Tên nhân vật: Gigi, đến từ Quảng Nam
Sàn M1102 - Đông đã về chưa?
Với một chiếc quần soọc mau tro, kết hợp với chiếc áo sơ mi caro xanh với chiếc áo khoác màu cà phê sữa và điểm nhấn là một cái mũ đội lệch rất xì-tai....Trông Gigi chẳng một chút mùa đông nào cả, vẫn trẻ trung, năng động như mọi ngày (tất nhiên phải chú ý đến sức khoẻ nữa chứ).
Trời se se lạnh một tí...Vẫn có thể diện quần jeans mà. Oa! một chiếc quần jeans với hai đoá hoa nho nhỏ trông thật lovely. Nhưng phải khoác thêm một chiếc áo jeans nữa chứ! Thế là xong bây giờ có thể xuống phố!
Dịu dàng, xinh xắn trong chiếc váy hồng và áo khoác vàng Gigi như mang một chút nắng hè giữa mùa đông.
Nhưng dù có thế nào thì ấm áp vẫn tốt hơn, một đôi bốt cao với chiếc áo bí, điểm nhấn là đoá hoa hồng nơi gấu áo. "Lạnh thì lạnh mà xinh thì vẫn xinh" đúng không nào?
