Học Tập
"Tổng lãnh sự" 18 tuổi (MT 686 - 13/7/2005)

Nguyễn Minh Vũ (lớp 11/8 trường THPT Trần Đại Nghĩa) đã đoạt giải nhất cuộc thi “Làm Tổng lãnh sự trong một ngày” do Lãnh sự quán Canadatổ chức. Ngày 30-6- 2005 vừa qua đã trở thành một ngày không thể nào quên với anh bạn đẹp trai này khi được thay thế vị trí của ngài Sanjeev Chowdhury, Tổng lãnh sự Canada tại Việt Nam.

Sanjeev và Vũ tại văn phòng Cancham

1. Giờ phút quan trọng cũng đến. Ông Sanjeev Chowdhury- Tổng lãnh sự Canada gọi ba chúng tôi: Vũ, tôi và Duy Tân (lớp 11D5 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) đến trước cửa phòng Tổng lãnh sự.

Phần công bố kết quả cuối cùng cũng thật đặc biệt. Sau khi đùa vui rằng không khí bấy giờ như cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ mà hoa hậu Canada vừa đăng quang, ngài Chowdhury từ từ xé lớp giấy dán trên cửa phòng mình để lộ bảng tên người đạt hạng nhất. Mọi người cùng hào hứng reo lên và vỗ tay không ngớt khi cái tên Nguyễn Minh Vũ xuất hiện. Tôi cũng bắt tay Vũ thật chặt chúc mừng và cũng không kém tự hào khi mình đoạt giải ba. Lúc ấy, mẹ Vũ đã không cầm được nước mắt hạnh phúc còn tôi cũng rưng rưng.

Sanjeev trở thành người săn sóc cho V ũ tại Nha Khoa Lá Phong

2. Tối 29/6, tôi đến dự buổi chiêu đãi ở tư gia ngài Tổng lãnh sự tại cao ốc IndochineParkTower. Khác với những gì đã tưởng tượng, tôi bất ngờ khi được biết mình là người bạn duy nhất được “ngài” Vũ mời đến dự, ngoài gia đình và một thầy giáo.

Buổi ăn tối sau đó diễn ra rất ấm cúng. Chúng tôi ăn uống và trò chuyện cởi mở như một gia đình. Thầy Phùng Cảnh Thành, tổ trưởng tổ Anh Văn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cũng là giáo viên của tôi và Vũ, vui vẻ nói với ngài Chowdhury: “Tôi rất tự hào về học sinh của mình, cả hai đấy chứ! Ngài biết không, ở trường tôi, các học sinh thường nổi tiếng hơn thầy cô giáo rất nhiều!”.

Sanjeev đang nói chuyện thân mật với gia đình Vũ

3. Ngày 30/6, Minh Vũ bắt đầu ngày trọng đại của mình: làm Tổng lãnh sự Canada trong một ngày. Để chuẩn bị, trước đó, Vũ đã đọc rất nhiều sách báo và lên mạng tìm kiếm tài liệu về quan hệ hai nước, văn hóa, con người Canada. Vũ thường xuyên liên lạc với trợ lí ngài Tổng lãnh sự để trao đổi, bàn bạc thêm những gì cần chuẩn bị. Đặc biệt, bạn còn phải học hát quốc ca Canadavà thú nhận rằng... bài hát khó thuộc hơn quốc ca Việt Namnhiều.

Vũ đã có một ngày làm việc thật bận rộn nhưng hào hứng. Anh chàng thừa nhận mình đã khá run khi tiếp xúc với những quan chức cao cấp của Cannada tại Việt Nam. Tổng lãnh sự Canada rất hài lòng về ngày làm việc của Vũ cũng như khen ngợi bạn hết lời.

Trước buổi tiếp tân mừng Quốc khánh Canada, trợ lí của ngày Chowdhury dặn dò Vũ: “Hôm ấy ăn mặc như thế này là ổn rồi, nhưng nhớ thêm đôi giày da đen nhé!”. Thì ra anh chàng vận sơ mi, cà vạt, quần tây đen trang trọng thế này nhưng lại đi kèm đôi giày thể thao mà vẫn thường mang khi đi học!

Sau ngày hôm ấy, Minh Vũ nói rằng bạn cảm thấy trưởng thành, tự tin hơn và cũng tự thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều. Những ngày sau đó, Vũ lại tiếp tục bận rộn với lịch phỏng vấn dày đặc của nhiều tờ báo. Anh bạn thổ lộ với tôi: “Làm Tổng lãnh sự thật không dễ chút nào. Mấy hôm nay lại quay cuồng với nhiều câu hỏi của các phóng viên nên phê quá”. Sau ngày quốc khánh Canada, gia đình Vũ đùa vui: “Từ hôm nay là hết làm người nổi tiếng rồi nhé!” Trở về đời thường, Vũ lại là một anh chàng trông còn... khá non trẻ so với tuổi 18 của mình, một học sinh giỏi đều các môn tự nhiên và xã hội, chúng tôi hàng ngày lại cùng gặp nhau trên lớp và trong đội tuyển Anh Văn của trường. Nhưng chắc chắn, trở thành Tổng lãnh sự trong vòng một ngày là một kỉ niệm không bao giờ quên được!

Nguyễn Hồng Nhu

Ngài Sanjeev và Vũ tại văn phòng Cancham

Họ đã “học hỏi” lẫn nhau

Nguyễn Minh Vũ: “Công việc một ngày của Tổng lãnh sự rất nhiều, Sanjeev đã dạy cho mình một bí quyết để vượt qua căng thẳng là lúc nào cũng vui vẻ với các đồng sự. Phong cách bình dị và gần gũi của ông cũng làm cho những người ở bên cạnh ông lúc nào cũng dễ chịu. Có một điều mà mình rất quí ở ngài Tổng lãnh sự là ông ấy rất yêu quí TP.HCM, yêu quí Việt Nam chúng mình và đang làm mọi cách để thể hiện tình yêu ấy, cho hai nước Canada và Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn”.

Ngài Sanjeev Chowdhury: Nhìn phong cách đĩnh đạc, khả năng Anh Văn lưu loát của Vũ trong một ngày làm việc tôi thấy vui vì mình đã không chọn lầm người. Tôi hài lòng khi thấy Vũ rất hiểu biết về mối quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Namvà Canada. Cậu ấy hiểu biết rất rõ về tình hình kinh tế, chính trị của thế giới, của Việt Nam, của Canada và mối quan hệ của Việt Nam với Canada và thế giới. Đến Cancham, Hiệp hội Doanh nghiệp Canadatại Việt Nam, Vũ đã chứng tỏ phong cách của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp khi nói với ông chủ tịch của hiệp hội: “Cám ơn hiệp hội vì đã góp phần rất lớn trong việc xúc tiến thương mại giữa hai nước”. Điều này rất hợp với ý tôi!

Tôi nghĩ, Vũ sẽ còn tiến xa hơn nếu là một nhà ngoại giao. Những người trẻ tuổi như Vũ sẽ là người chủ tương lai của Việt Nam.

Ngọc Thúy ghi

Vũ biết đến cuộc thi Làm Tổng lãnh sự trong một ngày của Lãnh sự quán Canadaqua những lần đọc báo trên mạng. Bài làm của Vũ đã vạch ra những ý tưởng sáng tạo giúp giới trẻ Việt Namnắm bắt được cơ hội học tập và kinh doanh rất hiện đại và thiết thực. Bạn đã hoàn thành bài thi trong khoảng một tuần và nộp bài rất sớm, khoảng 2,3 tuần trước hạn chót. Anh chàng khiêm tốn này đã làm bài rất nhẹ nhàng, chỉ xem đây như một dịp thử sức mình chứ cũng không hi vọng đoạt giải.

 
Học thuộc lòng? Quá đơn giản!
Làm văn nghị luận xã hội
Học nhanh, nhớ kỹ
Cách ghi chép bài hiệu quả trên lớp học
Để không mất tập trung khi học
Chơi nhiều, học...vẫn siêu
Mẹo học nói tiếng Anh tốt
Học sinh giỏi...không giỏi
6 yêu cầu cho việc học tốt
Chép bài bằng sơ đồ
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.