Do vậy, tôi quyết định khám phá bí quyết của các chàng lắm chiêu này để bà con... coi chừng.
Chiêu 1: Thợ cưa... “cửa sổ tâm hồn”
Đơn giản bởi vì thủ tục đầu tiên của bọn hắn là: mắt chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi. Hùmm, thử nghe HL, lớp 11 trường DH, Q.10 sở hữu trong tay 3... cô bạn cùng trường, bật mí nè: “Với người mà tôi “chấm”, tôi sẽ tìm cách làm nhỏ ấy để ý. Khi để ý rồi, tôi thẳng thắn... nhìn nhỏ. Con gái nhạy bén lắm, biết tôi để ý là sẽ bật đèn xanh bằng cách nhìn lại. Thế là xong”, HL còn cho biết, chiêu này coi đơn giản vậy mà hiệu nghiệm lắm. Tuy nhiên, vì mọi thứ đều tập trung vào ánh mắt, nên các chàng thích chiêu này phải tập tành mỏi mắt, phải chọn đúng thời điểm, không nhìn lộ liễu, chỉ kín đáo quan sát đối phương cho đến khi thấy nhỏ ấy quay lại nhìn thì lập tức tận dụng hết... 10 phần công lực nhìn lại. Lưu ý những tên con trai áp dụng chiêu này thường là những anh chàng có khuôn mặt đẹp trai, hoặc chí ít cũng có đôi mắt đẹp, một bề ngoài ưa nhìn.
Chiêu 2: Thợ cưa... dẻo quẹo
Ở chiêu trên, những anh chàng muốn cưa thường phải có đôi mắt thu hút thì ở chiêu thứ 2 này, các anh chàng không cần đẹp trai, thậm chí, dù sở hữu một dáng vẻ hơi kì dị như cái mũi cà chua, một khuôn mặt đầy “núi đồi”... cũng không sao vì họ đã có cái miệng dẻo quẹo bù lại. Chẳng hạn như HL., lớp 10 trường NTMK nổi tiếng là anh chàng ăn nói được bôi... dầu. Thoạt nhìn, chẳng ai có thể ngờ L. có đến 4 cô bạn (2 ở trường, 2 ở ngoài trường) đều lớn hơn L. 1,2 tuổi. L nói đầy kinh nghiệm: “Con gái thích con trai nói chuyện hài hước, vui nhộn nhưng không vô duyên. Do vậy, bạn không phải nói tía lia, chỉ cần lâu lâu nói vài câu chọc cười, rồi thường xuyên khen nhỏ. Tối tối, nên “tám” điện thoại để... nghe nàng nói, he he... Con gái dễ động lòng khi con trai quan tâm như vậy lắm!”
Chiêu 3: Thợ cưa... lạnh lùng
Với những công thức: đẹp trai-nhà giàu hoặc đẹp trai-học giỏi cộng thêm tính lạnh lùng (có thể là giả bộ hoặc... nhút nhát), nhiều chàng đã khiến cho các cô nàng... tức giận và quyết chinh phục các chàng bởi vẻ ngoài thu hút ấy. Bởi thế, ngay lần đầu gặp gỡ, các chàng chỉ nói mấy câu qua loa, cười vui vẻ giả tạo rồi tự nhiên nghiêm chỉnh hoặc kênh kiệu làm các nhỏ chết đứng chết ngồi. Tóm lại, các chàng thường chẳng cần làm gì, nhiều cô nàng xinh cũng đổ. HV, lớp 11 trường HV, Q.5 kể về tên con trai cùng lớp: “T. vốn là một anh chàng năng nổ, nổi bật trong lớp về thành tích học tập-chơi thể thao giỏi, thế là, nhiều cô nàng trong và ngoài lớp thích hắn lắm. Cứ đến giờ ra chơi, mình thấy có mấy nhỏ qua lớp mình tìm. T kênh lắm, luôn giả bộ bận rộn, hắn không bao giờ nói chuyện với “em” nào quá 5 phút. Với người hắn có cảm tình, hắn cũng tỏ ra bình thường không vồ vập”. Dường như, rất ý thức về ưu điểm của mình, các chàng thường sa vào một điểm chung: vênh vang, tự cho mình là sát thủ tình trường và chảnh kinh khủng, đôi khi đem chuyện cưa cẩm ra cá độ... Và dĩ nhiên, chiêu thức này thật sự rất đáng lên án vì các chàng dạng này thường chỉ cưa để chứng tỏ “bản lĩnh tình trường” hơn là thấy trái tim mình rung rinh.
Chiêu 4: Thợ cưa... lì đòn
Áp dụng câu nói: “Đẹp trai hổng bằng chai mặt”, nhiều chàng bảo chiêu thức này được áp dụng với những cô nàng khó tính. Hừm, tưởng tượng nè, hắn không vồ vập làm bạn ngượng với bạn bè để dội ngược, những chàng loại này chọn cách nắm rõ giờ giấc của đối phương, thí dụ: giờ học chính qui, giờ học tăng tiết, học thêm ở đâu và giả bộ... vô tình gặp gỡ, luôn làm chuyện để ý cho đối phương ghé mắt. Khi ấy, bọn hắn chỉ cần liếc qua là biết ngay bạn đã cắn câu hay chưa, lúc ấy mới bám riết đối phương. Tuy nhiên, đôi khi sự lì đòn lại phản tác dụng vì... phiền phức quá.
HY, lớp 10 trường NK, Q.10 kể về một tên bạn cũ học chung lớp 9: “Ban đầu, mình cũng thấy hắn dễ thương nên hay trò chuyện. Ai dè, hắn “lì” thấy sợ, mình chỉ coi hắn là bạn mà đi đâu hắn cũng rêu rao mình là người “iêu” của hắn. Chưa hết, trong lớp, hắn toàn làm thơ tặng mình, gửi email đều đặn 1tuần/bức, hic... Năm nay mình học khác trường, tưởng thoát nạn, ai dè hắn cứ điện thoại, rồi bay vào yahoo messenger chat dù mình không add nick của hắn”.
Rồi còn nhiều chiêu thức mà các chàng lắm chiêu bày ra: giả bộ rớt tập, viết giấy để trong hộc bàn đối tượng (cũng hơi xưa ấy nhỉ), giả bộ đụng xe (chiêu này phải được bàn tính kĩ lắm á), nhờ mấy nhỏ bạn thân làm quen hộ rồi xin số điện thoại (chiêu này cũng khá tốn kém tiền chè kem), sinh hoạt chung trong câu lạc bộ, cực kì ga-lăng... mà tôi có viết ra chắc sẽ thành truyện nhiều kì mất.
Thực ra, bạn thấy thích một ai đó và nghĩ cách làm quen thì cũng chẳng có gì xấu, chỉ đừng làm quen để chứng tỏ, làm quen cho bỏ ghét, làm quen để... trả thù hoặc biến tướng tình cảm đáng yêu ấy thành tình yêu của người lớn thì mới í ẹ lắm phải không bạn?
THỤY QUÂN