Đời sống học trò
Vươn tay là tới… bầu trời (MT - 25/1/2012)

Tớ nói ẩn dụ thôi nha, nhưng không phải là không có cơ sở nhé! Đây này, nếu bạn bắt gặp một anh chàng mười bốn tuổi mà cao đến một mét chín, bạn có nghĩ như tớ không? bạn có nghĩ như tớ không?

Theo lời “tiên tri” thì cậu ấy sẽ cao đến... 2 mét

Cậu ấy là hotboy lớp 9/5 trường Nguyễn Gia Thiều, tên cậu ấy là Mai Anh Vũ. Cậu ấy chơi bóng rổ rất cừ (cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng rổ Hội Khỏe Phù Đổng (HKPĐ) TP.HCM Cup Milo - 2011 thì có phải là cừ không). Ba cậu ấy kể năm 2 tuổi, cậu ấy đã cao... 1 mét. Bác sĩ bảo theo y học, lấy chiều cao của một em bé 2 tuổi nhân đôi thì sẽ ra chiều cao của chính em bé ấy lúc trưởng thành. Nghĩa là khi trưởng thành, cậu ấy sẽ cao đến tận... 2 mét nếu theo cách tính này.

Bây giờ thì cậu ấy 14 tuổi và cậu ấy cao một mét chín.

Làm sao mà phí được, khi mà...

Cậu ấy đã sớm “nên duyên” với quả bóng màu cam ngay từ năm lớp 6. Cậu ấy cùng với đội tuyển cấp trường, quận thi đấu tưng bừng, giành đến 3 huy chương vàng các Giải bóng rổ học sinh TP. HCM (2010 - 2011). Tại Giải bóng rổ HKPĐ Cúp Milo - 2011, cậu ấy còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Giải và có mặt trong đội tuyển bóng rổ học sinh TP.HCM chuẩn bị cho giải HKPĐ toàn quốc 2012.

Nhưng thật ra, “chân dài” sướng hay khổ?

Phải hỏi cậu ấy thôi!

Cậu ấy kể khổ: “Tớ không tìm được size quần áo, size giày nào phù hợp với mình, toàn phải nhờ mua ở nước ngoài thôi. Còn giường ngủ của tớ cũng phải đặt thợ mộc đóng riêng cho một cái, chứ nếu là hàng có sẵn thì khi ngủ tớ phải gập cả người lại à? Đi học, tớ toàn “bị” ngồi bàn cuối, thậm chí còn thường xuyên “bị” mọi người nhờ sửa bóng đèn, lau bảng, lấy đồ đạc ở những nơi không ai với tới. Hic”.

Bí quyết 1m90

Vũ rất thích uống sữa, thậm chí uống sữa… thay nước luôn. Một bữa cơm Vũ “măm” khoảng 6 chén và tất cả thức ăn mà cả nhà chưa “thanh toán” hết. Bí quyết “nhổ giò” của cậu ấy chỉ đơn giản là ăn khỏe, uống nhiều sữa và tập luyện thể thao thường xuyên!

Cậu ấy kêu sướng: “Nói thế thôi chứ được bạn bè “ngước nhìn” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì có ai sướng hơn tớ không? Mơ ước của tớ là đạt tới chiều cao 2m30 của thần tượng Yao Ming (cầu thủ Trung Quốc xuất sắc hàng đầu thế giới) để giúp đội tuyển bóng rổ Việt Nam giành vàng SEA Games”!

Chúc cho ước mơ của cậu ấy thành hiện thực, để trước mắt là rinh giải vàng HKPĐ toàn quốc trong năm 2012 sắp tới nha!

HIẾU NGHĨA


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Khi trò “cảm nắng” thầy giáo trẻ (14/1/2012)
Cười ngất ngưởng với “Hỏi xoáy đáp xoay” kiểu học trò (13/1/2012)
Những hội, nhóm đáng yêu và đáng ghét (12/1/2012)
Chụp ảnh với ống kính khổng lồ (MT 1024 - 8/1/2012)
Tớ đã “sản xuất” một em pizza! (MT 1022 - 24/12/2011)
Khi teen làm "thời vụ" mùa Noel (MTO 12 - 18/12/2011)
Thần tốc và miên man như… gió (MT 1021 - 16/12/2011)
Run nên… quên lung tung (MT 1021 - 15/12/2011)
Hội chứng…chờ Tết (MTO 12 - 11/12/2011)
“Bà mụ” 9x của búp bê Yaki (MT 1020 - 11/12/2011)
Thương nhớ 12
“Thảo ơi, cố lên!”
Đi tìm ý nghĩa của fansign
Tớ đi nối mi
Kinh doanh đồ handmade - lời ít, lỗ nhiều
Đưa khách qua sông, giữ lại kỷ niệm
Khả Ngân 8 bí mật siêu dễ thương
Cho những học sinh lớp 11
Sự thật về lời nguyền ở cầu Hùng Vương
Tớ đã đậu đại học như thế nào?
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.