Nhí nhố
Lá thư nhầm địa chỉ (MT 892 - 30/6/2009)

Hè đến, tôi được bố mẹ cho ra Móng Cái vui chơi và ở tạm nhà của người bác họ.

Bác tôi là người hiếu khách, hết dẫn tôi ra biển lại đưa tôi đi mua sắm khắp nơi. Tuy vui chơi hết mình nhưng tôi không quên “nhiệm vụ” viết thư thông tin tình hình cho…người ấy của mình!

Một tuần vui chơi xả láng rồi cũng kết thúc. Trước khi ra về, nhớ lời mẹ dặn; tôi đưa cho bác một phong bì có chút tiền gọi là sinh hoạt của tôi trong mấy ngày qua. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, sém nữa gãy cả lưỡi; bác tôi mới miễn cưỡng nhận chiếc phong bì. Vài ngày sau, tôi lên đường ra về và khi vừa xuống xe buýt, tôi đã thấy người ấy đứng đợi mình.Với vẻ lo lắng, người ấy ngập ngừng hỏi ngay:

- Sao ấy đưa tớ nhiều tiền vậy?

- Tớ đưa tiền hồi nào? - Tôi ngạc nhiên

- Thì trong thư ấy gửi cho tớ toàn tiền là tiền mà!

Sau một hồi…cứng đơ người, tôi hiểu ra mình đã gửi nhầm thư. Bức thư đáng lẽ tôi gửi cho người ấy, bi giờ nó đang ở trong tay bác. Híc, mai mốt gặp lại bác, tôi có nước…độn thổ mới khỏi xấu hổ đó bà con ơi!

Đỗ Thanh Hằng (shine161@...)

Đặc sản cúm núm đây!

Năm ngoái, bọn tui kéo nhau về quê của H ở Long An chơi vài ngày. Vừa đến nơi, đứa đòi đi tắm sông, đứa đòi câu cá, đứa đòi ra ruộng chơi thả diều…Sau một buổi sáng chơi đùa thả ga, bụng ai cũng đói meo và lũ lượt kéo về nhà

Vừa bước vô nhà, mùi thịt nướng đã lan tỏa thơm lừng. Mẹ của H cười cười, nhẹ nhàng: “Tụi con vô nhà rửa tay, rửa mặt rồi ra ăn cơm cho nóng nè! Nghe tụi con xuống chơi nên bác có làm món cúm núm nướng - đặc sản của Long An đó, ngon lắm nha!”. Cả đám thắc mắc cúm núm là con gì, thì mẹ của H trả lời: “Thì tụi con cứ ăn đi rồi biết!”. Vì đói quá nên đứa nào đứa nấy ngấu nghiến, tấm tắt khen ngon inh ỏi!

Đến bữa chào tạm biệt đi về, mẹ của H mới tiết lộ bí mật: “Thật ra thịt nướng hôm nọ mấy con ăn là chuột đồng đó mà!”. Trời ơi! Bọn con gái mặt xanh nhau như tàu lá chuối, thi nhau ọt ra ọt vô nhưng đã…quá muộn vì nó đã tiêu hết từ mấy ngày trước rồi. Còn H và mẹ thì cười đắc chí. Thì ra bác ấy và H đã chuẩn bị kế hoạch để sẵn sàng đưa tụi tui vào tròng. Sau khi lên Sài Gòn, H đã bị tụi tui dần cho một trận “mềm xương”. Mà cũng nhờ chuyến đi đó tụi tui đã biết hương vị của thịt chuột là như thế nào!

Lê Nguyễn Minh Quân (Q.1, TP. HCM)

Bò mà cũng biết...bay

Nghỉ hè là chị em tui lại tót về quê nội để đi mò cua bắt ốc, trồng rau, hái trái cây... Những buổi trưa hè nắng nóng, tui thích nhất là giăng võng nằm ngoài vườn nhãn, vừa mát vừa yên tĩnh lại có thể măm măm nhãn bất kì lúc nào…

Trưa hôm đó, giăng võng xong là tui nằm oạch xuống, nhắm mắt lim dim. Bỗng nghe từ xa những tiếng “ụm... bò” vọng tới, tui ngóc đầu lên coi sự tình và thấy một con bò xổng chuồng bên nhà hàng xóm chạy vào vườn nhãn và... tiến về phía tui. Úi, tui chưa kịp phản ứng thì con bò đã...phóng ngang người tui một cái vèo. Chắc có lẽ nó thấy tui cũng “dễ xương” nên không nỡ ủi thẳng mà bay luôn qua người tui cho gọn. Sau 3 giây đơ như trái bơ, tui mới bắt đầu chạy vô nhà la thất thanh: “Bà nội ơi, cứu con!”. Nghe tiếng la của tui, mọi người trong nhà lật đật chạy ra xem. Nghe tui kể rõ sự tình về màn trình diễn “bò bay" lúc nãy, ai nấy đều phá ra cười. Chú tui cũng muốn xem cái cảnh đó để coi con bò...bay như thế nào làm tui quê như trái lê. Hic, đúng là kì nghỉ hè thú vị!

Nguyễn Thị Kim Thuận (Ninh Kiều, Cần Thơ)

Con số tai hại

Sinh nhật của mình là một ngày trong hè. Hôm đó từ sớm mình đã lăng xăng chuẩn bị mọi thứ: bánh kem, trái cây, nước ngọt… Mặc cho bên ngoài trời mưa xám xịt, lũ bạn mình vẫn kéo đến rần rần, thi nhau “Happy birdthay to you…” tưng bừng. Rồi cả đám xúm lại chụp ảnh, nghiêng bên này ngã bên nọ thật vui! Và ai cũng mong sớm có hình để xem cả đám quậy tưng cở nào!

Ngày lấy hình, mình háo hức chưa từng thấy. Nhưng mới xem tấm hình đầu tiên mình… lã mồ hôi trán, xanh cả mặt. Trời ơi, mình đã biến thành…bà già bởi vì do sơ ý để nhầm chỗ nên con số trên chiếc bánh kem dễ thương không phải 16 mà là… 61! Mình cố tìm tấm ảnh không có con số 61 quái quỉ kia, nhưng đành chịu. Trung tâm là ổ bánh kem nên toàn bộ hình chụp đều có con số 61. Thế là mình giấu luôn luôn hình, bè bạn hỏi thì làm bộ tỉnh bơ: “Chú chụp hình làm mất cả rồi, bực mình ghê!”. Chuyện này tụi bạn biết được chắc là “mần thịt” mình luôn!

Phan Thị Huỳnh Anh (Châu Thành A, Hậu Giang)

Bài cộng tác trang Hè hí ha hí hửng, các bạn nhớ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại…; gửi về báo Mực Tím: 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM. Email: toasoan@kqd-muctim.com. Bạn Đỗ Thanh Hằng nhớ cho Mực Tím biết địa chỉ cụ thể qua điện thoại: 38297817 bấm tiếp 125 - 126 để tòa soạn thuận tiện trong việc chuyển giao nhuận bút đến bạn. Thân mến!

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Có hại (MT 891 - 23/6/2009)
Khán đài bé bằng cổ tay (MT 891 - 22/6/2009)
Quy trình nặn mụn (MT 891 - 21/6/2009)
Nàng tiên cá rồ (MTĐB T6 - 20/6/2009)
Kể công (MTĐB T6 - 17/6/2009)
Họa vô đơn chí (MT 890 - 14/6/2009)
Bí quyết của bí quyết (MT 890 - 13/6/2009)
Khỏi lo héo (MT 890 - 12/6/2009)
Thị (MT 889 - 7/6/2009)
Ma...trong khuê phòng (MT 889 - 6/6/2009)
Giải thích "tám"
Cãi cố
Công chúa ngủ trong...mùng
Điện thoại di động mềm
Chơi nổi
Chờ đợi
Xui mà hên
Con heo đất Thạch Sanh
Xông nhà
Lo.. dê story
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.