Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Nhí nhố
 
Ước (MTĐB T2 - 14/2/2008)

AD: Nếu có 3 điều ước ông sẽ ước gì?
MR: Một, mỗi lần chở bà đi ăn, bà chỉ dứt đúng một li chè thôi.

BIẾT HẾT

MR: Tui nói thiệt nha, trong bụng bà có cái gì tui biết hết trơn á!

AD: Trời, thì ra ông là... giun mà tui hổng hay!

VĂN ĐỨC (Sóc Trăng)

ĐANG HÁT

AD: Tức quá, bữa qua tui đang hát karaoke, tự nhiên ông bụt hiện ra!

MR: Vậy mà tức gì?

AD: Thì ổng nói, tại sao con khóc?

MỸ KIM (Q.10)

ƯỚC

AD: Nếu có 3 điều ước ông sẽ ước gì?

MR: Một, mỗi lần chở bà đi ăn, bà chỉ dứt đúng một li chè thôi. Hai, cái xe của tui chịu nổi sức nặng của bà. Ba, bà nghe tui ước xong ba điều ước này mà hổng uýnh tui!

KHÁNH LY (Lâm Đồng)

ĂN SÁNG

MR: Hồi sáng bà ăn sáng chưa vậy?

AD hớn hở: Chưa, chưa, ông hỏi chi vậy?

MR: À, không có gì, tại tui thấy cái bàn vừa mất hết một góc nên hỏi vậy thôi!

NGỌC CHI (Bình Dương)

CÚI ĐẦU

MR: Nè, tại sao mỗi lần gặp tui bà cứ hất cái mặt lên trời vậy?

AD: Thì cô giáo dặn tui, không được cúi đầu trước cái xấu!

KHÁNH LY (Lâm Đồng)

BẮT CHƯỚC PHIM

MR 1: Sao, công cuộc làm quen em tới đâu rồi?

MR 2: Nhỏ đang nằm nhà thương rồi!

MR 1: Cái gì? Sao vậy?

MR 2: Tao bắt chước trên phim, lấy cục đá giả bộ chọi rồi quen. Ai dè lúc đó quíu, tao lượm phải cục bự quá!

HOÀNG LÊ (Bình Định)

ĐI XEM PHIM

Chàng 1: Mày làm gì ở đây vậy?

Chàng 2: Tao với nhỏ bồ đi coi phim.

Chàng 1: Thế tại sao không vô rạp đi, phim đã chiếu rồi?

Chàng 2: À không, bữa nay đến phiên tao phải ngồi ngoài giữ nón bảo hiểm!

RA ĐI

AD ngồi trong lớp, tự nhiên hát nghêu ngao: Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi...

Thầy nghe thấy: Ừ, đi thẳng, quẹo phải, phòng giám thị ở đó đó em!

HOÀNG YẾN (Long An)

TRỢ GIÚP

MR 1: Bữa qua đi thi Ai là triệu phú, tao nhờ nhỏ bồ phần quyền trợ giúp mày à!

MR 2: Rồi có cần nhỏ trợ giúp không?

MR 1: Cần, nhưng tao bắc điện thoại lên, ai dè nhỏ... nấu cháo luôn! Thế là tao lố giờ!

MINH TRÍ (Đồng Tháp)

HOTBOY

MR: Bà thấy tui xứng đáng là hotboy không?

AD: Cái mặt đèn pin không, làm gì chẳng hot!

NGỌC THẢO (Củ Chi)

KÊU MÀ KHÔNG HỎI

MR cùng AD bước vô quán.

MR kêu: Cô ơi, cho con hai tô phở.

AD: Ủa, anh không ăn hả?

MINH CÔNG (Trà Vinh)

THIÊN THẦN

Chuột con phi vô hang, thở dốc: Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy một thiên thần!

Chuột mẹ: Nó thế nào con?

Chuột con: Thì giống y con vậy, nhưng có cánh!

Chuột mẹ: Thiên thần gì, con dơi đó con!

XUÂN HOA (Đồng Tháp)

NHƯ NHAU THÔI

Nàng 1: Tớ không hiểu sao cậu có thể lấy một thằng cha già ngắt như vậy!

Nàng 2: Thế mỗi lần xài tiền cậu có bao giờ thắc mắc nó được in ra năm nào không?

TỰ NHIÊN MÀ CÓ

Chàng: Sau khi cưới nhau, chúng mình sẽ có con ngay lập tức chứ em!

Nàng: Chính xác!

Chàng: Một trai, một gái nghen!

Nàng: Anh nói quá đúng luôn!

Chàng: Tại sao em có thể nói chắc như vậy?

Nàng: Dạ, em đang gửi chúng cho bà ngoại coi để đi chơi với anh nè!

ĐOÁN

Tới chỗ hẹn, thấy nàng đã ngồi trên ghế đá chờ, chàng bèn lén bước tới từ phía sau, tay bịt mắt, môi đặt một nụ hôn lên gáy nàng: Em đoán đi, ai đang bịt mắt em?

Nàng: Người hôn em như vầy, chỉ có thể là Tom, John, Jack, hay là Joe nhỉ?

Chàng bỏ về một nước luôn!

LOẠI NÀO?

Nàng: Có hai loại đàn ông, loại thứ nhất ngoại tình nhưng biết hối hận, loại thứ hai, ngoại tình mà chẳng biết hối hận gì cả. Anh thuộc loại nào?

Chàng: Anh thuộc loại thứ ba, không bao giờ ngoại tình nhưng rất hối hận vì điều đó!

AI TRUNG THỰC

Quan tòa: Vậy là chúng ta đã có thể kết luận, bà không trung thực với chồng mình!

Vợ: Không đúng, chính anh ta mới là người thiếu trung thực với tôi!

Quan tòa: ?

Vợ: Bởi anh ta nói đi công tác tới 1 tuần, nhưng mới chỉ có 2 ngày anh ta đã mò về!

TIẾT KIỆM

Vợ điện thoại cho chồng đang đi công tác, khoe: Tuần này em đã vượt đèn đỏ 3 lần, đi ngược chiều 2 lần, vậy mà không bị cảnh sát phạt. Với số tiền tiết kiệm được, em đã tự thưởng cho mình một chiếc váy mới!

KHÙNG NẶNG

Nàng: Đúng là khi nhận lời quen anh, tui đã bị khùng nặng rồi!

Chàng: Đúng, anh biết, nhưng vì hồi ấy yêu em quá nên anh đã bỏ qua bệnh của em!

THƯ TÌNH

Nàng: Thưa bác sĩ, có một anh bạn cũng là bác sĩ, đã viết một lá thư, bỏ vô giỏ cháu. Cháu nghĩ là... thư tình, nhưng đọc không ra. Nhờ bác sĩ “dịch" giùm cháu!

Bác sĩ nhìn vô tờ giấy: Không phải thư tình, mà nội dung của nó vầy nè: Vỉ thuốc bữa trước, em uống một lần 2 viên, ngày 3 lần!

KHOẢNH KHẮC ĐẸP

Thấy chàng chăm chú nhìn mình, nàng hỏi: Tại sao bữa nay anh nhìn em dữ vậy?

Chàng: Quen nhau nửa năm anh mới thấy, lúc không nhai, miệng của em rất đẹp!

TUYỀN LÂM lụm dzòng wanh thế giới

 
         
 
MucTim Online
Thư tình giấu mà không dấu (MT 819 - 12/2/2008)
Siêu thị Nhí Nhố (MTO 1 - 11/2/2008)
Tình chuột (MT - 10/2/2008)
(MT 819 - 4/2/2008)
Viết trước...cáo phó (MT 818 - 26/1/2008)
Du xuân vui (MT 818 - 25/1/2008)
Viết truyện với... ca sĩ (MTĐB T1 - 23/1/2008)
Hạp (MT 817 - 19/1/2008)
Vịt dạy bay (MT 817 - 18/1/2008)
Giống (MT 816 - 13/1/2008)
 
Đi lầm chỗ "hiểm"
Dị ứng
Muối dùng làm gì?
Bóng ma trên cành xoài
"Sát thủ" dễ thương
Bóp đâu?
Cuộc đua Marathon
Kẹt
Ngủ
Bó tay
 

Vườn hoang

Khu vực bạn bè - sáng chiều cặp... kè (MT724)
Khu vực “tình củm” - dính vô thường... ngủm (MT725)
Khu vực học tập - cấm nhập... virus (MT725)
Khu vực “tình củm” - dính vô thường... ngủm (MT726)
Khu vực “tình củm” dính vô thường... ngủm (MT727)

Games

Cuộc phiêu lưu của những “bé trứng”
Chuột, phô mai & mèo — phần 2
Chuột & phô mai — phần 1
Phiêu lưu cùng chó Tobby — phần 2
Phiêu lưu cùng chó Tobby — phần 1

Thư viện ảnh

Diễn viên Rain Bi
Nhóm Mây Trắng
Ca sĩ Lam Trường
Ca sĩ Nhật Tinh Anh
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Đố vui

Điên đầu hay xả xì-trét não?
10 câu đố vui về vũ trụ
Các câu đố về hoa
Đố dân gian
Đố con người và cơ thể
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.