Và: “Trong mười điều con gái đưa ra, tui là gã con trai tuyệt vời mà chỉ đáp ứng được có hai điều thôi - điều 3 và điều 9, xấu hổ ghê! Sao họ đòi hỏi cao quá vậy nè trời?” - Mày chưa râu Trần Minh Hợp (lớp 12 trường Phan Bội Châu, Phan Thiết) ca thán!
TCM: Vậy có phải là con trai bây giờ rất tệ? Ngay đòi hỏi nhỏ xíu của con gái cũng không đáp ứng nổi?
Con trai: Trời, hổng dám đâu nha, nếu họ tệ thì tại sao con gái lại “đốn đổ”?
TCM: Cũng đúng nhỉ! Vậy đã có ai “đổ cái ầm” vì bạn chưa?
Con trai: Hi hi, đến giờ vẫn chưa? Vì tui mới đạt có hai điều thôi. Nhưng lo gì, tương lai sẽ có...
Con gái ơi, bọn “hắn” đang lăm le lên kế hoạch tấn công đấy. Con trai mong điều gì ở nửa kia? Đây là 10 điều phác họa chân dung một cô nàng con trai thích (cho tới... lúc này). Con gái coi, đặng biết cách... làm duyên!
1. Không nói nhiều.
Con gái nói nhiều có nghĩa là họ... không có thời gian suy nghĩ. Mà như vậy thì... lời nói của họ quá nhẹ cân. Con trai chúng tôi cần người “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” chứ không phải “luôn luôn phát thanh, lâu lâu mới hiểu” các bà ạ!
2. Chảnh cỡ nào cũng được, miễn là giỏi và tốt.
Có nghĩa là gì? Bạn giỏi, bạn có quyền tự hào. Nếu bà giỏi, bà cứ làm cao thoải mái. Vì điều đó đáng được như vậy! Tui chỉ sợ những người không có gì hết trơn hết trọi mà bày đặt... chảnh thôi.
3. Hạn chế nước mắt.
Nước mắt là vũ khí của con gái. Ok, nhưng tui chẳng thích cái kiểu quá “mít ướt” của các tiểu thư và những người giả bộ ra vẻ tiểu thư. Hãy để nước mắt là cảm xúc thật, chứ đừng làm vật trang trí tính cách, nhá các bà!
4. Biết việc nhà, tệ nhất cũng biết bắc nồi cơm lên và nấu.
Thời đại công nghệ cao, nấu bằng nồi cơm điện gần hết, thì việc vo gạo với canh nước để đủ nấu chín một nồi cơm là quá dễ các nàng ha. Thế mà có người không biết đấy. Con gái, chẳng có lí do gì biện minh cho việc không biết nấu một nồi cơm. Chúng tôi không chấp nhận!
5. Siêng năng hơn chút xíu, vì con gái đang có xu hướng lười.
Điều này tui kiểm chứng ngay đứa em ở nhà, làm biếng thấy sợ. Nhà chẳng quét, ăn cơm xong never dọn dẹp, uống xong li sữa chẳng chịu để vào bồn rửa mà để y trên bàn, dù cái bồn cách có hai bước chân. Không phải nó không biết làm, mà chỉ là... lười quá!
6. Không cần đẹp như Kiều nhưng bề ngoài đừng xấu quá như Nở!
Cái này thì không thể “theo ý mình”! Cảm tính thôi, nhưng tui cũng nói như mọi người đã từng nói “vẻ đẹp tâm hồn sẽ làm bạn rạng rỡ”. Tin đi!
7. Không nói chuyện trong giờ học và ăn xong nhớ bỏ rác vào thùng.
Tui nể nhất con gái làm được điều 7 này. Nhìn có vẻ bình thường nhỏ nhặt nhưng cực kì khó. Thứ nhất, con gái thường xuyên và luôn luôn có nhu cầu tám, buôn chuyện. Thứ hai, tui làm chứng, ngay cả con nhỏ lớp trưởng của tui gương mẫu, đáng yêu là thế nhưng ăn xong cũng tuồn giấy vào hộc bàn!
8. Không nên GHẸO con trai.
Đó, cái này nhạy cảm nhưng tui cần phải nói. Con gái bây chừ "bạo quá"! Ra đường thấy “trai đẹp” là mấy bà tơm tớp. Thấy con trai trong lớp hiền lành nên hay dùng võ chọt hông! Chẳng lẽ tụi tui phải la lên “xin đừng cua tui”. Mấy bà xem lại nha. Hổng chừng có ngày tui “đổ” tui bắt đền là ráng mà chịu đó!
9. Biết biết ơn và chia sẻ với con trai.
“Lady first”, đồng ý, nhưng đâu có “cứng nhắc” để xem việc giúp đỡ con gái là “trách nhiệm và nghĩa vụ” của tụi tôi đâu. Tụi tôi với các bà chẳng có quan hệ bà con gì. Nhưng chúng tôi luôn ga-lăng, vậy thì các bà cũng biết “khả ái” mà khen một câu để chúng tôi vui lòng làm tiếp việc tốt giúp đỡ các bà chứ. Hình ảnh gã con trai khệ nệ xách vác 5, 6 cái túi trong khi bà tung tăng đi tay không, có bất công không nhỉ? Quá bất công!
10. Không quá lạnh lùng.
|
MỚI: CHAT CÙNG TCM
Nơi bạn “cãi cọ”, lên án, góp ý, tâm tình với phe kia một cách “bình đẳng” mà người làm trọng tài là TCM. Bằng cách gởi email về địa chỉ: tuoichungminhvn2003@yahoo.com,
TCM sẽ có email mời bạn tham gia cụ thể. |
Nếu bà giận ai đó, bà có quyền làm mặt giận với người đó, nhưng với tui - kẻ không liên quan - thì ít ra bà cũng nên cười một cái cho tụi tui bớt run chứ! Mọi người nói các cô người mẫu trên cat-walk lạnh lùng nhìn hấp dẫn tuyệt nhưng nói thật, tui chỉ có cảm giác ớn lạnh thôi. Bà hiểu chứ!?
Đấy, 10 điều mong mỏi sơ sơ của con trai về “một nửa kia” đấy, cũng đâu quá khó bạn nhỉ! Nhưng còn xem con gái có làm được không? Tiếp tục ý kiến nha con gái!
XUÂN LÊ thực hiện