Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Tiếng gõ cửa năm mới
Những mục tiêu của bạn trong năm 2009 là gì?
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thông tin tuyển sinh
 
Chúc các bạn có một kì thi tốt nghiệp THPT thành công (MTO 5 - 28/5/2008)

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…” Hàng triệu chú ve đang ngân lên các nốt nhạc của bài hát trên trong màu vàng của nắng, đỏ rực rỡ của hoa phượng và tím ngắt màu hoa bằng lăng.

Ánh nắng như hàng triệu sợi vàng, long lanh dát xuống cả một khoảng không gian rộng lớn trong tâm hồn của mỗi học sinh đang cháy bỏng lên sắc đỏ hy vọng của hoa phượng và lãng mạn, dịu dàng như cánh tím hoa bằng lăng. Giữa khoảng mênh mông trong trẻo ấy ngân vang lên tiếng ve râm ran núp dưới những tán lá bàng, lá phượng xanh mát trên cao. Giật mình thoảng thốt khi bất giác chợt nhận ra ngày chia tay mái trường, bạn bè, thầy cô đã đến lúc nào không hay.

Vẫn là tấm bảng đen nơi cho ta bao bài học vào đời cùng những bụi phấn nhuộm trắng mái tóc thời gian. Vẫn những dãy bàn nơi bạn bè ta ngồi hàng ngày…mà sao giờ đây thấy trào dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả. Tần ngần cầm cuốn sổ lưu bút bạn trao mà lòng bồi hồi xao xuyến. Lật giở những trang viết trước với những dòng chữ xô nghiêng theo tính cách và tâm trạng mới thấy hiểu hơn bạn bè. Biết viết gì đây khi có bao điều muốn nói với các bạn trước giờ chia tay sau 3 năm học cùng nhau. Chống bút suy nghĩ để rồi ngồi lặng nghe bao âm thanh thổn thức từ trái tim trong những ngày cuối cùng của thời học sinh thân yêu.

Lòng xao xuyến khi những cánh phượng đỏ rực trên cao báo hiệu những ngày cuối cùng của đời học sinh đang đến gần. Cuốn sổ lưu bút trong lớp, những cánh thư chứa chan bao dòng tâm sự của những bạn chẳng bao giờ nói chuyện hay xung khắc trong mọi vấn đề sao giờ đầy ắp những nỗi nhớ thương và cả những giận hờn rất học trò. Mỗi dòng lưu bút là một lời tâm sự mà trước đây chẳng ai có thể dễ dàng trải lòng với nhau. Hóa ra những bạn lầm lì, ít nói nhất trong lớp, trong nhóm lại chính là những người giàu tâm sự và tình cảm nhất…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nick name Thuonglatao đã bật khóc với bài viết tại box lưu bút trong diễn đàn khi hình dung ngày phải chia tay với tập thể lớp thân yêu của mình. “Bây giờ thì mình lại muốn thời gian trôi chậm lại để được sống thêm với thời khắc học sinh cùng bao bạn bè thân yêu”. Đó cũng là tâm sự chung của tất cả các bạn học sinh đang bịn rịn trước giờ chia tay.

Dường như đối với tất cả những ai đã qua thời học sinh đều cảm thấy xốn xang khi bật chợt nhìn thấy cánh hoa phượng rơi hay ánh tím của hoa bằng lăng. Cảm xúc dường như lắng đọng hơn, mang những nỗi niềm riêng về điều đã làm được hoặc những nối tiếc về khoảng thời gian đã qua. “Tiếc rằng lúc đó chúng mình chụp quá ít ảnh nên bây giờ muốn được trở lại cái khoảnh khắc đáng nhớ đó qua những bức ảnh cũng rất khó. Bạn bè sau khi ra trường mỗi đứa một phương nên cũng không thể gặp nhau thường xuyên và đông đủ như hồi còn đi học”, nick name ngocanh32 chia sẻ.

Hãy chụp thật nhiều ảnh. Bây giờ các bạn có thể làm những đĩa ảnh tặng nhau trong đó có thể thu trực tiếp giọng nói của từng người hay những ca sĩ “cây nhà lá vườn” trong lớp. Ngoài ra, hãy viết lên thật nhiều những tâm sự của các bạn về bạn bè và trường lớp trong những cuốn sổ lưu bút. Đó sẽ là những kỷ vật vô giá của các bạn sau này. Nhắc nhở các bạn nhớ về một thời kỷ niệm đáng nhớ để có thêm sức mạnh tiếp bước trong cuộc sống”, nick name thanhha12a nhắn nhủ.

Dẫu có nuối tiếc nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất bằng chính trái tim của mình. “Chia tay không phải là kết thúc, chia tay là bắt đầu một khởi đầu mới. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên nhau đâu bởi sức chứa của trái tim là vô tận. Với cuộc sống còn dài phía trước, hãy cứ nhiệt thành yêu quý những người bạn mới, những ngôi trường mới, những đồng nghiệp mới...Chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau”, nick name vananhkc tâm sự.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Không chỉ viết về bạn bè thầy cô và ngôi trường nơi các bạn đang học, tất cả thành viên trong diễn đàn còn dành rất nhiều tâm sự, tình cảm đến ngôi trường chung Hocmai.vn. Thèm biết bao nhiêu cảm giác được trở lại không khí háo hức chờ đợi giờ mở đề của cuộc thi Tú tài Số - Thi thử TN THPT, cùng cảm xúc vui mừng khi được chia sẻ cách giải những bài tập khó từ người bạn mới quen trên diễn đàn, hay bật khóc vì sung sướng khi tên mình được gắn lên Bàng vàng Tú tài Số …Tất cả những xúc cảm đó như đang ùa về trong mỗi thành viên của Hocmai.vn.

Sau quãng thời gian ôn luyện dưới mái trường Hocmai.vn, các bạn từ những học sinh không quen biết ở khắp mọi miền đất nước đã trở thành những người bạn thân thiết. Cùng nhau thảo luận kiến thức tại các box trên diễn đàn và trổ tài trong những cuộc thi tuần,
Tú tài Số- Thi thử TN THPT 2008 và giờ là Thi thử ĐH 2008.

Ngày mai, tất cả chúng ta phải cùng nhau bước vào một kỳ thi hết sức quan trọng, kỳ thi cuối cùng khép lại những năm tháng học trò hồn nhiên, vô tư. Nhưng mỗi gương mặt bạn bè, mỗi lời giảng của thầy cô, mỗi bài học sẽ theo ta trên những chặng đường tiếp theo. Chúc các bạn thật bình tĩnh, tự tin để vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc. Hy vọng với những kiến thức đã được tích lũy trong suốt quá trình rèn luyện các bạn sẽ tự tin và giành kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp chính thức diễn ra vào ngày 28, 29, và 30/5 này. Để đánh giá được mức độ chất lượng bài làm của mình bạn có thể
xem bài giải từng môn thi ngay sau khi kết thúc từng môn thi tại Hocmai.vn nữa đấy.

Các bạn cũng đừng quên, sau ba ngày thi cam go này, còn có một kỳ thi quan trọng nữa đang chờ chúng mình bước qua. Chương trình thi thử ĐH 2008 vẫn tiếp tục đồng hành cùng các bạn cho đến sát kỳ thi ĐH chính thức với bốn môn thi trắc nghiệm được luyện tập qua mỗi tuần
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Chúc tất cả các bạn học sinh lớp 12 tự tin bước vào kì thi tốt nghiệp THPT!


Thông tin bạn nên biết:

Mọi thắc mắc về Học hành và thi cử, các bạn thí sinh có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số tổng đài: 1900-58-58-12 hoặc gửi thư về hòm thư: info@hocmai.com.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , trao đổi trực tiếp qua YM: hocmai.trogiup để sớm nhận được câu trả lời. Chúc các bạn thành công!

Hocmai.vn

 
         
 
MucTim Online
Tuần lễ tư vấn du học Singapore (MTO 5 - 27/5/2008)
Đề thi tốt nghiệp THPT: Không quá khó (MTO 5 - 27/5/2008)
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: Luyện thi trực tuyến “lên ngôi” (MTO 5 - 24/5/2008)
Tỉ lệ chọi của trường ĐH Luật Hà Nội (MTO 5 - 24/5/2008)
Toàn cảnh tỉ lệ chọi vào các trường ĐH, CĐ 2008 (MTO 5 - 22/5/2008)
Học bổng tại Học viện Quản lý Singapore (MTO 5 - 22/5/2008)
Tỉ lệ chọi của 207 trường ĐH (MTO 5 - 19/5/2008)
Tỉ lệ chọi 8 trường ĐH tại TP.HCM (MTO 5 - 15/5/2008)
Đăng ký tuyển sinh 2008 từ góc nhìn toàn cảnh (MTO 5 - 7/5/2008)
Những điểm cộng quý giá trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (MTO 5 - 7/5/2008)
 
Học phí mới
Vừa ôn thi vừa lo!
Sở GD-ĐT các tỉnh thông báo lịch nghỉ Tết!
Hội nghị thi và tuyển sinh 2009 qua cầu truyền hình
Có thi trắc nghiệm nữa không?
Thi đại học, phân chia cụm thi thế nào?
2009: Chỉ tiêu các tuyển sinh các trường ĐH, CĐ giảm?
Bí kíp đỗ đại học khối A
Tuyển sinh 2009: Dự kiến giảm điểm ưu tiên
Cấu trúc đề thi TN, ĐH 2009
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.