang làm lớp trưởng, nào là chuẩn bị đi du học nhưng tất cả chỉ là chuyện bịa, chàng quyết định chia tay...
Như trường hợp của cô nàng C (trường BP) cũng có kết thúc tương tự. Cả buổi ra mắt đi chơi với chàng, C đều bắt chàng đi bằng taxi và đến những nơi sang trọng. Sau lần ấy chàng sợ quá đòi chia tay luôn...
Nói về chuyện ra mắt người yêu hiện nay, anh bạn D (trường PL) chia sẻ: ”Người yêu mình cũng từng bắt mình phải ra mắt với mấy nhỏ bạn chơi chung nhưng hôm ấy chỉ là cả nhóm đi uống trà sữa với nhau, số tiền chi ra không nhiều. Ra mắt không xấu, chủ yếu vui là chính, đừng lạm dụng nó để lợi dụng người yêu của mình là được”.
NGUYỄN THÀNH SANG