1. Thể hiện "đẳng cấp pro"
T.H (lớp 9) là một cô bé học cực giỏi, nổi tiếng ở trường cấp 2 T. Tuy vậy nhưng H luôn có bạn bè là những cô cậu quý tộc ham chơi hơn ham học, thường xuyên quậy phá, chơi nổi trong trường. Một số "mọt sách" học chung lớp bồi dưỡng học sinh giỏi với H cho biết: "Trong lớp thì phải công nhận là bạn ấy học giỏi, nhưng chẳng hiểu sao bạn ấy lại không thích chơi với bọn tớ, nhiều lúc cũng muốn làm quen học hỏi nhưng thấy bạn ấy "lạnh" quá, bọn tớ sợ".
Không quá giỏi như T.H nhưng P.U (lớp 9 trường P) vẫn nổi tiếng trong trường vì khoản "chịu chơi" mà học vẫn tốt. Luôn nằm trong top 3 suốt những năm cấp 2, mang về cho trường rất nhiều giải văn nghệ và được các thầy cô trong Đoàn trường yêu mến, cũng vì thế mà P.U tỏ ra mình thuộc dạng "hot", về khoản học tập cũng như "quậy": Luôn vi phạm tác phong của trường (mang dép đi học, không mang đồng phục vào ngày thứ 2), hiếm khi làm bài tập mà thường chỉ thầy cô kiểm tập mới chịu làm, online suốt ngày, bạn bè hê rủ đi chơi thì vẫn cứ để máy online suốt. Có khi ngủ gục trong lớp bị gọi lên bảng bất chợt, P.U bị nhận một vài điểm dưới trung bình, nhưng lại nhanh chóng gỡ gạc lại bằng mấy điểm 10 sau đó.
K.A (lớp 11 trường N) là học sinh giỏi nhất lớp. Tuy nhiên, K.A ít khi ở nhà học bài như mọi người mà hay đi chơi với bạn bè, lúc thì shopping, khi thì ăn uống, tất nhiên K.A luôn "chủ chi" khi mời bạn bè. Ai cũng phục và ngưỡng mộ. Không những thế, K.A còn là một "hotgirl" của khối về khoản thời trang, bởi cô nàng luôn "kute" và tỏa sáng trước mặt mọi người. Nhiều boy trầm trồ: "Kute, xinh, học giỏi, lại giàu, biết bao giờ mới dám mơ đến?". Quả thật là vậy, bởi theo K.A thì: "Đến giờ chưa tìm được ai "cao hơn mình một cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng" và thuộc hạng "thượng lưu" như mình cả".
2. Tại sao họ vẫn học giỏi?
Người viết đã phỏng vấn 3 nhân vật trên và nhận được 3 câu trả lời hết sức thú vị:
T.H (lớp 9): "Bình thường thôi, thấy mình vậy chứ...hiền hơn tụi bạn của mình nhiều á! Tụi nó ngoài giờ học còn ăn chơi đàn đúm, mình thì luôn ở nhà học và học, hỏi sao không giỏi? (Cười). Hơn nữa, lúc đầu, một số bạn có "số má" trong trường cứ "hăm he" vì nói mình học giỏi nên tỏ ra chảnh, thế là mình làm quen kết bạn và nói chuyện bình thường thôi, chẳng phân biệt gì đâu. Vậy là họ không nghĩ mình "chanh hỏi" nữa. Theo mình, ai cũng có thể kết bạn, không nên phân biệt, còn một số bạn nói mình lạnh lùng là chắc đó chỉ là cảm nhận bên ngoài của họ thôi, thật sự mình không phải là tảng băng đâu!"
P.U (lớp 9): "Tui á! Chơi thì chơi, học vẫn học à! Nhưng tui học khác người lắm. Lúc người ta học tui chơi, người ta chơi tui nhào đầu vô học. Chương trình cũng không nặng, toàn kiến thức trong sách, học vẹt cũng được xêm xêm 7. Hơn nữa tui có sách giải mà...hố hố. À, ngoài ra, trước ngày kiểm tra còn đi hỏi lớp khác nữa, tui quen nhiều lắm, hỏi dễ ẹc. Còn nếu chưa học bài kịp vào hôm đó thì "quay". Haizz nói chung tui thấy mấy con điểm không phải điểm thật của tui".
K.A (lớp 11): "A là học sinh giỏi suốt những năm cấp 2 rồi, nên kiến thức vững, cấp 3 vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hơn nữa A đi học thêm nhiều. "Hồi xưa" học như điên đấy nhá, chỉ "ăn chơi" từ năm lớp 10 thôi, may mà A thích nghi dễ dàng với môi trường mới nên vẫn giữ vững được phong độ, học ra học, chơi ra chơi...A chỉ làm những gì A thích, còn người ta xì xầm bàn tán gì, mặc kệ.
3. Tại sao họ lại "lột xác"?
Là học sinh giỏi, ắt hẳn các bạn đủ chín chắn khi chọn phong cách sống riêng cho mình. Một số teen không thích bị ràng buộc bởi cái mác "mọt sách", họ đã tự "lột xác" để chứng tỏ, thể hiện con người thật của mình. Nhưng đôi lúc họ cũng quá đà và từ "chịu chơi" không còn mang nghĩa tích cực nữa, đơn cử như P.U, là học sinh giỏi, nhưng bạn ấy luôn chửi tục trong quán xá, nơi công cộng, gọi thầy cô bằng ông này bà nọ, nói chuyện ra vẻ dân anh chị...Hãy nhớ rằng, nếu bạn là học sinh giỏi và bạn đang theo con đường "chịu chơi" do chính bạn lựa chọn, thì hãy "chịu chơi" sao cho danh hiệu học sinh giỏi xứng đáng với bạn nhé!
Twinkle®