Tên thí sinh: Lazy, đến từ Tp. HCM
Sàn MXO 401 - Cô nàng đáng yêu.
Sau đây Lazy xin được giới thiệu phong cách mà Lazy quyết định sẽ refesh bản thân mình. Một phong cách rất nữ tính nhưng không thiếu phần nam tính. Là sao thì mời các bạn xem sẽ hiểu ấy mà.
Với 1 chiếc áo phông đơn giản, 1 chiếc váy đen viền trắng xếp ly, 2 thứ ấy tưởng chừng như đơn giản thế nhưng nếu con gái biết kết hợp nó cùng với 1 chiếc mũ lưỡi trai phớt nâu mang 1 dấu hiệu rất ư là đặc biệt (tên con gái í mừ...BK, hjhj...^^...)..., 1 đôi vớ trắng và 1đôi giày thể thao đen viền vàng ... Tất cả như tôn lên vẻ rất ư con gái. Tuy thế cũng đủ sức để thu hút mọi ánh nhìn của mọi người (nhất là cánh con trai ấy) về phía con gái vì trong vẻ rất ư con gái ấy lại toát ra 1 vẻ mạnh mẽ phong cách. Một bộ đồ rất đơn giản và đáng yêu dành cho bất kì bạn gái nào mặc nó khi đi học thêm.
Cũng lại là chiếc váy xếp ly đen viền trắng như ở trên. Tuy thế mà....Suỵt!... Xem kỹ lại đi. Dường như con gái ở bộ đồ này trông điệu hơn một tý với chiếc mũ bere màu hồng sọc , với 1 đôi khuyên tai vòng cũng màu hồng nốt. Và khi con gái mặc thử chiếc áo 2 lớp tự tạo (một chiếc áo trong màu đen và chiếc áo ngoài đa phong cách), xách thêm 1 chiếc túi xách nữa và chiếc kính tinh nghịch dường như để nguỵ trang.... Woa! Congái dường như rất ư là xinh trong mắt ai đấy. Con gái đang có hẹn với ai đó chăng?
Màu xanh. Đó là màu chủ đạo trong bộ trang phục mà con gái mặc dưới đây. Con gái ở đây dường như có phong cách bụi bặm, phong trần hơn tý so với con gái ở trên.. Với chiếc áo 2 lớp trắng- xanh.. Chiếc quần jean xanh đầy bụi bặm. Chiếc nón đầy màu sắc. Mặt to bản của chiếc vòng cổ cùng đôi khuyên tai chữ "B" maù xanh lá lớn kèm theo. Khi con gái kết hợp chung với chiếc túi xách màu xanh dương xinh xinh, chiếc giày boot màu nâu ngộ nghĩnh. Trông con gái cá tính biết bao. Con gái mặc đồ này rất phù hợp với khí trời oi bức hiện nay. Vừa mát mẻ lại vừa ít bị đen da do đa phần đều che lấp hết. Phong cách mà vẫn rất ư kín đáo. Con gái nhé!
Con gái này, điệu ơi là điệu đấy nhé. Thế mà vẫn rất ư ưa nhìn. Nam tính mà vân không thiếu phần nữ tính trong đó. Với những thứ mà tưởng chừng rất ư là con gái như áo phông kiểu hàn màu trắng có 1 cái nơ to ở trước ngực màu nâu chấm bi nhá và 1 đôi giày búp bê màu xám viền rất ư nhiều chi tiết con gái, 1 cái túi xách màu trắng hồng nhá. Thế mà con gái vẫn làm cho người khác phải sững sờ khi kết hợp với 1 chiếc quần jeans dường như bị xé toạch 1 cách vô tình. Một chiếc quần jeans mang vẻ bụi bặm. (Rất con trai) Con gái đi đâu đấy?
Con gái ơi, sao mình yêu con gái thế không biết? Con gái tuy không xinh cho lắm nhưng nếu biết cách kết hợp đồ và refesh lại bản thân mình, trông con gái rất...rất...rất là dễ thương đấy!