· Tập tành xem bói
Một lần đi theo mẹ coi bói, cô bạn M (trường KT) mê luôn, rồi bắt đầu tự mua sách về nghiên cứu. Thấy cũng hay hay nên M bắt đầu đâm ra ghiền và thường xuyên đổ tiền vào những quyển sách bói toán. Cô nàng lân la ra những hiệu sách ven đường, hễ thấy ai đi chùa là gửi mua bằng được những lọai sách chỉ dẫn bói nốt rùi, nhân hỏa bằng được để học hỏi.
Có được vài ba món nghề M bắt đầu xem bói cho bạn bè, một vài lần đoán trúng khiến chúng bạn tin sái cổ. M từ đó chuyên theo nghề coi bói, và kệ sách nhà cô nàng dày đặc sách bói toán thay vì sách học. Chiều chiều khi mọi người tụ tập trong xóm, M cũng giở món nghề xem cho người này, người kia, thấy trúng nên mọi người cũng tin cậy cho tiền cô bạn. Ham tiền cộng với chút vốn kiến thức về bói nhảm nhí học trong sách, M phán ngày càng tùy tiện, xác suất trúng ngày càng ít mà…trật ngày một nhiều.
· Hệ lụy trong nghề
Chưa có suy nghĩ chính chắn, lại chỉ xem qua loa những quyển sách dạy bói toán nên nhiều teen cứ trong tình trạng “ếch ngồi đáy giếng”. Lượng kiến thức chẳng là bao, nhưng hễ ai hỏi cũng xung phong làm thầy bói, phán cả chục quẻ, thường là chẳng trúng quẻ nào. Như trường hợp của cô nàng L (trường MD), mới vừa thi nghề sáng hôm qua xong, L phải tất tả tìm con nhỏ bạn thầy bói vì nó bói đề trật lất, chẳng trúng câu nào, báo hại bài làm của L chắc chắn dưới trung bình. Giận con nhỏ nhưng cũng tức vì mình lớn rồi mà còn tin vào ba cái trò bói tóan con nít ấy.
Cô bạn P (trường DH) cũng vậy, từng là nạn nhân của một thầy bói tuổi teen, cũng là bạn chung lớp P đau xót kể: "Lần đó nó bói đề Văn, tin lời nó mình học tác giả Tản Đà, cuối cùng Tản đâu chẳng thấy chỉ thấy những tác giả trong SGK, thế là ăn nguyên con zero, vừa trách nó vừa trách mình, nhưng chính bản thân nó cũng ăn zero vì “gậy ông đập lưng ông”.
· Hay ho chi nghề thầy bói
Nghề thầy bói đã bị xã hội lên án như một dạng mê tín dị đoan, ấy vậy mà một số teen lại xem nó như thú vui của mình! Ngồi nhìn cô bạn N (trường HL) huyên thuyên về sao này, sao kia, cúng tam tai…mà muốn lùng bùng lỗ tai. Khi được hỏi kết quả học tập của N thế nào, những người bạn của N bỉu môi: "Con nhỏ xem bói thì giỏi chứ học ngu lắm! Nó xem cho người ta thế này, thế kia sao không tự xem cho mình môt quẻ lí do vì sao mà học ngu thế chẳng biết!”.
Không chỉ riêng cô bạn N mà cô nàng M kể trên từ khi dính vào chuyện bói toán, buông lơi việc học. Trong lớp M cứ mải mê mang chuyện bói tóan ra nói, lắm lúc làm phiền đến bạn bè xung quanh. Những ai không mê tín dị đoan cũng bị cô bạn đầu độc bằng những lời ca tụng và diễn giải cặn kẽ về bói toán trong giờ học.
Từ bao đời nay “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Tốt nhất là đừng tin vào chuyện bói toán Tụi mình đừng dại dột mà biến mình thành thầy bói tuổi teen, sẽ ân hận vì những hậu quả về sau !
NGUYỄN THÀNH SANG