Đời sống học trò
Bi kịch giữa giờ ra chơi (MT 1018 - 25/11/2011)

Thủ phạm và nạn nhân từng là đôi bạn thân.

Ít ai biết rằng, thủ phạm và nạn nhân trong đoạn clip "Nữ sinh lớp 10 đâm chết bạn học" gây hoang mang cộng đồng mạng trong tuần qua, từng là đôi bạn thân.

Đằng sau “clip lạnh”

Ba ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, không khí ảm đạm vẫn bao trùm trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Tân Hiệp - Châu Thành — Tiền Giang). N.H (nữ sinh lớp 10A6), người trực tiếp chứng kiến cảnh xô xát, kể lại: “Lúc đó là giờ ra chơi buổi sáng, mình đứng cách hai bạn ấy chừng vài mét. Bạn Trần Thị Cẩm Thu (lớp 10A7) đang đứng nói chuyện với một bạn trai thì bạn Lê Thị Thu Thảo (lớp 10A3) đi tới. Thảo dùng tay tát vào má Thu. Tát nhẹ thôi, nhưng Thu rút dao sẵn trong người và đâm vào Thảo”.

Lý Tuyết Nhung (lớp 10A8), cô bạn có mặt trong đoạn clip với chiếc áo dài bê bết máu chính là người dũng cảm nhảy vào ôm Thảo. Nhung kể: “Khi nghe la hét, mình quay lại thì thấy Thảo đã bị đâm. Thu thì lăm lăm con dao hăm dọa “đứa nào ngon nhảy vô cứu nó!”. Mình sợ lắm nhưng nghe Thảo kêu “Ti — En ơi cứu tui” (Ti — En là tên thân mật bạn bè gọi Nhung), mình nhảy liều vào ôm Thảo. Do nhỏ con nên mình chỉ đỡ Thảo được một lúc thì cả hai cùng ngã. Một bạn trai khác nhào vào đỡ cùng. Lúc này thầy Huy dạy Hóa mới lên bế Thảo đi cấp cứu”.

Nhưng thái độ của Thu sau khi gây án mới là điều làm nhiều người phẫn nộ. Trong đoạn clip, có thể nghe rõ câu nói của Thu: “Mẹ ơi con đâm chết nó rồi!”. Nhiều bạn chứng kiến án mạng kể, sau khi đâm Thảo, Thu gọi điện báo với mẹ như thế. Khi bị thầy cô đưa xuống phòng giám thị, Thu còn thản nhiên bảo: “Em đâm ở chỗ đó nó không có chết đâu, thầy đừng có lo”. “Khi mọi người đưa Thảo đi rồi, mình vào nhà vệ sinh giặt áo dài thì thấy Thu đang rửa dao, sau đó Thu ra hành lang, dùng chính con dao đó gọt trái cây ăn”, Tuyết Nhung kể lại.

Ai có lỗi?

Mẹ của Thảo, cô Võ Thị Hồng Tươi, giọng khàn đặc vì đã gào khóc con trong những ngày qua kể, trước đây Thu thường qua đón Thảo đi học bằng chiếc xe máy classic màu vàng. Một thời gian gần đây không thấy đến nữa. Thảo có tâm sự với mẹ: “Con mới nghỉ chơi một vài bạn vì các bạn giàu nhưng kênh kiệu”. Không biết chuyện nghỉ chơi với Thu và những xích mích dẫn tới cái chết tức tưởi của Thảo có liên quan gì nhau không. Bạn Huỳnh Thị Tuyết Nhung, bạn học cùng lớp, ngồi cạnh Thảo, thương tiếc: “Hôm đưa tang Thảo, bạn bè đi rất đông, ai cũng khóc thương bạn. Riêng em, suốt từ hôm bạn mất đến nay hầu như không đêm nào ngủ được vì bị ám ảnh về cái chết của bạn”.

Trao đổi với phóng viên Mực Tím, thầy Nguyễn Văn Tín, Hiệu trưởng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết: “Vụ việc bộc phát quá nhanh nên trường không can thiệp được. Ngay sau khi xảy ra xô xát, thầy cô đã đưa Thảo đi cấp cứu ở Trạm y tế Tân Hiệp, cách trường vài chục mét, sau đó chuyển xuống bệnh viện tỉnh Tiền Giang. Nhưng vì nhát dao

đâm trúng chỗ hiểm, máu ra nhiều, nên Thảo không qua khỏi”.

Có nhiều thông tin trái chiều quanh vụ xô xát này. Nhiều bạn cho rằng, Thảo là người gây sự trước nên Thu mới có hành động đáp trả. Nhiều bạn nghĩ ngược lại, Thu đã chuẩn bị kế hoạch hại bạn nên mới thủ dao sẵn trong người. Với lại, sau khi đâm bạn, Thu còn gọi điện cho mẹ, chứng tỏ Thu đã có “kế hoạch” từ trước. Vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ. Mẹ của Thu cũng đang bị tạm giữ để điều tra.

Một người vĩnh viễn ra đi, một người sẽ phải trả lời trước pháp luật về hành vi bạo lực nhẫn tâm của mình. Kết quả đau lòng cho những xích mích đi quá giới hạn ở tuổi học trò.

THANH TOÀN - THU HƯƠNG

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, chuyên gia tư vấn tâm lí của Trung tâm tư vấn tâm lí Giáo dục gia đình và Thanh thiếu niên cho rằng, vụ việc này tiếp tục báo động về nạn bạo lực học đường ngày càng tăng và tăng ở mức nguy hiểm. Thêm một bài học cho các bạn trẻ về “một điều nhịn, chín điều lành”. Nếu không có cái tát của Thảo, có lẽ mọi chuyện không xảy ra. Nhưng nói rộng hơn, nếu nhà trường, gia đình có biện pháp giáo dục, giám sát học sinh tốt về vấn nạn bạo lực học đường thì sẽ tránh được những tình huống bi kịch như vậy. Để học sinh mang theo dao đến trường, bất luận lí do gì cũng thể hiện nhà trường và gia đình còn thiếu trách nhiệm với con em mình.


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Áo dài ơi (MTO 11 - 23/11/2011)
Nhật ký một ngày (MTO 11 - 20/11/2011)
Làm sao tránh “hack -nick”? (MTO 11 - 19/11/2011)
Dễ dãi hội trên thế giới ảo (MTO 11 - 16/11/2011)
Bị đánh còn bị kỷ luật? (MT 1017 - 14/11/2011)
Bao giờ mới biết tự lo? (MTO 11 - 13/11/2011)
Giải mã ngôn ngữ teen (MT 1016 - 9/11/2011)
Thị trường Halloween khiến giới trẻ "phát sốt" (30/10/2011)
Tên cướp trở thành vệ sĩ (MT 1014 - 26/10/2011)
Teen & chứng bệnh “hay quên” (MTO 10 - 24/10/2011)
Thương nhớ 12
“Thảo ơi, cố lên!”
Đừng ngần ngại cầu cứu
Đi tìm ý nghĩa của fansign
Tớ đi nối mi
Đưa khách qua sông, giữ lại kỷ niệm
Kinh doanh đồ handmade - lời ít, lỗ nhiều
Khả Ngân 8 bí mật siêu dễ thương
Cho những học sinh lớp 11
Nỗi ám ảnh mang tên “học sinh khá”
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.