Cạnh tranh khốc liệt
Có thể dùng từ khốc liệt đối với các teen lớp 10 khi mới bước chân vào năm học vì tất cả đều lạ và các bạn phải cạnh tranh nhau từng lá phiếu để có thể đường đường chính chính bước lên làm lớp trưởng. Cô bạn L (trường PL) chia sẻ: ”Mình vô ngay lớp chọn, cả thảy có đến 10 bạn đã từng làm lớp trưởng, thế là phải “vò đầu bứt tóc” lắm cô chủ nhiệm mới quyết định chọn được một bạn bằng cách cho cả lớp bỏ phiếu bầu. Thế là đành phó mặc cho may mắn thôi, không phải ai đủ tài đủ sức mới được chọn mà cả 10 bạn đều phải trông chờ vào những lá phiếu”.
Khác với teen lớp 10, các teen 11, 12 đã quen mặt nhau nhưng vẫn cạnh tranh chức lớp trưởng với nhau kể cả bằng...thủ đọan. Nói xấu nhau, viết entry vạch tội nhau và chiêu mà teen nhà mình thường hay dùng nhất chính là tụ tập bạn bè trong nhóm nhằm “hạ gục” lớp trưởng cũ để dễ đưa tên mình vào danh sách ứng cử viên cho chức lớp trưởng mới.
Những thủ đọan
Biết rằng ngày đầu năm sẽ bầu lớp trưởng nên P (trường TH) xúi giục bạn bè đổi lớp trưởng cũ bằng cách lôi ra cả chục tật xấu của cô nàng lớp trưởng cũ và “thêm mắm dặm muối” vào. Thế là cô chủ nhiệm phải bầu lại, tất nhiên danh sách mới sẽ có tên P và đứa bạn thân của P là người kiểm phiếu bầu. Mỗi người lấy giấy ra ghi tên người mình chọn. Trong lúc kiểm phiếu, nhỏ bạn thân của P đã ăn gian sửa lại thành tên P và cô nàng nhà mình điềm nhiên bước lên làm lớp trưởng. Chẳng biết P có làm tốt hay không nhưng với thủ đọan của mình thì trông P hẳng xứng đáng với chức lớp trưởng tí nào!
Anh chàng T (trường NH) cũng ứng cử làm lớp trưởng cùng một tên con trai khác chung lớp nhưng hắn ta lại may mắn được chọn. Sau khi giận điên người vì mất mặt, ra về T đã chặn đầu xe hăm dọa chàng tân lớp trưởng, báo hại sau đó chàng lớp trưởng mới phải viện lí do là không thể đảm nhiệm được nên nhường lại cho T!
Nỗi lòng của “sếp”
Được mọi người tín nhiệm giao làm lớp trưởng đã khó, đến khi làm “sếp” vẫn bị cả trăm chuyện phiền tóai. Như trường hợp của cô nàng M (trường DT) chẳng hạn, vừa mới lên làm lớp trưởng được vài ngày cô nàng đã bị một nhóm nữ trong lớp nói xấu đủ điều, tìm mọi khuyết điểm của M để moi ra nói nhằm làm xấu M trong mắt mọi người. Khỏi nói ai cũng biết lí do của nhóm: cô nàng trưởng nhóm vì ganh tị chức lớp trưởng nên xui cả nhóm làm thế. Tội cho M là đầu năm phải lo hằng trăm chuyện của lớp vừa phải đối mặt với những lời bêu rếu của nhóm bạn.
Làm “sếp” tuy oai trong mắt bạn bè nhưng cũng lắm nỗi niềm. Cô bạn P (trường MD) tâm sự: ”Kinh nghiệm làm lớp trưởng 2 năm của mình là mặc ai nói gì thì nói, miễn mình hòan thành tốt nhiệm vụ được giao và đựoc bạn bè yêu mến là quá đủ rồi, những thành phần xấu luôn tìm cách phá họai tính tập thể vì vậy "đồng nghiệp" hãy thật sự cảnh giác”....
NGUYỄN THÀNH SANG