Vậy khi "nghèo", cách chống chọi của họ là gì nhỉ?
Tích cực
Q.H (lớp 11 trường T) dù ba mẹ không bao giờ cho tiền tiêu vặt nhưng cô bạn vẫn rủng rỉnh tiền trong túi để mua một số vật dụng mình thích. Sở dĩ như vậy là vì Q.H thường tham gia các hoạt động xã hội, quen biết nhiều người nên dễ dàng tìm được một số việc part-time. Nhờ sự hòa đồng, vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người nên bạn bè thường ủng hộ Q.H rất nhiều, vì thế mà bạn ấy dường như "làm ăn rất phát đạt".
Đó là trường hợp của M.T (lớp 10 trường N). Cô bạn sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, M.T là con thứ 3, gia đình tuy không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Bởi thế, M.T luôn có một cuốn sổ chi tiêu ghi ra tỉ mỉ, chi tiết những thứ cần mua, rồi quyết định xem mua ở chỗ nào, giá cả thế nào là hợp lý nhất. Không những thế, M.T còn tự đặt ra cho mình mỗi tuần phải để dành được một số tiền nhất định tùy vào khả năng. Sau một thời gian, M.T đã tiết kiệm cho mình một khoản kha khá để dùng trong những lúc khẩn cấp, quả là đáng phục.
Tiêu cực
P.K (lớp 9 trường T) chỉ được ba mẹ "trợ cấp" mỗi ngày 10k. Tuy nhiên, với sự đua đòi của K thì 10k như thế là quá ít. Bởi thế cậu bạn đã xin mẹ cho tiền hằng...tháng. Mỗi tháng được 300k, K xài trong 10 ngày đầu, mấy ngày sau...nhịn đói. Chưa kể, bạn bè thường rỉ tai nhau về tính xấu của K, bởi khi đi chơi cùng bạn bè, K luôn vác xác đi chứ chưa bao giờ chịu chi một xu. Dù đang có tiền hay "nô mo nì", bạn bè K luôn phải rút hầu bao ra để trả cho K, còn tiền của cậu, dùng để mua sắm quần áo, gel vuốt tóc, giày dép. Bạn bè "tẩy chay ngầm" K dần dần.
Bạn bè cho Đ.T (lớp 12 trường M) mượn tiền là y như rằng cho luôn cậu ấy, bởi Đ.T không bao giờ trả, vì không có khả năng trả. Mang tiếng là mượn, chứ mượn ai xong là cậu ta...quên luôn, không phải giả vờ quên, mà quên thật do...mượn quá nhiều người! Trường hợp gặp phải "thú dữ", không trả không xong, Đ.T đành mượn người khác trả gối đầu, cứ thế, nợ nần chồng chất mà Đ.T không bao giờ có trong túi quá 10k, có khi đi học trong trạng thái "rỗng ruột". Thêm một hậu quả của bệnh đua đòi, ảnh hưởng không tốt đến bạn bè
****
Cùng là teen, đôi lúc trong tình trạng "không xiền", tại sao có người chịu đựng được, có người vượt qua dễ dàng, lại có người bị nợ nần chồng chất? Đó là do khả năng thích nghi và cách xử lý tình huống khôn ngoan của mỗi người. Là học sinh, chưa thể tự kiếm ra tiền để nuôi sống chính mình, nhưng ít nhất, bạn cũng phải biết quý trọng đồng tiền và tiêu xài nó hợp lý. Đừng viện cớ mình "nghèo", hay làm phép so sánh với những teen "quý tộc". Nếu muốn chứng tỏ bãn lĩnh, tại sao bạn lại không thể hiện cho mọi người thấy rằng, chỉ với một số tiền nhỏ, bạn có thể làm được những điều lớn mà hiếm ai chịu thực hiện?
Twinkle®