Phong cách dịu dàng và lãng mạn là cô nàng Hudo, qua Biển, nắng, gió và em Nhưng đến tháng 7 cô nàng càng được biết đến qua nhân vật Morning trong Morning xuống phố
|
Họ tên: Trương Huệ Đoan
Năm sinh: 1987
Hiện đang là sinh viên năm 3, khoa Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.
Sở thích: Đọc truyện Conan, doremon, uống trà sữa và lướt web để chơi Miss Xì-tin 2008.
Ước mơ: Cho gia đình: Kiếm được nhiều tiền để ba mẹ và em gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho riêng mình: Xin được học bổng cao học ở nước ngoài. |
Có thể là mọi người nghĩ mình đã qua tuổi teen rồi, nhưng quan trọng là cách suy nghĩ có teen không phải không?
Hiện nay các bạn phần lớn có điều kiện tiếp xúc với quần áo đẹp, các style thời trang...Các bạn teen rất tự tin và mạnh dạn thể hiện mình qua trang phục. Nhưng mình nghĩ cách ăn mặc cũng chỉ là một phần phụ để thể hiện cá tính thôi, đừng quá trau chuốt cho nó mà không để ý gì đến những cái khác còn quan trọng hơn chính là thành tích học tập và cách ứng xử. Tuy nhiên, chính sự trẻ trung, nhí nhảnh trong trang phục của các bạn teen bây giờ lại làm cho cuộc sống tươi trẻ hơn, nhiều màu sắc hơn.
Mình thích chơi game thời trang và đặc biệt là thông qua Miss Xì-tin 2008 vì mình có thể thoả thích lựa chọn những bộ quần áo đẹp cho nhân vật, những style rất cá tính. Ở đó, mình có một thế giới riêng cho mình để thể hiện trong khi mình chưa thể hiện được ở ngoài đời.
Mình chăm chỉ học nên thành tích cũng hơi "siêu" . Điểm tích luỹ: 8,56. Mình giỏi Anh Văn nhất. Mình là sinh viên ở tỉnh lên nên lúc nào mình cũng nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. Mình cố học thật giỏi để có thể xin nhiều học bổng đỡ tiền học phí và sinh hoạt đắt đỏ ở Sài Gòn. Mình từng là Á khoa trong cuộc thi tuyển sinh vào trường đại học kinh tế. Mình rất thích tham gia học thuật ở trường. Hễ có cuộc thi nào là mình đăng kí liền, có cả chục lần tham dự chứ không ít, mà toàn rớt từ vòng đầu không hà. Và cuối cùng ông trời cũng thương mình được một lần. Mình vừa đoạt giải nhất cuộc thi Brainstorm ở trường. Vui lắm!
***
Salia là nhân vật của màn trình diễn Hoa khôi tiệc cocktail, được teen yêu thích vì vẻ tự tin và cá tính.
|
Họ tên: Nguyễn Kiều Phương Uyên
Năm sinh: 1995
Chuẩn bị lên lớp 8 trường THCS Hai Bà Trưng,
Sở thích: hát, nhảy, vẽ, diễn kịch, thích màu hồng, xanh da trời, và màu tím nhạt, thích được chụp hình....
Ước mơ: Người mẫu nổi tiếng, , ca sĩ, diễn viên xuất sắc...và bác sĩ nữa (hic, tham quá!) |
Phương Uyên chuẩn bị lên lớp 8, học sinh khá giỏi suốt từ lớp 1 đến giờ. Và đã từng đoạt giải 3 cuộc thi hát quận Phú Nhuận vào năm học lớp 5 đấy.
Uyên nói: Teen ngày nay ăn mặc rất sành điệu, biết kết hợp những bộ đồ hồi xưa với những bộ đồ thời nay để tạo thành những nét cá tính riêng biệt, nhưng bên cạnh đó, teen Việt đã thoái hoá mất phong cách teen đích thực (ngây thơ, trong sáng, năng động...) để thay vào đó là nhưng kiểu ăn mặc quá hở hang và không giống ai, hoặc đại loại là bắt chước hay đua đòi những kiểu áo quần màu mè đến mức như.......giang hồ. Mong rằng teen Việt đừng bắt trước những trào lưu như thế mà hãy tạo dựng 1 danh hiệu teen Việt đầy tiềm năng và văn hoá nhé!
***
Và kết quả là:
Miss Xì-tin Cá tính tháng 7 thuộc về Nguyễn Kiều Phương Uyên, với quà tặng là điện thoại S139 do Sfone tài trợ
Miss Xì-tin Kẹo ngọt tháng 7 thuộc về Trương Huệ Đoan, với quà tặng là giftset nước hoa của shop Zsmell.
HA