Bạn thắc mắc chẳng biết vì sao? Hãy nghía qua xem bạn có phạm phải những điều sau đây không nhé?
1/ Ai là đạo diễn?
Khi xem phim, nhiều khi ta hay có trò đoán kết cục cho vui. Hoặc theo kiểu "ấy đoán xem, kết cục như thế nào". Mọi thứ sẽ chẳng là vấn đề gì nếu bạn không ngồi "nói và nói" suốt từ đầu đến cuối. Cứ mỗi đoạn gay cấn là bạn lại "Tớ cá rằng anh ấy/ chị ấy sẽ....". Thế hỏi sao mà người ta không cáu được cơ chứ. Kết cục có như thế nào đi nữa thì đạo diễn và biên tập cũng đã định sẵn hết rồi. Bạn tốt hơn hết là nên im lặng nếu không muốn người ta thay đổi cách nhìn về bạn.
2/ Mr-Biết-Tuốt
Bạn đã xem bộ phim này rồi nhưng vẫn nhận lời đi cùng người ta. Thế thì tốt nhất đừng nên nói bất cứ thứ gì cả nhé. "Tớ không còn hứng thú gì xem hết bộ phim nữa khi mà vừa bước qua cửa là bạn ấy kể tất tần tật mọi thứ hấp dẫn trong phim, kể cả kết cục. Biết thế tớ chẳng đi làm gì" - P.A (17t) đã tức tối kể. Xem phim mà hồi hộp và tò mò một chút thì mới hay, phải không bạn. Đừng trở thành một MR- biết- tuốt như thế này nhé!
3/ Xem phim hay...
"Lần ấy, tớ rủ "ai kia" đi xem bộ phim mà tớ ưng í nhất. Khoảng đến nửa phim tớ quay sang nói chuyện, thì thấy bạn ấy đang xem một bộ phim là "dreamming". Tớ bực hết chỗ nói. Sau lần ấy, hắn mới bảo rằng xem phim ấy rồi nên chán, ngủ quên. Dù sao thì tớ vẫn thấy bực, đừng hòng tớ đi xem cùng hắn nữa", B.Phương (18t) kể lại câu chuyện của mình.
Dù phim chán đến cỡ nào hay bạn xem rồi, thì việc ngủ trong lần đi xem phim với ai kia thì đều không thể chấp nhận được. Nếu bạn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, sao không thử uống nước hoặc ra ngoài rửa mặt. Hơi bất tiện một chút nhưng còn hơn là ngủ gật đấy.
4/ Ai bảo diễn viên XYZ gì đấy đẹp trai nhỉ?
Bạn đang xem một bộ phim được quảng cáo rầm rộ bởi một thần tượng nóng. Bạn hơi ghen tị một chút nên đã buột miệng ra những câu nói phản bác lại mức độ "hot" của anh chàng ấy. Hãy cân nhắc nhé. Biết đâu bạn đang "đụng chạm" đến thần tượng của người ta đấy. Tốt nhất là đừng phê bình diễn viên hay ai đó trong phim cả, bạn nhé.
Kem