Tháng 5 này, nhiều nhân vật gây chú ý với bạn đọc cũng như ban giám khảo. Để được như vậy, các thí sinh đã có những lời bình sinh động làm bật lên cái hồn của nhân vật cũng như gu thời trang của nhật đó, điển hình là:
Hollanda (TP. HCM) với Tạo dáng chụp hình nào
Sherry (TP. HCM) với Mùa hè của Sherry
Rin (Bà Rịa - Vũng Tàu) với Tinh nghịch & dễ thương
Bích, Liên, Hoa và Lan (Đà Lạt, Lâm Đồng) với Chuyến picnic đáng nhớ
Fiona (Bình Dương) với Hóng gió
|
Tháng này các thí sinh tham gia có “lành nghề” hơn tháng trước: Nhiều thí sinh không còn lúng túng trong thao tác gửi hình, và các bạn đã chú ý dọn hình cẩn thận. Có nhiều thí sinh còn “biết ý” xử lý hình ảnh đúng chuẩn web của MTO nữa chứ, nhân đây MTO gửi lời cám ơn các bạn nhé! |
Xuka (TP. HCM) với Áo khoác không để "che" mà để "khoe"
Chíp (Hà Nội) với Váy xinh xuống phố
Bobo (Đăk Lăk) với Teen là Bobo
Anne (TP.HCM) với Anne dạo phố
Miu (TP.HCM) với Nhìn Miu nè, iu không!
Và còn nhiều nhân vật khác nữa...
Tuy nhiên, vì chỉ có 1 danh hiệu Miss Xì-tin Cá tính mà thôi, và đó là: Riri, đến từ thành phố mang tên Bác.
Táo bạo, nghịch ngợm và tự tin là 3 từ để mô tả Riri. Không cần phải “tán” nhiều, bạn xem lại những màn trình diễn của Riri sẽ thấy:
Nữ Hoàng Thời Trang
Cô gái xấu xí
Cowgirl xì tin
Đó là Riri của Miss Xì-tin Online. Còn Riri ngoài đời ư? Xem này, Riri úm ba la ra cô bé Hằng, có khuôn mặt bầu bĩnh và cặp mắt sáng biết nói. Dù là con gái Sài Gòn nhưng Minh Hằng vẫn sở hữu nước da trắng hồng, có lẽ được thừa kế từ mẹ (là con gái Hà Thành gốc mà). Mới đến tuổi dậy thì mà Hằng đã cao hơn mẹ rồi đấy (trong khi mẹ cao 1.62m). Khi MTO đang chuẩn bị đăng bài này, chắc Minh Hằng đang hồi hộp lắm, vẫn chưa tin mình là Miss Xì-tin tháng 5 đâu, bởi Hắng nói: "Tưởng tượng lúc đó mình sẽ hét toáng lên và sung sướng đi khoe tùm lum".
|
Zoom một tí vào Riri:
* Tên khai sinh: Dương Minh Hằng.
* Lớp: Năm tới sẽ lên lớp 8 trường Trần Đại Nghĩa, Quận 1.
* Sở thích: Xem hoạt hình, đọc truyện tranh vẽ vời, chơi game thời trang trên MTO, ăn kem (ôi tham nhỉ)
* Mơ ước: Trở thành bác sĩ để nối nghiệp gia đình
* Môn học đỉnh nhất: “Cảm giác” đó là môn Toán, nhưng điểm TB học kì II môn Hoạ là 10 và môn Văn là 9.5 lận đấy - Đỉnh chưa! |
Thông điệp từ Riri: Teen trong thời đại ngày nay rất năng động, muốn tự chủ cuộc sống của mình. Teen muốn thể hiện cái “tôi” của mình qua việc sáng tạo phong cách ăn mặc riêng. Điều đó là rất đáng khích lệ. Nhưng sáng tạo cũng chỉ nên theo một giới hạn, chừng mực nào cho phép. Nếu đi quá giới hạn đó, các bạn sẽ tự biến mình thành một “động vật quí hiếm” giữa cuộc sống. Thời đại bùng nổ thông tin nên teen không khó khi tiếp xúc với phong cách ăn mặc của các nước khác. Các bạn có thể học tập theo nhưng cũng phải biết “bắt chước một cách thông minh”, chọn những cái hay, cái phù hợp với chuẩn mực xã hội chứ không phải cứ bắt chước một cách cứng nhắc, máy móc. Tuổi teen sẽ rất dễ thương với những bộ trang phục thoải mái, năng động, nhưng vẫn lịch sự và đáng “iu”. Theo mình màu sắc cho trang phục teen phải tươi tắn, “màu mè” một tí cũng không sao (vì là teen mà), thêm những hoạ tiết vui nhộn nữa thì càng hay. Lúc đó, teen mình sẽ rất tự tin và dễ thương đấy!
Hoài Anh