Thức khuya - dậy muộn
Virus này khó diệt nhất nè. Ngày hè, bạn tha hồ lên net ban đêm để nghe nhạc, chơi game online với lũ bạn nên toàn 10 giờ sáng mới “bình minh”. Vào năm học rồi, bạn sẽ phải tập cho đồng hồ sinh học đúng nhịp lại đi. Ngay từ hôm nay, hãy đi ngủ lúc 10 giờ và dậy lúc 6 giờ sáng để còn kịp làm vài động tác thể dục lấy sức cho năm học mới chứ. Hãy với tay vặn cái đồng hồ báo thức đi nha!
Hội hè... phố - rùm (forum)
Những buổi offline liên tục từ nhóm yêu Kenshin hay “Fan của Full house vào đây” đã làm bạn mất khá nhiều thời gian tụ tập và làm quen với bạn mới rồi. Đi riết, con virus mê chơi làm cái chân bạn ngọ ngoạy khó chịu ghê lắm. Một tuần mà offline đến 5 buổi với 5 nhóm thì còn thời gian đâu mà chuẩn bị cho năm học mới nữa? Ngay từ lời kêu gọi họp mặt kế tiếp, hãy tỉnh táo mà nói: “Không” nhé, hi hi...
Hip hop
Những buổi tập nhảy, những thời gian mê đắm với mấy CD mới toanh... Virus này nếu xuất hiện quá nhiều thì cũng làm cỗ máy bạn rệu rạo đấy nhé. Đừng diệt virus này mà hãy coi nó là một file ẩn trong năm học mới. Thỉnh thoảng hãy mở file ấy ra xem, sẽ hợp lí hơn đấy.
Nấu cháo điện thoại
Cần phải chuyển con virus này sang một kênh khác: ngừng réo chuông điện thoại để... tám, để hẹn nhau lên net, để bàn luận về phim truyền hình mà chuyển nội dung sang hỏi bài, hì hì... Đừng để ba mẹ tịch thu điện thoại, MP 3 Player chỉ vì kết quả học tập tụt nhé.
Và còn nhiều con virus khác đang ẩn mặt như lười ăn uống, lười tập thể thao, mê truyện tranh quá độ cũng đang cần được quét sạch. Ngay từ hôm nay, mỗi ngày, bạn hãy dành thời gian quét virus đều đặn vào lúc khởi động bạn nhé. Để bước vào một năm học mới, cỗ máy bạn chạy ro ro y như một cái máy laptop Centrino 1.7 Ghz ấy.
PV
|
12 ngày trước năm học mới, bạn đang làm gì?
Đi học bằng xe đạp hay xe buýt đây? Băn khoăn quá! Quốc Thắng (lớp 11 trường Bán công Nguyễn Thái Bình)
Làm nốt những chuyện đang làm dở dang trong hè, đọc hết bộ truyện “Sakura”, đi mua card trang trí treo vô cặp với nhỏ bạn thân. Mình muốn “tận hưởng” những ngày cuối cùng của mùa hè để vào năm học mới không phải... luyến tiếc nữa. Thy Lam (lớp 11A3 trường Gò Vấp)
Tìm anh chị lớp 11 năm trước mượn sách cũ để học, vừa tiết kiệm vừa để học tập tốt hơn. Ngọc Đức (lớp 11A1 trường Cần Thạnh, Cần Giờ)
Kiếm một chỗ học thêm môn Anh văn và Hóa, hai môn “ẹ” nhất của mình. Học lớp 11, nghe mọi người nói là căng lắm, vả lại, mình cũng bị “hỏng” kiến thức ít nhiều nên học thêm có thể giúp mình tự tin và học tốt hơn. Minh Hiếu (lớp 11A9 Nguyễn Huệ, Q.9)
Chạy lên trường xem giáo viên chủ nhiệm và danh sách lớp. Lê Phương(11B2 Chuyên Lê Hồng Phong)
Còn bạn??? |