Không bị má cầm cây giựt mền, không bị đồng hồ ré lên khi đang nằm mộng thấy mình được... cầm tay anh Bi... Mà ai được hưởng cái đặc quyền ngủ đã đời ấy? Chỉ có loài gấu thôi!
2. Trước khi ngủ loài gấu còn được hưởng một khoái cảm “ác chiến” khác, đó là... ăn thoải mái để tích trữ chất dinh dưỡng! Ực ực, nói ra đã ứa nước miếng! Tưởng tượng chỉ cần nằm trong mền, thò tay ra mút là no, hổng ai... tính tiền, đã thấy mấy ngón tay ngọ nguậy rồi!
3. Đã hơn nữa, đó là dù được ăn thoải mái nhưng không hề bị đám mày râu chọc ghẹo là “gấu mẹ vĩ đại”, bởi hình như với loài gấu, càng vĩ đại lại càng... duyên dáng và khỏe mạnh!
4. Ngoài 3 khoái cảm trên, còn gì ưu việt ở loài gấu nữa? Còn chớ, đó là loài gấu dù trèo tuốt luốt lên cây, nhưng khi té xuống cái ịch vẫn chẳng hề hấn gì. Nếu trang bị được “chiêu thức” này thì tha hồ leo cây xoài nhà hàng xóm. Nếu bị chó rượt, cứ buông tay lao thẳng xuống đất rồi dzọt. Quá đã!
Tui mà là con gái, nếu kiếp sau ông trời bắt làm người, tui sẽ lăn ra sân thiên đình khóc đến hết... mỡ, để xin làm gấu!
THANH ĐƯỜNG (Đồng Tháp)
* Lời xía dzô của Nhí Nhố: Sau vụ pháo kích qua lại giữa hai phe hồi trước Tết, Nhí Nhố đã ráng thu xếp sao cho cả đôi bên được... bầm dập một cách công bằng. Nhưng với phát hiện mới này thì... thôi rồi! Chặc chặc, không biết con gái mà giống gấu thì con trai sẽ tương tự con giáp nào đây? Xin bàn giao câu trả lời lại cho các nàng!