Huyền “nấm” và profile cực đỉnh
Đỗ ĐH Kinh tế khoa Ngân hàng với điểm số 26.5 và ĐH Hà Nội, khoa Anh với điểm số 25, đó là điều “kì diệu” mà Huyền đã làm được khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Sinh ra trên mảnh đất Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống hiếu học (mẹ là giáo viên, bố là cán bộ huyện, anh trai hiện đang là sinh viên trường ĐH Thủy Lợi), Thanh Huyền ngay từ nhỏ đã có tinh thần ham học và học rất giỏi.
Trong những năm học phổ thông, Huyền liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 12, bạn đạt giải nhì trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh môn toán, máy tính bỏ túi. Đặc biệt các bạn học sinh nếu theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia thường xuyên, hẳn sẽ không thể nào quên được khuôn mặt xinh xắn, nụ cười dễ thương của Huyền với những câu trả lời thông minh, tự tin khi bạn lọt vào cuộc thi tháng. Cô gái nhỏ bé với nickname ấn tượng BlueBlackGirl không chỉ học giỏi mà còn khéo tay, cắm hoa rất đẹp và liên tục đạt các giải thưởng như giải Kim Đồng, giải Nữ sinh Việt Nam, Á hậu Miss 07… Một profile thật ấn tượng phải không? Tuy đạt được rất nhiều thành tích trong học tập, cũng như trong các phong trào, song Huyền lại rất khiêm tốn và luôn luôn cho rằng mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa.
Phải biết cách “lên lịch”
Trước mùa thi đại học 2008, cô sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Kinh tế - Huyền “nấm”, đã có một buổi trao đổi, tâm sự với hocmai.vn về những kinh nghiệm học tập của mình. Đối với Huyền, việc phân bố thời gian để ôn là vô cùng quan trọng. “Trong ba môn thi ĐH, mình thích nhất môn Lí và “sợ” nhất môn Hóa. Cho nên mình đã xác định hướng “đầu tư” sao cho việc học ôn được hiệu quả nhất. Môn Lí đối với mình có phần “đơn giản” hơn bởi đây là một trong những môn mình “kết” nhất, thời gian dành ôn Lí chỉ trong 1 đến 2 tháng. Đối với Hóa, mình tập trung cao độ trong vài tháng cuối. Môn Toán là môn tự luận nên mình dành nhiều thời gian ôn hơn”. Mỗi ngày, Huyền đều lên thời gian biểu để sao cho việc ôn thật khoa học, phải lên lịch cho từng môn, trong từng môn lại bố trí cho từng phần, từng khu vực, hệt như việc “xếp lịch cho cơ quan”.
Bình thường các bạn chỉ thi từ 3 đến 4 môn (đối với những bạn thi 2 trường cùng khồi) thì Huyền phải thi đến 5 môn (Toán, Lí, Hóa, Anh, Văn) cho nên việc xác định một phương pháp ôn thi khoa học, trọng tâm là rất cần thiết. Biết đầu tư đúng chỗ, đúng lúc nên kết quả thi môn Lí của Huyền đạt 9.5 điểm, là điểm số mơ ước đối với nhiều thí sinh.

Tinh thần tự học
Trong thời gian ôn thi ĐH, Huyền đã không làm như nhiều sĩ tử là chạy “sô” hết lò luyện này đến lò luyện khác, bạn chọn cho mình một cách ôn riêng. “Đối với cả ba môn, Huyền đều đọc rất kĩ SGK. Thời gian đầu mình làm rất nhiều các bài tập trắc nghiệm Lí, Hóa rải rác theo từng phần, từng nội dung học trong SGK. Sau đó, khoảng 2 đến 3 tháng cuối, khi đã nắm chắc tất cả các phần rồi, mình làm theo đề và tự kiểm tra, đánh giá. Riêng đối với môn Toán, được thầy giáo đưa đề, mình làm bài rồi thầy chấm”. Tinh thần tự học, say mê học ở Huyền rất cao. Được hỏi về thời gian học tập, Huyền cười rất tươi tâm sự: “Có khi “hăng” quá, mình học thâu đêm, đến sáng đi học luôn. Việc nhà được mẹ “miễn” cho, mình chỉ tập trung ôn thật tốt cho kì thi ĐH”. Ngoài ra “khi được một người bạn thân giới thiệu, mình tham gia giải các bài tập trên hocmai.vn. Hồi đầu làm đề Lí, mình chỉ được hơn 70 điểm. Thú thực đề thi lúc ấy chưa bám sát chương trình lắm (cười). Đến nay đã là hơn 1 năm mình tham gia hocmai.vn và là thành viên “kì cựu” của diễn đàn. Mình thấy đó là một hình thức học tập rất tốt”.
Sáng suốt trong việc chọn trường
Nếu như nhiều bạn làm hồ sơ ảo, sau này dựa vào tỉ lệ chọi để chọn trường, thì Huyền đã cân nhắc rất kĩ càng để gửi hồ sơ. Theo bạn, “Nếu chọn các trường cao thì mình đã chọn Ngoại Thương để thi khối D, chọn khoa Kế toán trường ĐH Kinh tế để thi khối A, nhưng mình đã chọn trường, chọn khoa phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình”. Ngoài ra, bạn còn tham khảo ý kiến của bố mẹ trong việc chọn trường. Sự lựa chọn sáng suốt ấy đã đem lại cho Huyền nhiều thuận lợi trong thi cử cũng như trong việc học tập sau này. Kết thúc học kì I trường Kinh tế, Huyền đã đạt loại giỏi với điểm phẩy ấn tượng 8.41.
Phong độ trước “trận đấu”
Bên cạnh đó, Huyền còn chia sẻ với hocmai.vn về kinh nghiệm đi thi của mình. Thuận lợi của Huyền là đã có anh trai học đại học, nên việc lên thi của bạn khá suôn sẻ. Chỉ ở Hà Nội 3 hôm trước ngày thi nhưng hầu như bạn không gặp một bất lợi nào. “Mình không lo lắm vì thực ra mình đã ôn rất chắc rồi, việc còn lại là chuẩn bị tâm thế thật tốt để làm bài thôi. Trước giờ thi mình có hơi hồi hộp đôi chút, nhưng khi nhận được đề thì mình lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và … hết run… và kết quả bài thi rất sát với dự đoán của mình”.
Ham học và học đến hai trường đại học cùng một lúc nhưng Huyền luôn xác định rất rõ hướng phấn đấu của mình. Chính vì thế, mặc dù rất muốn học ngoại ngữ, nhưng thời gian không cho phép, nên hiện tại Huyền tập trung học thật tốt ĐH Kinh tế và phấn đấu “ẵm” một suất học bổng đi du học.
Chúng mình hãy chúc Huyền thực hiện được ước mơ và hy vọng sau này bạn sẽ tiếp tục chia sẻ bí quyết học tập với mọi người!
Mọi thắc mắc về Học hành và thi cử, các bạn thí sinh có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số tổng đài: 1900-58-58-12 hoặc gửi thư về hòm thư:
info@hocmai.com.vn
, trao đổi trực tiếp qua YM: hocmai.trogiup để sớm nhận được câu trả lời. Chúc các bạn thành công! |
Thân Hương (Hocmai.vn)