Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Sinh viên "tầm gửi"
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Đời sống học trò
 
Teen tự giác (MTO 8 - 12/8/2008)

Lớp học hè đang  vào những ngày cuối cùng. Các teen ở tỉnh bắt đầu thu dọn hành trang về quê nhập học.
>> Virus đua đòi 
>> Chửi voice - trò chơi điên

Vài tháng học chung đủ đọng lại trong tôi một ấn tượng đẹp về tính tự lập và tinh thần hiếu học của các bạn.

1. Tự lập

Chỉ xin nói về những người bạn tứ xứ ở lớp hè 12 của tôi. Ngần ấy cũng đã gần 100 teen đến từ mọi tỉnh thành, mà đa số là các tỉnh đông và tây nam bộ. Ngay từ 1/6, các bạn đã khăn gói lên Sài Gòn nhập học khoá hè. Hành trang lỉnh kỉnh nào quần áo, tập sách, rồi cả xoong chảo, bếp gas v.v…Tất cả đã sẳn sàng cho những ngày tháng hoàn toàn tự lập.

Đến khu kí túc xá nữ, thật ra là dãy nhà trọ do trung tâm sắp xếp cho học viên, mới thấy hết sự khó khăn của các bạn. Phòng trọ nhỏ xíu, ẩm thấp, chỉ độ 12 m2, là không gian sinh hoạt chung cho 6 người. Các bạn phải nấu nướng, học tập, ngủ nghỉ, tất cả chỉ trong ngần ấy diện tích. Mặc dù hoàn cảnh sống vô cùng bất tiện nhưng các bạn nhanh chóng thích nghi. Bởi mục đích chính là việc học, chỉ cần chịu khó đôi chút là có thể tiết kiệm một số tiền kha khá. Nếu thuê riêng một căn phòng, mỗi bạn phải trả từ 250..000 đến 300.000 thay vì chỉ 100.000 khi sống chung thế này. Chưa kể những hôm cúp điện, cúp nước liên miên, teen ở trọ chỉ còn biết “than trời”.

Các bạn sống chung tương đối hoà thuận, nếu không muốn nói là yêu thương nhau. Cũng phải thôi khi mỗi người một phương lại có thể sống chung dưới một mái nhà, ngày ngày thổi chung một bếp lửa, chung một mâm cơm. Chia ngọt sẻ bùi khiến teen biết nhường nhịn và quan tâm nhau hơn. Phần lớn các bạn không ăn cơm bụi, ai cũng biết đi chợ, nấu cơm nên phân công nhau nấu nướng. Vừa bổ, vừa rẻ lại còn củng cố thâm tình.

Không chỉ con gái mới biết nấu nướng, các bạn trai cũng tỏ ra không kém cạnh. Dĩ nhiên còn nhiều vụng về nhưng dần rồi cũng có được những bữa cơm tươm tất. Vì khu nhà trọ nam và nữ tách biệt nhau nên nhiều khi con trai muốn nhờ con gái “chỉ dẫn” thêm cũng chẳng biết làm sao. Đành phải “tua đi tua lại” mấy món quen như cá kho, thịt kho, trứng chiên. Xong lại y như cũ nhưng không kho không chiên nữa mà…luộc! Nghĩ cũng tội cho cái vụng về của con trai. Nhưng biết tự lập thật đáng khen biết bao.

Ham học

Xác định mục tiêu của chuyến xa quê này là tích luỹ kiến thức cho năm học mới, năm cuối cấp. Thế nên hầu hết đều học hành rất chăm chỉ, hơn cả các những teen bản xứ. Lịch học dày đặc từ sáng đến chiều nhưng ai nấy đều đi đông đủ và đúng giờ. Thái độ học tập tích cực của teen xa nhà cũng được giáo viên hết lời khen ngợi cũng như động viên.

Bạn Ngọc Tú (Bình Dương) cho biết, sau một ngày học ở trung tâm, tối đến, cả bọn quây quần lại cùng giải bài tập thầy cho. “Cứ hôm nào cũng vậy thành ra một thói quen. Sau bữa cơm tối tự nhiên đứa nào cũng nhớ ngay đến…tập sách. Riết đâm ra say mê từng phương trình hoá học, từng bài tích phân”, Tú phì cười.

Thành Danh (Tây Ninh) thì hóm hỉnh hơn. Khi tôi có lời khen về sự ham học và chăm chỉ của các bạn, Danh xua tay: “Hihi, hông có ngoan gì đâu! Tại ở đây lạ nước lạ cái, đâu biết làm gì ngoài việc học đâu. Vùi đầu vô đống sách vở để…giết thời gian đó mà!”. Tôi biết bạn chỉ khiêm tốn thế thôi chứ chốn đô thị này, bước ra khỏi nhà là đầy rẫy những cám giỗ. Chỉ có ý chí và lòng quyết tâm mới khiến các bạn chú tâm vào sách vở thay vì những thú vui vô bổ chốn thị thành.

Hãy luôn ngoan như thế teen nhé!

Một số bạn lần đầu xa nhà cũng đã thích nghi rất tốt với môi trường mới, tất cả vì sự nghiệp đèn sách, vì tương lai rộng mở. Rồi đây họ còn phải xa quê thêm nữa khi học đại học hay khi muốn tìm một công việc tốt hơn. Sự cố gắng ngày hôm nay là nền tảng hứa hẹn cho ước mơ của các bạn. Mãi giữ được những đức tính tốt như trên thì con đường vào đời đang sẵn sàng chào đón các bạn.

Một chút suy nghĩ về những teen đầy đủ vật chất và điều kiện học tập nhưng lại hoang phí thời gian, tiền bạc vào những trò vui vô bổ. Hãy nhìn những tấm gương xa nhà trên đây để biết điều chỉnh lại mình, ngay trước khi quá muộn, teen nhé!

VÕ THỊ KIM HUYÊN

 
         
 
MucTim Online
Ten...ra mắt (MTO 8 - 12/8/2008)
Online tích cực (MTO 8 - 11/8/2008)
Đầu năm đừng cháy túi (MT 846 - 10/8/2008)
Teen & hội chứng...mượn đồ (MTO 8 - 9/8/2008)
Năm học mới, cái gì cũng mới (MTO 8 - 8/8/2008)
Virus đua đòi (MTO 8 - 7/8/2008)
Hấp dẫn số 8 (MTO 8 - 6/8/2008)
Chửi voice - trò chơi điên (MTO 8 - 6/8/2008)
Mở shop online (MTO 8 - 5/8/2008)
Teen và 4 căn bệnh "chưa có thuốc chữa" (MTO 8 - 4/8/2008)
 
Hái ra tiền mùa Noel
Chộn rộn mùa cưới
Jingle bells...
Cai net, được không?
Teen "quá khích"
Trăm chuyện từ cái áo lớp
Teen làm...“vú em”
Lận đận phận “sếp” 12
Hát karaoke trên...mạng
Đến lớp mùa đông
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.