A new view
I always feel stressed with so much homework, very upset when getting bad marks and extremely nervous about tests. As attending this one-week summer camp, I didn’t think that I could feel happy, make friends with others or gain something new for my studying. But I was wrong. The English education is different from Vietnam’s. We had chances to practice writing, speaking, listening, and reading. I was really interested in talking to OCEP teachers who are so friendly and easygoing that I couldn’t be so passive like I used to be in class.
I had to cooperate with other students because I couldn’t do anything just by myself in the fashion performance, the quiz, the treasure hunter game and our play “Sleeping Beauty”. Therefore, I knew that I still had so many things to learn and realized that “I am not the best student, what I am bad at and younger people don’t mean being worse than the older”. From the games that needed so much thinking, I could know more new words and it helps me a lot in studying English, contrary to the fact that I have to be a parrot in Vietnamese class. Having opportunities to show myself, I felt quite confident after this camp. During one week, I spoke English, listened to English teachers, without feeling shy, it was so great to speak English as you were a foreign student. Furthermore, we could improve our health in optional sports like badminton, volleyball, basketball and football. Students who’re not very keen on sports could join the origami class. I never felt tense, stressed or scary about failure in task assigned.
I hope that Vietnamese education will soon improve to help us have more interest in learning not only English but other subjects. I greatly appreciate OCEP teachers, especially my class group teacher: Miss Imogen, for giving me so much fun and a lot of new things to learn.
Một cái nhìn mới
Tôi thường cảm thấy căng thẳng với bài tập về nhà, buồn bực vì điểm kém và hồi hộp trước những đợt kiểm tra. Khi tham gia trại hè này, tôi nghĩ mình không thể vui vẻ, kết bạn với người khác hay biết thêm cái gì mới. Nhưng tôi lầm. Nền giáo dục Anh khác Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Tôi thực sự hứng thú khi nói chuyện với các giáo viên OCEP thân thiện và gần gũi, nên tôi trở nên năng động hơn mọi khi.
Tôi hợp tác với các bạn trong những buổi trình diễn thời trang, trắc nghiệm trí tuệ, truy tìm kho báu, đóng kịch “Công chúa ngủ trong rừng”, nếu không có họ, tôi chẳng làm được gì. Qua đó, tôi biết mình còn nhiều điều phải học và nhận ra: “Tôi không phải là học sinh giỏi nhất mà còn yếu về mặt nào đó và trẻ hơn không có nghĩa là dở hơn”. Từ những trò chơi động não, tôi biết thêm nhiều từ mới hỗ trợ việc học tiếng Anh, trái ngược với việc học thuộc lòng như vẹt ở lớp. Có nhiều cơ hội thể hiện mình, tôi cảm thấy tự tin hơn sau trại hè. Suốt tuần lễ, tôi nói tiếng Anh, lắng nghe người Anh giảng bài, trình diễn thời trang và đóng kịch bằng tiếng Anh trước đám đông mà không hề mắc cỡ. Được nói tiếng Anh như một người nước ngoài thật tuyệt vời! Ngoài ra, chúng tôi còn được chơi những môn thể thao tự chọn như: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ và đá banh. Ai không thích thể thao thì chơi xếp hình. Tôi không thấy căng thẳng hay lo sợ khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tôi hi vọng giáo dục Việt Namnhanh chóng đổi mới để giúp học sinh say mê học tập hơn, không chỉ tiếng Anh mà còn những môn khác. Tôi vô cùng biết ơn OCEP, đặc biệt là cô Imogen, vì đã cho tôi nhiều niềm vui và những điều mới lạ.
Minh Hiếu (lớp 12A3, THPT Nguyễn Thượng Hiền)
|
Giải thưởng (mỗi kì) dành cho bạn đọc tham gia bình chọn
10 giải A: mỗi giải một quyển từ điển Longman (20USD/quyển) dành cho bạn đọc bình chọn đúng số điểm bài viết đạt được và có số dự đoán người tham gia bình chọn gần đúng nhất.
30 giải B: mỗi giải một đĩa luyện phát âm của Hội đồng Anh (5USD/đĩa) dành cho bạn đọc bình chọn đúng số điểm bài viết đạt được và có số dự đoán người tham gia bình chọn gần đúng kế tiếp.
Riêng kì 5, ngoài các giải thường lệ, Ban tổ chức (Hội đồng Anh phối hợp với báo Mực Tím) sẽ trao thêm hai giải đặc biệt: mỗi giải một khóa học tiếng Anh 32 giờ tại Hội đồng Anh (330USD/khóa - có nhiều khóa khác nhau, tùy thuộc nhu cầu và trình độ của người học) dành cho bạn đọc bình chọn đúng bài viết hay nhất trong số 5 bài và có số dự đoán người tham gia bình chọn gần đúng nhất.
Kết quả bình chọn, thời gian và địa điểm trao giải sẽ được thông tin trên báo Mực Tím. |