1. Theo chủ nghĩa hoàn hảo
M.T (lớp 11 trường N) luôn là một học sinh giỏi suốt những năm cấp 2, và lên cấp 3 vẫn giữ được phong độ. Có thể nói cô ấy là một người theo "chủ nghĩa hoàn hảo", bởi tất cả những gì thuộc về cô đều tươm tất, sạch sẽ. Đồ dùng học tập của T luôn mới toanh dù đã nhiều lần sử dụng, các bài kiểm tra được T giữ kĩ lưỡng, T luôn có cuốn sổ tay bên mình để ghi chú những điều cần thiết...Tiêu chuẩn chọn bạn của T cũng khó đăm đăm, ai chơi với cô cũng phải ngang ngửa: xinh, học giỏi, nhà giàu. Trong mắt bạn bè, kể cả bạn bè khác giới, T đúng là một người lý tưởng, nhưng khá kén chọn. Không ai dám mơ đến T vì cô gần như hoàn hảo.
2. Chú trọng vẻ bề ngoài hơn cả
Không học giỏi như M.T nhưng N.N (lớp 12 trường M) muốn vẻ bề ngoài của mình luôn hoàn hảo trong mắt người khác. Được cha mẹ ban tặng một khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, dáng đẹp nên N.N luôn trang điểm cầu kì, ăn mặc hợp mốt, chăm chút từ kẽ tay đến chân tóc. Từ giày dép, kẹo tóc đến trang sức, N.N luôn thay đổi hằng ngày khi đến trường. Ở nhà, N.N còn "chói" hơn với những bộ quần áo mà "chỉ để mặc vào những dịp lễ Tết", móng chân sơn lòe loẹt, đeo nhẫn, lắc...Nói tóm lại, những phụ kiện để làm đẹp, N đều có. Dường như sở thích của N là làm đẹp, thời gian rảnh cũng để make - up bản thân...Vì thế bạn bè của N cũng toàn là những teen "học ít, điệu nhiều".
3. Kén chọn
"Nửa kia của tớ á! Không cần nhiều đâu, chỉ cần đẹp, con nhà giàu, học giỏi là được, hớ hớ!" - "tuyên ngôn" của V.T (hotboy khối 11, trường T) làm những girls thầm thương trộm nhớ hết dám đụng tới. Từ chỗ bỏ cuộc, họ dần dà không thích V.T vì cậu ta quá chảnh. "Hắn nghĩ hắn là ai mà đòi mẫu người như thế chứ! Hắn có bao giờ nhìn lại mình là hắn đủ tiêu chuẩn như vậy chưa?" - một bạn nữ cho biết.
4. Con người không ai hoàn hảo
M.T tuy hoàn hảo trong mắt bạn bè, nhưng thật ra M.T bị bệnh trầm cảm, bởi cuộc sống không phải là những thước phim, điều gì mình muốn cũng thành sự thật. Càng làm nó hoàn hảo, nó lại muốn sứt mẻ. Cố gắng đạt điểm cao, M.T mệt mỏi đến mức có lần bị sai những chỗ không đáng có. Giữ tập thật sạch sẽ thì lại bị vấy bẩn vô cớ...M.T luôn bực tức vì những chuyện đó, đâm ra cáu bẳn và trở nên trầm cảm.
N.N luôn dành thời gian trang điểm, nên việc học sa sút dần. Khá nhiều người theo đuổi, nhưng không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn bởi họ đều đến rồi đi...Hơn nữa, việc quá chững chạc với đời làm N.N già trước tuổi so với bạn bè...
V.T là hotboy, đẹp trai, học giỏi, luôn đưa ra mọi tiêu chuẩn cho nửa kia, vậy mà cả khối xôn xao khi V.T có "ấy", đó là một cô bé không đẹp, không xinh, hoàn toàn giản dị và hiền hậu. Ai cũng bất ngờ về chuyện này, phải chăng ghét của nào trời trao của đó? Hãy nghe "tâm sự" của V.T: "Bây giờ thì tớ thấy tiêu chuẩn của tớ quá hão huyền, bởi những điều đó không xây dựng nên hạnh phúc. Tình cảm đích thực mới quan trọng, và tớ đã tìm được nó. Cô ấy không đẹp, không xinh nhưng học rất giỏi, tài năng và tốt bụng, khó mà tìm ra được ai có những đức tính đó".
Vẻ bề ngoài, có thể chỉnh sửa được. Vật chất, có thể kiếm được, nhưng còn giá trị bên trong? Không nhiều người có được những đức tính tốt. Con người không ai là hoàn hảo, hãy biết chấp nhận và tự hài lòng với những gì mình đang sở hữu.
Twinkle®