Học và thi

Thi đại học nhưng đừng ... “học đại” (MTO 6 - 25/6/2009)

Chỉ còn vài tuần nữa là teen nhà mình bước vào kỳ thi CĐ-ĐH quan trọng, nhưng dường như vẫn còn khá nhiều bạn vẫn nghĩ rằng “đậu rớt là do…số trời”.

· Muôn kiểu… “học đại”

Đi luyện thi đại học nhưng dường như cô nàng M (trường PT) mang trong mình tư tưởng khá thỏai mái. Từ nhà đến lò luyện thay vì ngẫm xem hôm nay sẽ học gì và ôn gì thì M lại lên kế họach cho việc đi chơi buổi tối. M quan niệm rằng gia đình mình giàu có nên có rớt ĐH đi chăng nữa M vẫn có những trường dân lập hay quốc tế để vô học, quá lắm là “đi cửa trong”. Chuyện M có mặt đầy đủ ở lớp luyện thi dường như rất hiếm, M chỉ học chơi chơi và xem như là đi giải stress bằng việc mang ipod vào lớp nằm nghe nhạc chứ cũng chẳng học hành gì cho ra hồn. Vừa báo hết tiết, thậm chí có hôm tại lò đông quá M bỏ về luôn mà chẳng cần xin phép, cô nàng dông xe ra quán cà phê ngòai quận 1 nơi bạn bè đang tụ họp rồi lên kế họach “bay” đêm.

“Học đại” cũng có muôn vàn kiểu cách khác nhau. Như trường hợp của H (trường NT) chẳng hạn, nhà H thuộc dạng khá giả. Ba mẹ H mướn hẳn gia sư đến nhà luyện cho H thi ĐH nhưng dường như anh chàng chẳng biết trân trọng những điều đó. Thông đồng với anh chàng gia sư thế nào mà thầy thì ngồi không còn trò thì vô tư lên mạng chat chit. Được 3 ngày, với lương tâm của nghề giáo nên anh chàng gia sư ấy xin nghỉ việc. H biện minh cho mình: “Thi ĐH đối với mình không quan trọng, có rớt hay đậu thì mình vẫn có việc làm từ gia đình nên học chơi chơi cho khỏe. Mình không muốn bị stress và áp lực với những đống bài tập mà thầy cho ra”. Lí do của H hết sức chủ quan và chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng biết H nghĩ gì nhưng nếu anh chàng không đỗ được vào một trường nào đó cho ra hồn thì ba mẹ H chắc chắn sẽ rất thất vọng. Thi đại học nhưng nhiều teen vẫn cố tình… “học đại” vì cho rằng mình còn muôn vàng cửa để đi, thậm chí có bạn bỏ luôn, chẳng buồn đến lò luyện mà chỉ chờ đến ngày thi rồi mang bút vào phòng thi với cái đầu rỗng tuếch.

· Muôn vàng lí do

Teen luôn muốn biện hộ cho thói lười biến của mình bằng khá nhiều lí do khác nhau nhưng đa phần đều là căn bệnh “ham chơi hơn ham học”. Ai cũng biết đến Q (trường DH) đang là một hotgirl và là người mẫu teen khá đắt “sô” hiện nay nhưng thay vì tạo dựng cho mình hình tượng của một hotgirl học giỏi thì Q bỏ bê việc học, gần đến ngày thi ĐH nhưng Q chẳng bao giờ cầm lấy quyển sách ôn mà chỉ lo đi chơi, tụ tập cùng nhóm bạn model, con nhà giàu để đến những tụ điểm thuộc hạng VIP ở Sài Gòn. Bạn bè hỏi lí do vì sao Q hay vắng mặt thì vô bạn bảo nào là dạo này nhiều báo mời chụp ảnh, mắc đi đóng phim, quảng cáo, làm MC… nhưng thực chất ai cũng biết tỏng cái kiểu “học đại” cho có để miễn cưỡng thi đại học theo yêu cầu từ gia đình Q chứ cô nàng nào muốn học hành đàng hòang. Nhiều hotgirl vì mải mê chăm chút bề ngòai đã rớt Tốt nghiệp chứ đừng nói tới là ĐH hay CĐ nên các teengirl nhà mình phải hết sức cảnh giác vì thói quen “học đại” cho có của mình.

Cũng rất thư thả trong khỏang thời gian vô cùng “nóng” này là anh chàng D (trường HT). D đẹp trai, hát hay, được bạn bè gọi vui là “ca sĩ” nên càng ngày D càng biến mình trở nên khác người bằng cách chỉ biết ăn diện bề ngòai và tụ tập đi hát karaoke để thể hiện giọng hát của mình. Tiền ba mẹ cho luyện thi D “nướng” hết vào shopping và karaoke. Còn vài tuần nữa là thi ĐH nhưng dường như lúc này trong đầu D chẳng có gì ngòai những bài hát mới được cập nhật từ list Karaoke. D cho rằng chẳng cần phải học, cứ đến ngày thi vào đánh trắc nghiệm hên xui, hên thì đậu mà xui thì rớt nhưng e rằng suy nghĩ của D đã đi quá xa và anh chàng đang đứng trước nguy cơ rớt ĐH chứ chẳng phải chuyện nhỏ.

· Hãy nghĩ đến tương lai

Bạn sẽ cảm giác như thế nào nếu như bạn bè mình đều có những trường ĐH - CĐ để đặt chân vào còn bạn thì không. Hãy nghĩ đến tương lai của mình và biết xấu hổ nếu như rớt vì quá lười khi ấy bạn sẽ chấm dứt được việc “học đại” để thi đại học. Cô bạn C (trường BP) cho biết: “Gần đến ngày thi rồi nhưng mình thấy dường như một số teen vẫn rất bình thản. Các bạn vẫn cứ vô tư la cà shopping, hẹn hò đi chơi mà chẳng quan tâm gì đến bài vở. Thậm chí có bạn còn dùng tiền học phí để chung chi vào các cuộc vui rồi nghỉ luyện thi luôn. Chắc chắn rằng hậu quả của chuyện thả lỏng kiến thức trước ngày thi này sẽ rất lớn và teen nên cảnh giác với việc phải đối mặt với nguy cơ rớt ĐH”.

Đừng nghĩ rằng thi ĐH-CĐ cũng dễ dàng như thi Tốt nghiệp vì đề thi ĐH chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều và với lượng kiến thức bạn chỉ ôn cho kỳ thi TN thì chưa chắc gì đã làm được bài thi ĐH. Chưa kể teen nhà mình cứ lao vào những cuộc vui bất tận, thậm chí là buông xuôi việc luyện thi thì quả là một điều sai lầm. Anh chàng K (từng rớt ĐH vì… “học đại”) chia sẻ: “Năm ngoái cũng vì mải lo yêu nên gần đến ngày thi mình buông xuôi tất cả, lúc vào phòng thi mình mới thật sự cảm thấy ân hận và có lỗi với gia đình rất nhiều. Mình bị 0 điểm môn Tóan vì chẳng làm được chữ nào. Ngay cả câu dễ nhất mình cũng chẳng tài nào làm được. Đó là hậu quả của việc học qua loa trước ngày thi, mình hi vọng đó sẽ là bài học không chỉ cho mình mà các teen 12 hãy thật sự có ý thức trong việc quyết định tương lai của mình nhé! Cố gắng hết sức trong kỳ thi ĐH phía trước và đừng buông xuôi bạn sẽ thành công!”.

NGUYỄN THÀNH SANG

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Nhiều tỉnh hoãn công bố kết quả vì điểm Văn quá thấp (19/6/2009)
5 điều teen 12 nên làm đầu năm (MTO 1 - 5/1/2009)
Mùa thi không khủng hỏang (MTO 12 - 29/12/2008)
Bỏ qua là tiếc! (MTO 9 - 20/9/2008)
Học thật hay mà không mất tiền (MTO 9 - 16/9/2008)
Giá thật sốc, học thật bốc! (MTO 9 - 15/9/2008)
Những suy nghĩ “củ chuối” mùa nhập học (MTO 8 - 14/8/2008)
5 điều nên làm trước ngày nhập học (MTO 8 - 12/8/2008)
10 gợi ý để khởi động việc học hành (MTO 8 - 11/8/2008)
"Sống chậm lại" để lắng nghe (MTO 8 - 5/8/2008)
Bí quyết học bài mau thuộc
Bạn thuộc đối tượng ưu tiên nào?
Chí làm trai trong “Xuất dương lưu biệt”
Trở thành PR chuyên nghiệp: Học ở đâu?
7 bí kíp làm bài thi trắc nghiệm
Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
“Chăm chỉ là đức tính cần thiết”
Cơ hội tranh tài cùng Olympic Hà Nội - Amsterdam
Học giỏi Văn - Sử
4 lỗi thường gặp khi làm bài văn
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.