Có tiếng đập vai dưới lớp: H, dậy mau, nghe cô khen mày kìa!
MINH LUÂN (Q.11)
ĐOÁN KÍCH CỠ
MR 1: Chân nhỏ H ngó vậy mà bự ghê mày!
MR 2: Sao mày biết?
MR 1: Bữa qua tao chọc nó, nó lấy cái dép đang mang đập lên mặt tao, vậy mà tao ê từ trán xuống tới ngực luôn!
THẠNH PHÚ (Đồng Tháp)
QUÁ NGÁN
MR 1: Tao sợ năm tới phải ở lại với ông thầy chủ nhiệm năm nay quá!
MR 2: Mày yên tâm, không có chuyện đó đâu!
MR 1: Ý mày nói năm nay tao lên lớp?
MR 2: Không, tao nghe thầy nói, bị mày tra tấn liền hai năm qua là quá đủ rồi!
VĂN THÀNH (Q.5)
GIỎI CHIA
MR: Thằng em tui mới có 3 tuổi đầu mà đã biết chia rồi đó!
AD: Dóc, nó chia được tới số mấy?
MR: Bữa qua nó lấy trong bóp má tui tờ 50 ngàn, xé ra làm đôi, đưa tui một nửa đó bà!
THANH THUẬN (Thủ Dầu Một)
CA DAO
MR lại gần AD, ngâm nga: Áo anh sứt chỉ đường tà...
AD đáp liền: Mẹ em kẹt giẻ lau nhà, em xin!
THANH THUẬN (Thủ Dầu Một)
ĂN TRÁI CÂY
AD: Bữa nay ông làm sao mà tướng đi cà nhắc vậy?
MR: Tui ăn trái cây...
AD: Ăn trái cây mà đi cà nhắc?
MR: Ừ, bưởi năm roi đó!
MINH TÂM (Sóc Trăng)
GIẾNG
AD: Nè, hồi nhỏ nhà ông xài nước giếng phải không?
MR: Đâu có, nhà tui xài nước máy từ đó giờ.
AD băn khoăn: Vậy chớ ông... té giếng hồi nào ta?
MINH LUÂN (Q.11)
HỌC “DZÔ”
MR 1: Ê, cuối năm nay mày tính theo học ngành nào?
MR 2: Chắc tao đi học “dzõ”!
MR 1: Mày ốm nhách, học võ gì nổi?
MR 2: Tao đâu nói học võ, mà là học “dzô”! “Dzô bừ” đó!
NGỌC DIỄM (Quảng Nam)
ĐỦ CHUẨN
AD trang điểm đi dự tiệc xong, hỏi MR: Ông thấy tui trang điểm vậy được chưa?
MR: Bà nên nhuộm tóc vàng nữa, đảm bảo ra đường ai cũng nhìn chăm chú!
AD: Tại sao?
MR: Thì mắt xanh, mỏ đỏ, thêm tóc vàng là giống y cái cột đèn giao thông!
PHƯƠNG TRÂM (Phú Nhuận)
HẾT BIẾT
AD: Tui không hiểu nổi ông nữa, mặt trời mọc ở hướng nào dám ông không biết lắm à!
MR nghĩ nghĩ: Thì để sáng mai tui coi lại, rồi tui trả lời bà chứ khó gì!
CẨM TÚ (Tiền Giang)
MỪNG
MR: Sao bữa nay thấy bà hớn hở quá vậy?
AD: Chiều nay tui đi trực phạt!
MR: Trực phạt mà cũng mừng nữa?!
AD: Thì anh ấy của tui cũng phải đi trực giống tui, mừng sao không!
NGUYỄN THỊ TRUYỀN (Lâm Đồng)
HỔNG NÓI
AD 1 nức nở: Tao đã dặn mày hổng được nói với ai chuyện tao đã nói mày, vậy mà nhỏ H biết, đi nói tùm lum kìa!
AD 2: Tao thề với mày là tao hổng nói với nhỏ H một tiếng!
AD 1: Vậy tại sao nó biết?
AD 2: Thì chắc nó... đọc được cái tin tao nhắn cho nó!
HOÀI THANH (Vĩnh Long)
ĐIỆN TỬ
Thầy hướng nghiệp: Ở thành phố chúng ta có một số ngành công nghiệp như dệt may, luyện kim, điện tử...
MR: Dạ, em thấy mình hợp với ngành điện tử!
AD chọt ngang: Đúng đó thầy, bữa nào em cũng thấy bạn ấy đi... bấm điện tử hết trơn!
MỸ TRINH (Sóc Trăng)
CÓ RỒI
AD nghe MR ngồi phía sau ách xì hoài, bèn ngoảnh lại: Bữa nay ông bị cảm hả, có lấy khăn giấy không tui cho?
MR: Thôi khỏi, nãy giờ tui dùng cái vạt áo dài của bà thấy cũng ổn rồi!
KIM NGỌ (BRVT)
THĂM DÒ
MR: Nè ấy, trong dịp sinh nhật của ấy, ấy thích được tặng quà gì?
AD hớn hở: Một cái điện thoại là tuyệt nhất!
MR: Ừ, cảm ơn ấy nha, mình nghĩ hoài hôm qua tới giờ mà hổng biết tặng nhỏ bồ thứ gì!
THÙY TRINH (?)