Thiệp mời không giữ, bà chị đọc tên cô dâu, chú rể, địa chỉ tổ chức qua điện thoại, tui save vô đầu. Ngày đám cưới, tui tiến vô cổng nhà hàng, bỏ tiền mừng, rồi hùng dũng kiếm một cái bàn, ngồi lấp bao tử một cách điềm nhiên. Tiệc tàn, đến màn chụp hình trước khi ra về, tui tiến lại gần cô dâu chú rể, cười tươi, chớp một cú. Hình chụp xong xong, chú rể dòm cô dâu: Bạn em hả? Cô dâu dòm lại chú rể: Bạn anh hả? Tui giải đáp thắc mắc của cả hai bằng cách xưng tên bà chị mình ra, nhưng cả cô dâu và chú rể vẫn... lắc tiếp! Tui bước lùi ra cổng nhà hàng, dòm thiệt kĩ, thì ra suốt 3 tiếng đồng hồ, tui đã ngự nhầm cái đám cưới ngay bên cạnh đám của bà chị thân!
HÀ THANH (Tân Bình)
QUÀ SINH NHẬT
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, sinh nhật nhỏ bạn tui lại trùng với sinh nhật anh tui. Quà cho cả hai, tui nhờ mẹ mua giúp. Bảy giờ tối là sinh nhật nhỏ bạn, tui lao ra khỏi nhà. Lúng túng thế nào, tui ủi thẳng xe vô một bà cụ bán hàng rong, đồ đạc của bà cụ văng tùm lum, xe tui té xuống. May cả hai hổng sao, thu xếp xong, tui tiếp tục lên đường. Chạy vài chục mét, tui thấy cái cổ xe mình sao bẻ sang trái nó lại... quay sang phải. Đúng là trong cái rủi có cái xui! Sửa xe xong, hộc tốc lao tiếp, tui đến nơi, tiệc sinh nhật nhỏ bạn vừa bắt đầu. Thôi thì cái xui đã qua, giờ tha hồ vui vẻ! Đến màn bóc quà, nhỏ bạn nâng cái hộp màu xanh đọt chuối lên: Cái này của bạn nào đây? Tui la to: Của tao đó, mở ra đi, hàng hiệu đàng hoàng đó nha! Từng lớp giấy kiếng trút xuống, nhỏ bạn há hốc mồm, rồi tất cả mọi người xung quanh cùng há hốc mồm. Chình ình trong cái hộp là mấy cái... underwear nam! Ối ông địa ơi, tui choáng váng, thì ra trong lúc hấp tấp tui đãbốc theo gói quà của anh! Suốt từ đó đến lúc tiệc tàn, tui trở thành tâm điểm cho những trận cười ngả nghiêng của mọi người! Chồng tui có phải tên là Đậu không trời?!
BÙI THỊ NGHIÊN (Bình Thuận)