Khi MC Thanh Điền hỏi lớn: “Có bao nhiêu bạn ở đây chưa ăn sáng hãy giơ tay lên?”.
Kết quả là hơn 90% khán giả ngồi chật kín hội trường... giơ tay thật cao. Bộ sưu tập đầu tay quá sức hấp dẫn!
Có thể cảm nhận ngay sức nóng tại hội trường của báo Mực Tím từ cửa vào, các lối đi đều bị bịt kín bởi khán giả tuổi tím. Ai may mắn đến sớm thì có ghế ngồi, ai trễ thì chịu khó ngồi... “ghế xúp” hoặc đứng xem...
Bạn Hoàng Sơn (19 tuổi) chạy xe máy từ Bình Dương lên xem, hí hửng vì có ghế ngồi. “Có thể hiểu được sự háo hức của các bạn, vì cũng như mình, đến đây là để mong “cập nhật” thêm khiếu thẩm mĩ của mình về thời trang qua những bộ sưu tập”. Nhưng bên cạnh những “người ngoại đạo” thì cũng không thiếu dân chuyên nghiệp. Kim Huyền (SV năm 4, khoa Thiết kế Thời trang, ĐH Kiến Trúc) chọn một góc chính diện sân khấu để quan sát thật tốt các bộ sưu tập. “Đối với Huyền, đây như một buổi học thực tế về thời trang, và biết đâu có thể nảy ra những ý tưởng mới cho mình...”.
|
|
Chị chủ Mực Tím Đỗ Thị Mỹ chúc mừng giải nhất cuộc thi |
Trong thành phần BGK, có một người quen mà Mực Tím gặp lại sau 9 năm, kể từ ngày cô bạn này đoạt giải 1 cuộc thi thiết kế đầu tiên của CLB Xì Tin - báo Mực Tím, đó là nhà thiết kế Đào Lê Diệu Anh. Từ vị trí thí sinh, bây giờ Diệu Anh được mời vào ghế BGK . “Dù mới là những bộ sưu tập đầu tay nhưng nhiều bạn đã có một sự chuyên nghiệp nhất định. Điều tuyệt vời nhất ở sân chơi này là các bạn đã chiến thắng bản thân, tìm cho mình một cơ hội đầu tiên trên con đường thời trang”. Đây là lời chúc mừng chân thành nhất của Diệu Anh - một người đi trước dành cho người đi sau khi đến với những cuộc thi thời trang báo Mực Tím.
Cuộc thi Bộ sưu tập đầu tay đã khép lại, các giải thưởng xứng đáng đã được trao. Nhưng những ước mơ “đầu tay” sẽ còn ấp ủ chờ ngày thăng hoa. Hẹn gặp bạn ở những cuộc thi tưng bừng sắp tới trên báo Mực Tím.
VIỆT PHONG - Ảnh: CHÍ LỘC - TÙNG CHÂU