Mới hôm qua hôm kia, tụi mình còn rầu rĩ vì những con số 0 đáng ngượng trên bài thi Sử, Văn..., vì những lỗ hổng đáng nghi ngờ trong kiến thức 12 năm học. Nhưng hôm nay, Đúng lắm, với những cách học đúng đắn, với niềm say mê và đôi khi là cả những nghị lực phi thường ở những cô cậu bé 17, 18 tuổi, tụi mình đã chứng minh được rằng tuổi tím vẫn thật giỏi, thật đáng biểu dương. Ngay khi có kết quả thi, PV Mực Tím bằng nhiều cách (phục kích trên net, tìm gặp trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại...) đã gặp được những gương mặt thú vị đại diện cho một “làng” thủ khoa ĐH năm nay.
Huỳnh Anh Bảo (lớp 12 Hóa THPT Chuyên Lê Quý Đôn- Đà Nẵng, Thủ khoa ĐH Bách Khoa TP.HCM, 32 điểm).
Lê Thị Cẩm Linh (lớp 12 Hoá THPT Chuyên Lê Quý Đôn- Đà Nẵng, thủ khoa ĐH Y Dược TP.HCM, 31 điểm).
Phan Thị Tường Vân (lớp 12 Toán PTNK, Thủ khoa ĐH KHTN TP.HCM ngành Công nghệ sinh học, 30 điểm).
Nguyễn Yên Tú (lớp 12 Toán THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, thủ khoa ĐH Dược Hà Nội, 32 điểm).
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (lớp 12A1 THPT Dân lập Trương Vĩnh Ký, Long Khánh, Đồng Nai, thủ khoa Học viện Bưu Chính viễn thông, TP.HCM, 30 điểm).
|

|
|
Anh Bảo |
MT: Thủ khoa có phải là ... thần đồng không?
Anh Bảo: Không hề, trước khi biết kết quả thi mình cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là... thủ khoa. Mình đã từng thất bại ở kì thi Học sinh giỏi Quốc gia năm rồi, con đường tuyển thẳng vào đại học đã đóng sầm trước mắt mình.
Tường Vân: Mình học cũng như các bạn khác, thậm chí còn hơi chậm một chút.
Cẩm Linh: Mình thì ráng lấy sự chăm chỉ, cần cù bù thông minh. Cho nên mình phải học rất nhiều đấy.
Yên Tú: Mình thì chỉ thích mỗi trường Dược nên dồn hết tâm huyết để thi và đỗ cho bằng được một trường duy nhất thôi, như thế cũng giống như nhiều bạn bè mình vậy.
|

|
|
Tường Vân |
MT: Các bạn cũng đã phải học quên ăn quên ngủ chứ?
Anh Bảo: Khi biết không được vào thẳng đại học, mình chỉ còn ba tháng để luyện thi khối A (mình lại học chuyên ban B mới khổ chứ). Mình đã ở lì trong trường từ sáng đến chiều tối để tiết kiệm thời gian di chuyển. Còn buổi tối, mình ngủ trước 11 giờ, lúc rảnh chơi thêm thể thao để có sức khỏe đảm bảo đủ việc học, không dám quên ăn quên ngủ đâu, bệnh thì làm sao thi nổi!
Cẩm Linh: Mẹ mình hay đùa: “Con bé Linh bị bệnh quên ngủ rồi, suốt ngày phải nhắc nhở làm ơn đi ngủ...” Mỗi ngày, mình học đến khoảng 16 tiếng, 8 tiếng còn lại là thời gian ăn uống, ngủ, nghỉ, chơi, nhưng thực ra mình cũng chỉ ngủ khoảng 5, 6 tiếng thôi à. Bây giờ khỏe rồi, tha hồ... ôm búp bê ngủ bù. (Nói nhỏ, các bạn đừng bắt chước mình nhé, hại sức khỏe lắm đấy!)
Ngọc Diễm: Mình học nghiêm túc và không thức khuya, cũng không thấy lo lắng, căng thẳng gì hết.
|

|
|
Yên Tú |
MT: Đừng giữ riêng bí quyết học xịn với bạn đọc MT nhé!
Tường Vân: Hi hi, mình có bí quyết độc chiêu lắm nhe. Với các môn quan trọng, mình thường làm resume (bản tóm tắt- nguyên văn chữ dùng của Vân đấy) trên những tờ giấy nhỏ gấp tư. Sườn chính của resume lấy từ sách giáo khoa, còn những ý mới lấy từ sách tham khảo, lời giảng của thầy cô và được diễn giải lại theo cách của mình, vừa đỡ khô lại vừa dễ nhớ. Chính việc chia và viết như thế là mình đã học bài một lần rồi đấy. Lúc học lại, dễ hiểu cực kì!
Anh Bảo: Đừng bao giờ học vẹt. Phải hiểu tất cả các vấn đề, bài tập mà bạn đụng đến. Nếu đã hiểu, khi ôn tập, hệ thống lại bạn sẽ nhớ rất nhanh. Với lại, nhớ rằng kiến thức lớp 10, 11 cũng cần cho thi đại học lắm đấy bạn nhé.
Cẩm Linh: Mình yêu cuốn sổ tay Hóa của mình lắm lắm luôn, vì mình ghi lại tất cả các dạng bài tập ở đó. Mình còn khoái “tranh thủ” bạn bè, rủ các bạn học nhóm, làm bài nhóm. Có nhiều người tranh luận, thảo luận, tụi mình sẽ dễ tìm thấy nhiều cách giải khác nhau cho cùng một bài tập.
|

|
|
Cẩm Linh |
MT: Thế còn những ước mơ của các bạn?
Cẩm Linh: Mình thích trở thành một bác sĩ, vì ngay từ hồi nhỏ, mình đã thích được mặc áo trắng, chữa bệnh cho mọi người, y như một thiên thần vậy. Trong sổ tay của mình đã viết là: “Học thật giỏi để trở thành một thiên thần giỏi. Do vậy, có khó khăn gì mình cũng sẽ đi đến cùng con đường mình đã chọn.”
Yên Tú: Mình mê nghiên cứu thuốc, lúc nào mình cũng nghĩ đến việc bào chế những loại thuốc chữa bệnh nan y như AIDS, ung thư... để có thể bán giảm giá cho những người nghèo như quê mình.
Ngọc Diễm: Mình thì muốn trở thành một nhà quản trị kinh doanh giỏi.
Tường Vân: Mình vừa đi theo đoàn Y tế TP.HCM, phụ các bác sĩ lấy thuốc, phát quà, cắt tóc cho các bệnh nhân. Qua chuyến đi này, mình càng mong trở thành bác sĩ để giúp bà con nghèo ở vùng xa, vùng sâu.
|

|
|
Ngọc Diễm |
MT: Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy tựa của bài viết này chưa?
(Tất cả các thủ khoa đều bị... dụ khị bởi câu hỏi này)
Cẩm Linh: Mình xin tặng lại cuốn sổ tay Hóa Học, cuốn Hóa học vui và “Đề thi quốc gia và Đáp án” cho các bạn.
Ngọc Diễm: Xin gửi tặng bạn đọc MT một cuốn tuyển tập thơ mình yêu thích.
Anh Bảo: Hàng độc đây, một bức thư pháp đã giúp mình lên dây cót tinh thần rất nhiều trong học tập.
MT: Cám ơn các “tân thủ khoa”! Nhưng MT thấy, món quà lớn nhất mà các bạn đã tặng cho bạn đọc là những câu chuyện của chính các bạn. Danh hiệu thủ khoa không phải là câu chuyện của chú vịt con xấu xí một ngày bỗng trở thành thiên nga, nó là kết quả của một quá trình học tập và tích lũy không ngừng. Chính vì thế, các bạn đọc MT ơi, hãy khởi động mình ngay từ hôm nay nhé!
|
Nếu bạn muốn nhận được một món quà “lấy hên” đầu năm học kèm lời đề tặng chân tình của các thủ khoa, hãy gửi thư về “Ban Khoa Giáo- Báo MT, số 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM” ngay bây giờ nhé. Nhớ ghi rõ: “Quà tặng của thủ khoa MT 691.” Số lượng quà sẽ còn tiếp tục ở các số báo tới. |
 |
|
Anh Bảo và Cẩm Linh |
“Bật mí” về những người bạn 30 điểm
1. Phan Thị Tường Vân, thủ khoa tuyệt đối của ĐH KHTN chỉ chọn ngành Công nghệ Sinh học để thi... chơi. Kết quả thi ĐH Y Dược của bạn cũng gây choáng váng: 30 điểm. Vân hẹn gửi quà cho bạn đọc MT nữa, vì bây giờ sách vở của bạn đã được phân phát cho các nhóc em họ- fan của bạn.
2. Cẩm Linh sở hữu hàng chục giải thưởng cấp tỉnh, thành phố từ năm lớp 8, chỉ ở một môn duy nhất: Hóa học.
3. Quá tập trung vào kì thi học sinh giỏi quốc gia, Anh Bảo đã từng bị hổng kiến thức lớp 12. Chỉ trong 3 tháng học cật lực, anh chàng đã lấy lại được căn bản và đỗ tốt nghiệp loại giỏi. Anh Bảo học chung lớp với Cẩm Linh và tấm ảnh đăng báo này do hai thủ khoa tự chụp lấy!
4. Yên Tú tự miêu tả mình khá nhút nhát và chưa biết nhiều về internet và Anh văn. Tốc độ gõ bàn phím của anh chàng này khi chat... hơi chậm.
5. Ngọc Diễm phải lên thành phố thị xã Long Khánh trọ học với số tiền tiêu vặt được ba mẹ chu cấp là: 10.000 đồng/ 2 tuần. Để tiết kiệm tối đa phí sinh hoạt, thủ khoa này chủ yếu... mượn sách giáo khoa học. Cô bạn biết đọc từ hồi 3 tuổi, đã từng đoạt giải thưởng Nữ sinh tài năng, đoạt giải nhì thi tuần Đường lên đỉnh Olympianày được thầy cô gọi vui là “chuyên gia thi chui” do thường xuyên... lặng lẽ đi thi. Ngọc Diễm đã thi Đường lên đỉnh Olympiatrong một tuần xin nghỉ học để cắt amidan. Rất tự hào, thầy hiệu trưởng trường THPT Dân lập Trương Vĩnh Ký đã đọc thông báo về thành tích của Diễm trước trường hai lần. Thật là đã! |
Ban khoa giáo MT thực hiện