Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Bạn tôi
Thổ Hà mùa nước ngập
“Teen xấu xí” trong... siêu thị
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 Học và thi
 
Biết chấp nhận thất bại để vươn đến thành công (MTO 3 - 12/3/2008)

Tôi đang cố gắng tạo chỗ đứng của mình trong lớp, trong các bạn của tôi. Tôi chứng minh bằng kết quả học tập và tôi đã làm được điều đó. Mỗi thành công đều in dấu những vết chân thất bại và cả những giọt nước mắt cố gắng. Nếu các bạn có hỏi “bí kíp” thành công của tôi thì thật đơn giản, đó là

Tôi có nghĩa vụ với chính mình:

Nghĩa vụ đó là điều mình phải làm. Tôi chưa nghĩ đến những việc to lớn như học để đem lại một phát minh hay một công trình có tiếng vang nào đó cho xã hội, mà đơn giản một điều là tôi đang học vì bản thân tôi. Tôi có nghĩa vụ với tương lai của mình. Tôi phải học tập vì trách nhiệm với chính bản thân.

Tôi là người có chính kiến:

Tôi không phải là người bảo thủ, nhưng tôi luôn bảo vệ ý kiến của mình. Bạn bè thì luôn bảo rằng tôi cố chấp. Có thể bạn bè tôi đã đúng nhưng tôi không để bạn bè và mọi người áp đặt quan điểm với mình.

Tôi có kế hoạch làm việc của mình:

Tôi có một bản kế hoạch làm việc từng ngày, từng tuần, tháng, thậm chí là một bản kế hoạch dài hạn cho tương lai của mình. Tôi biết nếu thành công từ chính những kế hoạch nhỏ nhất chắc chắn sẽ là tiền đề cho những thành công trong tương lai của tôi. Để đạt được điều đó, tôi luôn tự răn bản thân và cố gắng hết sức không bị những việc khác hay thất bại làm sao nhãng những kế hoạch đó.

Tôi là người cầu tiến.

Trước mỗi vấn đề, tôi luôn đặt cho mình một câu hỏi: rằng còn cách nào để giải quyết vấn đề này không? Tôi thường xuyên bàn luận với bạn bè, xem sách tham khảo, nâng cao để tìm phương án tốt nhất cho một vẫn đề. Tôi luôn tìm cho mình những người có thể hỏi như: thầy cô giáo, bạn bè tôi…

Tôi biết cách đối diện với những thất bại...

Tôi luôn xác định mục đích của bản thân, tức là tôi có một sự định hướng vững vàng cho tương lai của mình. Tôi luôn làm việc để khai thác khả năng của mình. Nghĩa là “tôi muốn biết giới hạn của mình ở đâu”. Không chịu thất bại hay đầu hàng, nhưng có đôi lúc tôi phải học cách chấp nhận điều đã làm tôi hiểu mình hơn, tôi học cách thất bại để chuẩn bị cho thành công.

Và thành công tôi tự thưởng cho mình.

Sau mỗi lần đạt được một thành tích nào đó, dù nhỏ thôi nhưng mỗi lần đó tôi lại mua cho mình một món quà. Tùy vào trọng lượng thành tích mà mua. Chiến thắng đó đem lại cho tôi sự tự tin để thực hiện những “chiến tích” tiếp theo. Tôi luôn cố hết mình nên tôi rất hài lòng với những gì mình làm được. Tôi là người thành công trong học tập. Bạn hãy ăn mừng cùng tôi nhé.

Mọi thắc mắc về Học hành và thi cử, các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số tổng đài: 1900-58-58-12 hoặc gửi thư về hòm thư: info@hocmai.net, trao đổi trực tiếp qua YM: hocmai.trogiup để được tư vấn. Chúc các bạn thành công!

Trung Ngôn

 
         
 
MucTim Online
Dấu ấn đặc biệt trong Tuần 20, cuộc thi Tú tài Số (MTO 3 - 12/3/2008)
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Nhiều cơ hội vào trung cấp chuyên nghiệp (MTO 3 - 11/3/2008)
Chinh phục môn Văn (MTO 3 - 11/3/2008)
Hơn 3.000 thí sinh đã tham gia thi Olympic Hà Nội - Amsterdam (MTO 3 - 10/3/2008)
5 “lầm tưởng” về học nhóm (MTO 3 - 10/3/2008)
Thử sức với những môn không phải là " môn tủ" (MTO 3 - 10/3/2008)
Học giỏi Văn - Sử (MTO 3 - 9/3/2008)
Mùa học thêm (MTO 3 - 8/3/2008)
Yêu nước! Bạn thể hiện bằng cách nào? (MTO 3 - 8/3/2008)
7 bí kíp làm bài thi trắc nghiệm (MTO 3 - 7/3/2008)
 
Hệ cao đẳng của trường Đại học Nông Lâm: Thi hay xét tuyển?
10 gợi ý để khởi động việc học hành
CĐ Công nghiệp – Dệt may thời trang TP.HCM, CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II công bố chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành Công nghệ thông tin: Trường nào? Điểm chuẩn bao nhiêu?
5 điều nên làm trước ngày nhập học
Dí dỏm Hóa học
Những suy nghĩ “củ chuối” mùa nhập học
Bí quyết học bài mau thuộc
Trở thành PR chuyên nghiệp: Học ở đâu?
ĐH Ngoại thương: Chỉ tiêu tuyển thẳng không quá 20%
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.